Thầy Park lo 'chạy án'; Tuyển Úc tuyên bố đốt lưới Việt Nam

Thầy Park gặp khó trong việc “chạy án”

HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Park Hang-seo đối diện khả năng bị mất quyền chỉ đạo giải vô địch Đông Nam Á, diễn ra cuối năm nếu ông không hoàn tất án cấm chỉ đạo bốn trận giao hữu từ AFC.

Nếu VFF không sắp xếp đủ bốn trận đấu giao hữu giúp thầy Park thi hành án phạt... Ảnh: NGỌC DUNG

Theo phán quyết trước đó của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), HLV Park bị cấm chỉ đạo bốn trận giao hữu, nộp phạt 5.000 USD do những phản ứng trên mức cần thiết đối với trọng tài tại trận chung kết SEA Games 30, U-22 Việt Nam đánh bại U-22 Indonesia lần đầu lên ngôi vô địch.

Trong bối cảnh vòng loại World Cup 2022 lùi thời gian tranh tài có thể đến tháng 10 vì dịch COVID-19, trận giao hữu với tuyển Kyrgyzstan (dự kiến diễn ra ngày 26-3 trên sân Gò Đậu, Bình Dương) đã chính thức bị hủy bỏ, thầy Park và VFF buộc phải ngồi lại họp bàn tính toán nhằm giúp chiến lược gia người Hàn Quốc không bị “mắc kẹt” tại AFF Cup.

...trợ lý Lee sẽ tiếp quản công việc của ông.

Theo cách tính điểm của FIFA, kết quả các trận đấu tại AFF Cup - giải đấu mà đội tuyển Việt Nam đặt mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch, có hệ số tính điểm xếp hạng FIFA tương đương các trận đấu giao hữu. Trường hợp không tổ chức được bốn trận giao hữu trước thềm AFF Cup, thầy Park nhiều khả năng phải thi hành án tại giải đấu cao cấp nhất khu vực.

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến bóng đá thế giới gần như tê liệt, việc tập trung đội tuyển quốc gia và tìm kiếm “quân xanh” giúp thầy Park “chạy án” cũng khó khăn hơn bao giờ hết.

Hayley Raso (16) tuyên bố Úc sẽ thắng đậm nữ Việt Nam. Ảnh: NGỌC DUNG

Tiền vệ tuyển Úc tuyên bố đốt lưới Việt Nam

Nữ tuyển thủ Úc Hayley Raso khẳng định cô và các đồng đội muốn ghi nhiều hơn năm bàn thắng đã ghi ở trận lượt đi vào lưới tuyển nữ Việt Nam.

Cuộc đối đầu play off lượt về, diễn ra lúc 18 giờ chiều nay (11-3) trên sân Cẩm Phả dự báo là trận đấu đầy khó khăn đối với HLV Mai Đức Chung và các học trò. Ngoài đối thủ đang đứng thứ bảy thế giới, họ phải thi đấu mà không có sự cổ vũ của khán giả nhà do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Các tuyển thủ Úc thoải mái trước trận lượt về. Ảnh: NGỌC DUNG

Chia sẻ trước giờ bóng lăn, tiền vệ đang thi đấu cho Everton (Anh) Raso khẳng định: “Chúng tôi muốn giành chiến thắng, ghi được nhiều hơn năm bàn thắng mà chúng tôi đã có ở lượt đi. Hiện nay chúng tôi đang rất tập trung vào nhiệm vụ được HLV giao phó, nhằm đảm bảo rằng tuyển Úc sẽ chơi theo phong cách mà chúng tôi đang có. Sau trận đấu này, chúng tôi sẽ đoạt vé đến Olympic Tokyo 2020 nên chúng tôi đang rất háo hức đặt mục tiêu thắng trận này”.

Trước đó ở trận lượt đi với sự cổ vũ của hơn 14.000 khán giả nhà, tuyển Úc đã đánh bại Việt Nam tỉ số 5-0. Ngoài việc được cọ xát với đội mạnh, thầy trò HLV Mai Đức Chung đặt mục tiêu khoan thủng hàng phòng ngự Úc và ghi bàn.

Nordi Mukiele bất tỉnh nằm sân. Ảnh: AFP

Tiền vệ Leipzig nuốt lưỡi tại Champions League

Cầu thủ người Pháp Nordi Mukiele thuộc biên chế CLB Leipzig mất nhận thức sau tình huống bị bóng bật trúng mặt tại vòng 1/8 Champions League rạng sáng nay (11-3).

Phút 52 tại cuộc chạm trán Tottenham, Nordi Mukiele bất ngờ ngã xuống sân mất nhận thức sau khi bóng bật trúng mặt từ cú sút của cầu thủ đối phương. Ngay lập tức, bác sĩ đã lao vào sân can thiệp bằng các biện pháp sơ cứu.

Theo BT Sport, Nordi Mukiele nuốt lưỡi trong vô thức nhưng lực lượng y tế kịp thời ngăn chặn tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Sự cố bất ngờ khiến một số người có mặt trên sân mất bình tĩnh.

Rất may sau đó anh được bác sĩ sơ cứu kịp thời. Ảnh: AP

Trước đó trong phần lớn thời gian thi đấu, hậu vệ sinh năm 1997 thi đấu cực tốt với bốn pha truy cản. Anh cũng thắng thế trong 5/6 pha không chiến và không phạm bất kỳ lỗi sơ đẳng nào với cầu thủ đối phương.

Dù không thể thi đấu sau đó nhưng đội bóng của Mukiele đã đè bẹp đoàn quân của HLV Mourinho 4-0, giành quyền lọt vào tứ kết Champions League.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm