Thanh niên đâm chết chủ biệt thự ở Bình Tân gây án thế nào?

(PLO)- Xuất phát từ lòng hận thù vì người đàn ông ở căn biệt thự quét rác trúng người, Việt nung nấu ý định sát hại.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 25-6, Cơ quan CSĐT, Công an quận Bình Tân đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ đối với Phạm Ngọc Việt, 35 tuổi, tạm trú quận Bình Tân để điều tra về hành vi giết người.

Chủ căn biệt thự vô cớ bị sát hại

Khoảng 6 giờ 30 phút ngày 24-6, ông PVV, 58 tuổi, ngụ quận Bình Tân đang quét sân trong nhà thì có một thanh niên mặc áo Grab từ ngoài vào dùng dao đâm liên tục nhiều nhát, gục tại chỗ.

Con dao gây án được Việt bỏ lại ở hiện trường. Ảnh: HT
Con dao gây án được Việt bỏ lại ở hiện trường. Ảnh: HT

Lúc này, anh PHL, 37 tuổi, con trai ông V nghe tiếng la hét của cha nên chạy ra thì nam thanh niên đã tẩu thoát.

Nạn nhân được người thân đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong.

Công an quận Bình Tân phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường thu giữ con dao cán vàng, dài khoảng 30 cm.

Hình ảnh từ camera an ninh gần hiện trường cho thấy, có một người nghi vấn đi lại phía trước nhiều lần trước thời điểm xảy ra vụ án mạng.

Qua truy xét, Công an quận Bình Tân đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) phát hiện, mời làm việc với nghi phạm có đặc điểm nhận dạng giống với kẻ gây án. Người này chính là Việt.

Việt nhanh chóng bị bắt. Ảnh: CA

Việt nhanh chóng bị bắt. Ảnh: CA

Việt là chủ tiệm mỹ phẩm ở trên đường số 1, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân.

Tuy nhiên, tại cơ quan điều tra, Việt phủ nhận, nói công an đã bắt nhầm người vì mình không hề có động cơ gây án. Sau sáu tiếng đấu tranh, với những bằng chứng không thể chối cãi, Việt thừa nhận.

Thù hận vì một việc rất nhỏ

Theo đó, sáng sớm hàng ngày, Việt thường chạy bộ tập thể dục xung quanh công viên đường số 3A, phường Bình Trị Đông B.

Cách đây chừng một tháng, khi tập thể dục, Việt có đi ngang nhà ông V thì bị quét lá cây vào chân. Ông V không xin lỗi mà còn tỏ ra khinh thường.

Những ngày kế, Việt vẫn chạy thể dục thì ông V được cho là nhìn theo, tỏ vẻ khinh thường nên càng ấm ức, muốn dùng dao tấn công.

Công an khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ án mạng. Ảnh: CA

Công an khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ án mạng. Ảnh: CA

Đêm 23-6, Việt ngủ lại tại tiệm mỹ phẩm và lên kế hoạch đóng giả người lạ để ra tay.

Khoảng 5 giờ 20 phút ngày 24-6, Việt dậy tập thể dục đồng thời chuẩn bị một ba lô màu đen, áo khoác màu xanh của xe ôm công nghệ Grab và một con dao dài khoảng 30 cm.

Việt xách ba lô đến gần nhà ông V, đặt ở sát bờ tường dưới bụi cây và đi tập thể dục như bình thường.

Khoảng 6 giờ 20 phút, Việt quay lại bụi cây, mặc áo Grab, đội mũ bảo hiểm màu trắng, đeo khẩu trang màu đen… đi đến nhà ông V. Thấy cửa mở, chủ nhà đang quét sân, Việt bước vào rút dao và chửi.

Người đàn ông lúc này bước tới hỏi: “Sao mày vào đây?” thì bị Việt dùng dao tấn công và ngã gục.

Việt khi bị công an bắt giữ. Ảnh: CA

Việt khi bị công an bắt giữ. Ảnh: CA

Sau khi gây án, Việt bỏ dao lại hiện trường, chạy tới bụi cây cởi áo Grab, quần thun dài, giày thể thao, mũ… rồi mặc áo thun, quần ngắn, đi chân trần về tiệm mỹ phẩm rửa tay chân.

Sau đó Việt thay trang phục, quay lại hiện trường lấy trang phục khi gây án nhưng không thực hiện được.

Nghi phạm liền chạy về nhà, đi xe máy BKS 59X2-766.27 quay lại lấy trang phục lúc gây án rồi vứt xuống kênh trên đường Tô Hiệu, quận Tân Phú.

Công an sau đó thu giữ một số tang vật liên quan để điều tra.

Hồ sơ, đối tượng trong vụ án mạng đã được bàn giao cho Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM xử lý theo thẩm quyền.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm