Thủ khoa ĐGNL đợt 1: ‘Sáng nay mới xem điểm và hoảng đến suýt khóc’

(PLO)- Đến sáng nay, 5-4, Nguyễn Lê Mỹ An (Trường THPT Trịnh Hoài Đức, tỉnh Bình Dương) mới biết điểm thi và bất ngờ vì trở thành thủ khoa kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo công bố ĐH Quốc gia TP.HCM, trong hơn 88.000 thí sinh dự thi trong ngày 26-3 vừa qua, chỉ có 152 em có điểm trên 1.000.

Trong đó, thí sinh cao điểm nhất đạt 1.091 điểm, theo thang điểm 1.200. Em là Nguyễn Lê Mỹ An (Trường THPT Trịnh Hoài Đức, tỉnh Bình Dương). Em đang học lớp 12A7.

Trong đợt thi vừa qua, em dự thi tại điểm thi Trường ĐH Thủ Dầu Một. Kết quả thi của em đạt 1.091 điểm. Cụ thể điểm từng phần như sau: phần tiếng Việt 176 điểm, tiếng Anh 174 điểm; Toán – logic – phân tích số liệu đạt 300 điểm; Khoa học tự nhiên đạt 274 điểm; Khoa học xã hội là 167 điểm.

Mỹ An (ngồi hàng đầu, thứ 3 từ trái qua) chụp hình kỷ niệm cùng cả lớp. Ảnh: NVCC

Trưa 5-4, vừa tan học, chia sẻ với PLO, em Nguyễn Lê Mỹ An cho biết em mới biết điểm thi sáng nay khi đang nghỉ giữa hai tiết học. Vì hôm qua em và các bạn lên mạng xem nhưng mạng bị nghẽn nên em chờ đến sáng nay mới vào xem.

“Em rất bất ngờ và rất vui, em hoảng đến suýt khóc vì em không nghĩ điểm thi của em cao như vậy, biết điểm mà em muốn hoảng luôn. Lúc đó chỉ có mấy bạn biết điểm em thôi, ba mẹ em còn chưa biết nhưng lúc sau em thấy trên mạng chia sẻ nhiều lắm, ai cũng biết hết” – An bày tỏ.

Mỹ An cho hay, em là học sinh giỏi từ nhiều năm nay. Khi lên lớp 10, em thấy em rất thích khối xã hội nên được vào lớp chọn của trường theo ban xã hội nhưng trong quá trình học em cũng thích những môn tự nhiên, nhất là Toán.

Do vậy, ngoài thời lượng học ở lớp theo khối xã hội, em còn tham gia ôn tập thêm cho những môn tự nhiên. Nhờ đó, em học đều tất cả các môn chứ không học lệch cho nhóm môn nào cả.

Chia sẻ bí quyết để có điểm thi năng lực cao, Mỹ An cho rằng nên học đều tất cả các môn và quan trọng nhất là phải có tâm thế học thoải mái mới tiếp thu kiến thức tốt. Nếu môn nào học yếu hay bài tập nào khó hiểu, em sẽ làm đi làm lại nhiều lần hoặc có thể đi học thêm để nắm vững kiến thức.

Theo chia sẻ của An, em không tham gia ôn tập riêng cho kỳ thi đánh giá năng lực này. Em chủ yếu học và ôn tập ở lớp theo lịch học của trường, vừa để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới vừa rèn luyện các dạng câu hỏi, nội dung theo đề thi đánh giá năng lực do thầy cô ôn tập cho.

“Khi đi thi, em thoải mái lắm, đọc đề em thấy rất vui vì có nhiều câu hỏi thú vị, nhất là toán vì em rất thích học toán, có những câu mở rộng thực tế nhưng đều là kiến thức em đã học ở phổ thông. Cứ thế em làm hết đề luôn, làm xong là xong rồi về đi học tiếp chứ không quan tâm mình làm đúng bao nhiêu câu, cũng không dám lên mạng xem đáp án” – An chia sẻ.

Với điểm số cao nhất đợt 1, Mỹ An cho biết em dự tính sẽ xét tuyển vào ngành Quản trị kinh doanh của Trường ĐH Kinh tế TP.HCM.

Nhận xét về Mỹ An, thầy Nguyễn Vương Hiển, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A7 bày tỏ rất vui khi nhiều học trò trong lớp thầy phụ trách đạt điểm số cao ở kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1. Tuy nhiên, thầy rất bất ngờ về điểm số của em Mỹ An vì là lớp chọn nên em nào cũng học giỏi nhưng so với các bạn khác, Mỹ An không nổi trội bằng.

“Tuy không nổi trội nhưng Mỹ An học rất đều tất cả các môn. Em hơi nhút nhát nhưng rất cẩn thận, kỹ lưỡng và độ tập trung cao nên nhờ đó, em học rất chắc và giải các bài tập tốt” – thầy Hiển nhận xét.

Thầy Hiển cho biết, trường có 15 lớp 12 nhưng chỉ có hai lớp chọn, dành cho những bạn học giỏi đặc biệt.

Trong đó, lớp 12A7 của Mỹ An là lớp chọn thuộc ban xã hội nhưng nhiều em học giỏi cả xã hội lẫn môn tự nhiên, trong đó có Mỹ An.

Đợt thi này, gần như cả lớp đều đăng ký thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM và lớp thầy đều đạt mức từ trên 700 điểm. Trong đó có khoảng 5 bạn đạt điểm trên 900.

Và cả Trường THPT Trịnh Hoài Đức chỉ có hai bạn đạt điểm cao nhất là Mỹ An (ban xã hội) đạt thủ khoa với 1.091 điểm và bạn Đăng Khôi (lớp 12A3, ban tự nhiên) đạt 1.061 điểm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm