Vòng 12 Premier League, Man City – MU (3-1)

Thua đẳng cấp, MU nhận thất bại cay đắng trước Man City

Trận Derby thành Manchester giữa Man City và Manchester United trên sân Etihah là trận cầu tâm điểm vòng Premier League. Lịch sử dường như đã đảo chiều trong những năm gần đây khi Man City mới là đội mạnh hơn và chiếm thế thượng phong trong cuộc đối đầu với đối thủ cùng thành phố không đội trời chung Man United.

MU bị đánh giá thấp hơn còn chịu thiệt quân khi Pogba chấn thương giờ chót không thể góp mặt, bên phía Man City cũng không khá hơn khi Kevin De Bruyne cũng không thể ra sân.

Man City lại khiến MU ôm hận

Diễn biến trận đấu không nằm ngoài dự đoán khi Man City áp đảo MU toàn diện. Trong 45 phút đầu tiên của trận đấu, Man City cầm đến 71% bóng và gần như không cho “quỷ đỏ” có cơ hội lên bóng và tấn công. Thầy trò HLV Jose Mourinho cứ thế chịu trận trước thầy trò HLV Pep Guardiola.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Man City đã đẩy cao đội hình chơi tấn công còn MU vẫn đá với bài quen thuộc của Mourinho là dựng xe buýt trên phần sân nhà để chờ thời. Sau vài tình huống bỏ lỡ, Man City rốt cuộc cũng có bàn thắng từ rất sớm.

Phút 12, xuất phát từ pha tấn công bên cánh trái, các cầu thủ Man City tạo được tình huống lộn xộn trước khung thành De Gea để rồ David Silva nhanh chân dứt điểm ở cự ly gần vào lưới mở tỉ số 1-0 cho Man City.

Silva mở tỉ số sớm cho Man City.

Bàn thắng sớm giúp Man City trở nên dễ chơi hơn và họ thoải mái thi triển lối chơi ban bật, cầm nhiều bóng chờ sơ hở của đối phương để tung đòn. Việc MU gần như không có cơ hội lấy bóng khiến họ cũng bế tắc trong mặt trận tấn công. Hiệp 1 kết thúc với lợi thế 1-0 nghiêng về Man City.

Ngay đầu hiệp hai, Lingard để mất bóng đáng trách từ giữa sân tạo điều kiện cho Man City thực hiện pha phản công thần tốc. Pha phối hợp 1-2 giữa Mahrez và Aguero đã xé toang hàng phòng ngự MU để Aguero thoát xuống tung cú sút quyết đoán từ góc hẹp cháy lưới De Gea nâng tỉ số lên 2-0 cho Man City.

Aguero gia tăng cách biệt.

Phút 57, vừa vào sân thay Lingard vài giây, Lukaku đã mang về quả phạt 11m cho Man Utd sau khi tiền đạo người Bỉ bị thủ thành Ederson phạm lỗi trong vòng cấm. Phút 58, trên chấm phạt đền, Martial dễ dàng sút bóng đánh lừa Ederson rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 cho MU.

Bàn thắng rút ngắn tỉ số giúp MU lên tin thần và tin vào một cuộc lội ngược dòng như họ đã từng làm được ở mùa giải trước. Lúc này, trận đấu trở nên sôi động hơn và diễn ra với tốc độ rất cao. MU tuy cố gắng dồn lên tấn công nhưng mỗi khi họ có bóng các cầu thủ Man City lập tức áp sát gây rất nhiều khó khăn.

Bàn thắng của Martial là không đủ giúp MU lội ngược dòng.

Thế trận cù cưa cho đến những phút cuối cùng thì bước ngoặt trận đấu đến, phút 86, hàng thủ MU mắc sai lầm không kèm Gundogan để tuyển thủ người Đức thoải mái nhận bóng rồi dứt điểm cận thành ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 cho Man City.

Thắng trận này, Man City đòi lại ngôi đầu bảng vừa mất cách đây ít giờ từ tay Liverpool với 32 điểm sau 12 vòng đấu Premier League. Còn MU vẫn giữ được vị trí thứ 8 với chỉ 20 điểm.

Ở trận đấu cùng giờ, Arsenal đã bị Wolverhampton Wanderers cầm chân với tỉ số 1-1. Điều đáng nói, phải đợi đến phút 86, Mkhitaryan với ghi bàn giành lại 1 điểm cho Arsenal.

Man City thắng xứng đáng.

Đội hình ra sân của hai đội:

Manchester City: Ederson, Walker, Stones, Laporte, Mendy, Bernardo Silva, Fernandinho, Silva, Mahrez, Aguero, Sterling

Dự bị: Kompany, Gundogan, Delph, Sane, Gabriel Jesus, Foden, Muric

Bàn thắng: David Silva (12’), Aguero (48'), Gundodan (86')

Manchester United: De Gea, Young, Smalling, Lindelof, Shaw, Ander Herrera, Matic, Fellaini, Lingard, Rashford, Martial

Dự bị: Jones, Sanchez, Mata, Lukaku, Fred, Romero, Darmian.

Bàn thắng: Martial (58', pen)

Kết quả Premier League:

Bảng xếp hạng Premier League:

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm