Thầy giáo miền quê bán vé số làm thiện nguyện

(PLO)- Ngoài giờ lên lớp, một thầy giáo ở vùng quê Phong Điền còn đi vận động, bán vé số hỗ trợ cho học sinh, bà con nghèo ở địa phương.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đến thị trấn Phong Điền (huyện Phong Điền, TP Cần Thơ) hỏi, ai cũng biết đến một thầy giáo ngoài giờ dạy ở trường còn đi bán thêm vé số để giúp người có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương. Đó chính là thầy Nguyễn Nhật Tân (40 tuổi, giáo viên dạy môn mỹ thuật Trường Tiểu học thị trấn Phong Điền 1).

Noi gương người thầy nhân hậu thuở ấu thơ

Nói về cơ duyên đến với việc thiện nguyện trong gần 13 năm qua, thầy Tân tâm sự ngày trước gia đình cũng rất khó khăn.

Thuở nhỏ, thầy Tân có thành tích học tập không thuộc nhóm giỏi nhưng có một người thầy đã khuyến khích, động viên tinh thần học tập của các học sinh bằng cách: “Nếu học sinh nào có thành tích học tập khá hơn, có thứ hạng trong lớp sẽ nhận được phần thưởng, đó là một cây viết và một quyển tập”. Lời khuyến khích và những món quà nhỏ ấy trở thành động lực để cậu trò nhỏ nỗ lực trong việc học và sau này nối tiếp người thầy của mình gắn bó với nghề giáo.

Ngoài giờ đi dạy, thầy Nguyễn Nhật Tân đi bán vé số để lấy tiền lời làm thiện nguyện. Ảnh: CHÂU ANH

Ngoài giờ đi dạy, thầy Nguyễn Nhật Tân đi bán vé số để lấy tiền lời làm thiện nguyện.
Ảnh: CHÂU ANH

Đến khi đi dạy, thấy các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn giống mình năm xưa, thầy Tân bất chợt chạnh lòng và nghĩ cách để hỗ trợ các em đến trường. Vậy là thầy bước đầu đã áp dụng cách của người thầy năm xưa để thưởng cho các em có phấn đấu trong học tập. Dần dà, nhận thấy các phần thưởng dù nhỏ nhưng đã góp phần giúp các em học tốt hơn, thầy đã nhân rộng ra các trường khác ở xã Nhơn Nghĩa (huyện Phong Điền) - quê hương của thầy Tân.

“Tôi thường quan tâm đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trong đó tôi đặc biệt chú tâm đến các em sống thiếu thốn tình thương của cha mẹ. Hỗ trợ các em tập vở, quần áo và cả tinh thần, sau đó tôi nhận thấy các em có tiến bộ trong cả học tập lẫn đạo đức, tôi rất mừng” - thầy Tân bộc bạch.

Ngoài giúp đỡ các em học sinh, thầy Tân còn vận động mạnh thường quân giúp các hoàn cảnh nghèo, khó khăn, đau yếu bệnh tật ở địa phương. Khi biết được hoàn cảnh nào thì thầy Tân đến tìm hiểu, sau đó đăng lên mạng xã hội để vận động, kêu gọi hỗ trợ.

Nói về lý do phải đi bán thêm vé số, thầy Tân kể có nhiều hoàn cảnh khi đăng lên mạng xã hội để kêu gọi mạnh thường quân, số tiền đóng góp ít hơn mong đợi, không đủ để hỗ trợ. Đối với các trường hợp này, thầy Tân đi bán thêm vé số để lấy tiền lời bù vào cho đủ. Lâu dần, nhận ra đây cũng là cách để có nguồn giúp đỡ bà con, học sinh nghèo, thầy tiếp tục duy trì công việc này nhiều năm nay. Những người mua vé số của thầy đa số là người quen, những thầy cô giáo ở các trường lân cận trên địa bàn Phong Điền.

Thầy Tân hiện là giáo viên môn mỹ thuật của Trường Tiểu học thị trấn Phong Điền. Ảnh: CHÂU ANH

Thầy Tân hiện là giáo viên môn mỹ thuật của Trường Tiểu học thị trấn Phong Điền.
Ảnh: CHÂU ANH

“Vợ chồng tôi biết ơn thầy Tân nhiều lắm!”

Là một trong những hoàn cảnh được thầy Tân hỗ trợ, bà Nguyễn Thị Thiện (50 tuổi, làm nghề bán vé số) kể lại: Năm 2021 không may bà mắc bệnh nặng, phải nhập viện. Cuộc sống hằng ngày của gia đình chỉ phụ thuộc vào công việc bán vé số của bà và tiền làm thuê của chồng. Thu nhập ít ỏi đó chỉ đủ ăn hằng ngày, thế nên khi bà nhập viện, gia đình lo lắng không biết tìm đâu ra tiền đóng viện phí, chữa bệnh. Biết được, thầy Tân đã đăng lên mạng xã hội, từ đó vận động được hơn 20 triệu đồng cho bà Thiện trị bệnh.

“Thời điểm đó trong nhà tôi đâu có tiền, không có chỗ vay mượn, thấy vậy thầy Tân giúp đỡ để tôi có tiền đi trị bệnh. Số tiền thầy vận động được, sau khi trả viện phí, tôi còn dư chút ít nên vợ chồng tôi quyết định mua một chiếc ghe và lưới. Giờ chồng tôi ngoài làm thuê còn đi giăng lưới, bắt cá kiếm thêm cái ăn, kiếm thu nhập. Bình thường, có ai cho gạo thầy Tân cũng đem về cho gia đình tôi. Tôi biết ơn thầy Tân nhiều lắm” - bà Thiện nói.

“Ấp này mà có nhiều người như thầy Tân thì đỡ lắm”

Thầy Tân giúp đỡ nhiều cho địa phương từ vận động lo cho các hoàn cảnh khó khăn, tập trung người dân trong xóm ấp để vá lộ, sửa đường... Xã hội có những người như thầy Tân là rất quý, ấp này mà có nhiều người như thầy thì địa phương đỡ lắm.

Ông HỒ THANH NHỎ,
Bí thư kiêm Trưởng ấp Nhơn Phú 1 (xã Nhơn Nghĩa)

Nói về thầy Tân, ông Phạm Minh Hoàng (72 tuổi, ngụ xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền), một trong những người luôn đồng hành cùng thầy Tân trong việc thiện nguyện, hào hứng kể: “Thầy Tân ở cùng xóm với tôi nè. Ngoài giờ đi dạy, thầy còn đi bán vé số để lấy lời giúp đỡ cho bà con khó khăn ở địa phương. Còn hễ thấy đường sá hư hỏng hay có rong rêu nhiều, thầy vừa bỏ tiền vừa vận động thêm bà con trong xóm người góp công, người góp của để dặm vá, làm sạch rong cho bà con và các cháu đi lại dễ dàng, không nguy hiểm”.

Dù năm nay đã 40 tuổi nhưng thầy Tân vẫn chưa lập gia đình mà dành hết sự quan tâm cho cha mẹ già, cho các em học sinh và những hoàn cảnh khó khăn. Mỗi ngày, thầy vẫn đều đặn đến lớp cầm tay hướng dẫn các em nhỏ những nét vẽ sắc sảo để có bức tranh đẹp. Ngoài giờ lên lớp, bản thân thầy lại góp sức để vẽ nên bức tranh cuộc đời hoàn thiện hơn cho những mảnh đời còn nhiều thiệt thòi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm