Thủ tướng New Zealand bất ngờ công bố tin đính hôn

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern, 37 tuổi, cho biết vừa chính thức đính hôn với bạn trai dẫn chương trình truyền hình Clarke Gayford, 39 tuổi, đài CNN đưa tin.

Thư ký báo chí văn phòng Thủ tướng New Zealand vừa xác nhận rằng cặp đôi đã đính hôn trong kỳ nghỉ lễ Phục sinh hồi cuối tháng 4. Ảnh: CNN

Thư ký báo chí văn phòng Thủ tướng New Zealand Andrew Campbell, 38 tuổi vừa xác nhận với đài CNN rằng cặp đôi này đã đính hôn trong kỳ nghỉ lễ Phục sinh hồi cuối tháng 4. Ngoài ra, ông Campbell cũng không cung cấp thêm thông tin nào khác. Trên trang Facebook và Twitter của cả Thủ tướng Ardern lẫn "ý trung nhân" Gayford cũng không hề có bất cứ dấu hiệu đáng nghi nào.

Được biết, cặp đôi quen biết và hẹn hò từ năm 2013 và hai người đã có với nhau một cô con gái là Neve Te Aroha Ardern Gayford, sinh vào tháng 6-2018. "Aroha" trong ngôn ngữ Maori (một tộc người ở New Zealand) có nghĩa "tình yêu".

Vào tháng 9 năm ngoái, Thủ tướng Ardern và bạn trai Gayford đã làm nên lịch sử khi họ đưa cô con gái ba tháng tuổi của mình đến dự họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York (Mỹ) trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh Hòa bình Nelson Mandela.

Ardern và bạn trai Gayford đã làm nên lịch sử khi họ đưa cô con gái ba tháng tuổi của mình đến Mỹ  dự cuộc họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York. Ảnh: AP

Do con gái còn quá nhỏ và vẫn đang bú sữa mẹ nên bà Ardern không thể xa con trong thời gian dài. Vậy nên bà và bạn trai đã cùng đến Mỹ và người bạn Gayford đảm nhận việc chăm sóc con gái của họ trong thời gian bà Ardern dự họp.

Ông Gayford tốt nghiệp trường Đại học Otago, tham gia rất nhiều chương trình truyền hình và phát thanh của New Zealand, trong đó có những chương trình truyền hình thực tế về đam mê của ông là câu cá, lặn biển và lướt sóng. 

Kể về chuyện tình lãng mạn của hai người, ông Gayford nói rằng họ gặp nhau trong một lần ông này đến tìm một nghị sĩ địa phương để đề đạt băn khoăn về một dự luật gây tranh cãi nhưng không nhận được phản hồi. Thấy bà Ardern ngồi ở phía đối diện, ông đã viết thư cho bà.

Hai người gặp nhau trong một quán cà phê. Khi đó, ông Gayford sốc khi phát hiện Jacinda thích Concord Dawn (tay trống và chơi bass cực hay của New Zealand), sở thích âm nhạc chung đó đã kéo họ gần nhau.

Cả hai hiện đang rất hạnh phúc với thiên thần bé nhỏ của họ. Ảnh: PR IMAGE

Sau khi một thời gian sống với nhau, ông Gayford kể rằng: "Jacinda là người rất chu đáo nên có lần cô ấy thức dậy lúc nửa đêm vì lo tôi không có sữa uống buổi sáng. Cô ấy dậy, ngâm quả hạnh nhân vào lúc 2 giờ sáng, chỉ để làm cho tôi món sữa hạnh nhân vào lúc bình minh. Đó là ly sữa ngon nhất tôi từng uống, dù tôi ghét sữa hạnh nhân”.

Khi được hỏi, cảm giác của ông thế nào khi bạn gái bỗng dưng trở thành thủ tướng? Ông Gayford nói rằng điều đó thật khác với rất nhiều sự xáo trộn. “Điều đầu tiên dễ dàng nhận thấy là đối tác của bạn đột nhiên có ba người đàn ông mặc vest, đẹp trai, được đào tạo tốt theo sau mỗi bước di chuyển của cô ấy”, ông Clarke kể với báo The Guardian.

Trước nhiều xáo trộn cũng như khó khăn phía trước, ông Clarke cho rằng kế hoạch của họ là từ đây giữ cho cuộc sống càng bình thường càng tốt.

Mặc dù rất bận rộn với công việc chính sự nhưng bà Ardern và vị hôn phu  đang cố gắng giữ cho cuộc sống của họ càng bình thường càng tốt. Ảnh: GETTY

Hồi tháng 12-2017, cả hai từng dính tin đồn đính hôn sau khi mọi người phát hiện một chiếc nhẫn trên ngón áp út của bà. Tuy nhiên bà đã lên tiếng bác bỏ tin đồn đó.

"Tôi vui mừng xác nhận là do bị chàm bội nhiễm trên tay trái, tôi phải đổi vị trí đeo nhẫn và điều này có nghĩa là tôi chưa đính hôn”, hãng tin Stuff dẫn phát biểu của Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern tại cuộc họp báo hàng tuần.

Ardern sau khi nhận chức đã trở thành nhà lãnh đạo thế giới thứ hai sinh con khi tại nhiệm sau cố Thủ tướng Pakistan Benazir Bhutto vào năm 1990. Ngoài ra, bà còn là Thủ tướng trẻ nhất của New Zealand trong 150 năm trở lại đây. 

Người phụ nữ này cũng đã giành được lời khen ngợi khi xử lý các vụ tấn công khủng bố ở thành phố Christchurch, khiến 51 người thiệt mạng hồi tháng 3. Sau vụ xả súng, Ardern nhanh chóng đưa ra các cải cách luật súng, mặc áo trùm đầu để thể hiện sự tôn trọng của cô đối với cộng đồng Hồi giáo và công khai nói rằng cô sẽ không bao giờ gọi tên của kẻ tấn công.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm