Thầy Gong chống lại U-23 Hàn Quốc

(PLO)- Đội U-23 Việt Nam sau trận hòa Thái Lan 2-2 sẽ tiếp tục gặp đối thủ lớn hơn là U-23 Hàn Quốc, đội vừa có trận ra quân thắng tưng bừng Malaysia 4-1.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Từng là HLV trong hệ thống bóng đá Hàn Quốc nên ông Gong Oh-kyun biết rất rõ sức mạnh của đội bóng quê hương ông nhưng ông Gong vẫn tự tin sẽ giúp học trò U-23 Việt Nam (VN) chống lại đội U-23 Hàn Quốc.

Văn Tùng, cầu thủ ghi bàn thắng tuyệt đẹp nâng tỉ số lên 2-1 bằng cú vô lê cháy lưới U-23 Thái Lan. Ảnh: ANH THỎA

Văn Tùng, cầu thủ ghi bàn thắng tuyệt đẹp nâng tỉ số lên 2-1 bằng cú vô lê cháy lưới U-23 Thái Lan. Ảnh: ANH THỎA

Thầy trò ông Gong có trận mở màn vòng chung kết U-23 châu Á đầy hưng phấn khi bắt người Thái phải chơi trong thế rượt đuổi trối chết mới cứu được 1 điểm nhờ bàn gỡ hòa vào phút bù giờ.

Lượt trận thứ hai ngày 5-6, đội U-23 VN đụng độ ứng cử viên nặng ký U-23 Hàn Quốc (VTV6 trực tiếp 20 giờ) dự báo sẽ gặp khó khăn nhiều hơn khi nhà đương kim vô địch tỏ ra quá mạnh và vượt trội đẳng cấp so với ba đội cùng bảng.

HLV Gong Oh-kyun hiểu rất rõ đội bóng quê hương do từng có thời gian làm trợ lý tại đội U-23 Hàn Quốc vẫn tự tin nghĩ mình có thể làm một điều gì đó giúp các học trò giải mã đối phương. Điều khiến thầy Gong lo lắng nhất không phải về trình độ chuyên môn chênh lệch mà bởi nhiều tuyển thủ trẻ VN trục trặc về sức khỏe do gặp vấn đề tiêu hóa thức ăn ở Uzbekistan và sự hồi phục thể lực sau 90 phút ra quân mệt mỏi.

Lần đầu tiên dẫn dắt một đội tuyển trẻ quốc gia, điểm đáng quý nhất mà ông thầy trẻ 48 tuổi Gong Oh-kyun truyền cho các học trò là tinh thần chiến đấu ngoan cường và mình vì mọi người trong một lối chơi tấn công đẹp mắt. “Chúng tôi gặp vấn đề sức khỏe của một số cầu thủ ngay trước trận gặp Thái Lan nhưng tôi vẫn có những nhân tố khác thay thế. Các cầu thủ của tôi đã chiến đấu như những chiến binh quả cảm. Tôi biết ơn họ!” - ông Gong cảm kích các học trò.

HLV Gong Oh-kyun hiểu rất rõ đội bóng quê hương do từng có thời gian làm trợ lý tại đội U-23 Hàn Quốc vẫn tự tin nghĩ mình có thể làm một điều gì đó giúp các học trò giải mã đối phương.

Dù phải xáo trộn đội hình chính rất nhiều và thậm chí có một số cầu thủ đảm nhận hai vai trò trong suốt 90 phút, đội tuyển U-23 VN vẫn chơi bóng thật giàu cảm xúc. Đội trưởng Việt Anh, Công Đến không khỏe vẫn gắng gượng ra sân; Nhâm Mạnh Dũng, Tiến Long đá hai vai; Minh Bình, Văn Khang, Danh Trung kiệt sức, bị chuột rút trong hoàn cảnh cả nửa đội hình bị ảnh hưởng tiêu hóa cho thấy một sự vượt khó ngoạn mục.

Dĩ nhiên vẫn còn những sự nuối tiếc của thầy trò HLV Gong Oh-kyun giá như phân phối sức hợp lý hơn trong hiệp 1, hay cẩn trọng hơn khi dẫn bàn và nếu không để thủng lưới ở phút bù giờ trước U-23 Thái Lan thì trận ra mắt sẽ hoàn hảo hơn. Tuy nhiên, chỉ có vài ngày cầm quân chính thức mà ông Gong đã nhào nặn ra một tập thể chơi bóng giàu cảm hứng và đầy sức tấn công mạnh mẽ như thế không phải ai cũng làm được.

Trận tiếp theo chạm trán U-23 Hàn Quốc là một liều thuốc thử nặng đô hơn cho đội tuyển U-23 VN nhưng nếu vẫn giữ phong độ lẫn cách đá nhiệt huyết như đã thể hiện, thầy trò ông Gong có quyền ngẩng cao đầu.•

Thầy Gong tính cửa đi tiếp cho U-23 VN

Đội U-23 Hàn Quốc đang dẫn đầu bảng C vòng chung kết U-23 châu Á với 3 điểm và lần lượt xếp sau là U-23 VN, Thái Lan (cùng 1 điểm), U-23 Malaysia cuối bảng 0 điểm. Lượt trận tiếp theo, Malaysia và Thái Lan rơi vào thế tương tàn khi đội nào thua là đặt một chân ra khỏi cuộc chơi. HLV Gong Oh-kyun cho biết U-23 VN sẽ chuẩn bị tốt nhất để chạm trán với đội bóng quê nhà: “Tôi là người Hàn Quốc nhưng đang làm việc cho bóng đá VN nên tôi sẽ tập trung tối đa cho một kết quả tốt. Chúng tôi vẫn còn cửa đi tiếp ở hai trận tiếp theo và U-23 VN đã lên kế hoạch chi tiết với sự tin tưởng tuyệt đối các cầu thủ”.

Nếu có một trận hòa U-23 Hàn Quốc, trận cuối vòng bảng gặp U-23 Malaysia sẽ rất dễ chịu cho thầy trò ông Gong. TT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm