Thầy trò HLV Huỳnh Đức tiếp tục… “son” trên sân nhà

Cái sân mới Hòa Xuân tiếp tục may mắn cho thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức của SHB Đà Nẵng khi họ lại lấy trọn 3 điểm trước Than Quảng Ninh qua chiến thắng 2-0 tại vòng 8 V-League.

Cuộc chạm trán rất nóng vì đối thủ của SHB Đà Nẵng là Than Quảng Ninh, đội đương kim vô địch Cúp Quốc gia và Siêu Cúp cực mạnh. Ngoài ra, người hâm mộ cũng chứng kiến hình ảnh người con bóng đá Đà Nẵng - HLV Phan Thanh Hùng dẫn đội khách Than Quảng Ninh về đá với đội bóng quê nhà.

Anh Tuấn (trái) phá thế bế tắc cho SHB Đà Nẵng phút 65

Kể từ khi Phan Thanh Hùng nắm vai trò HLV trưởng Than Quảng Ninh, đội bóng vùng đất mỏ này trở thành một CLB có lối chơi rất khó chịu. Ngay cả một đội có lực lượng nội ngoại binh mạnh như Hà Nội nhiều lúc cũng không thể cầm cự nổi các học trò HLV Phan Thanh Hùng, điều này thể hiện rất rõ qua trận Siêu Cúp khai mạc mùa giải năm nay.

Trở lại trận đấu này, vào trận hai đội không cần thăm dò nhiều và bung sức tổ chức áp sát khung thành của nhau. Ở hiệp 1, nếu như các ngoại binh Đà Nẵng xuất sắc thì họ đã có bàn thắng. Trong một tình huống lên tham gia tấn công, hậu vệ Britez có pha dứt điểm cận thành không chính xác rất đáng tiếc. Ngoài ra, Eydison của chủ nhà cũng kém duyên rất rõ trong trận đấu chiều nay. Ngược lại phía đội khách Than Quảng Ninh cũng có vài cơ hội song không rõ ràng lắm.

Đội trưởng Vũ Phong chơi cực... chất

Tuy nhiên, cái sân mới Hòa Xuân lại tiếp tục mang về may mắn cho chủ nhà. Kể từ khi thi đấu ở đây, SHB Đà Nẵng bất bại, họ chỉ có một lần duy nhất mất điểm khi hòa đội đầu bảng FLC Thanh Hóa.

Dù vô duyên với nhiều cơ hội, song chỉ vài tình huống phối hợp xuất thần thì chủ nhà SHB Đà Nẵng tận dụng tốt để có trọn 3 điểm.

Phút 65 từ nỗ lực đi bóng bên cánh trái, Thanh Hải chuyền vào trung lộ, đội trưởng Vũ Phong băng xuống dứt điểm ngoài vùng cấm rất căng, thủ môn Tuấn Anh (Than Quảng Ninh) không thể bắt bóng dính rồi Anh Tuấn có mặt đúng lúc đệm bóng cận thành mở điểm cho chủ nhà.

Sau bàn thua, Than Quảng Ninh tràn lên tấn công nhằm chia điểm. Tấn công nhiều thì… hở sườn, trong một pha phản công, Eydison có bóng bên mé trái theo hướng tấn công, cầu thủ Brazil này câu bổng vào trung lộ. A-Mít (vào thay ở hiệp 2) đã tung chân thực hiện cú vô-lê hoàn hảo, bóng bay chìm và căng, thủ môn Tuấn Linh lại phải vào lưới nhặt bóng lần thứ hai. 2-0 nghiêng về SHB Đà Nẵng cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Trận thua này có thể làm cho thầy trò HLV Phan Thanh Hùng mất hưng phấn trước khi tham dự AFC Cup. Vào ngày 8-3 tới đây Than Quảng Ninh sẽ tiếp Yadanarbon FC đến từ Myanmar tại sân Mỹ Đình (do sân Cẩm Phả không đủ chuẩn).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm