Tỉ phú Vichai, á hậu Thái Lan và các phi công đã thiệt mạng

Trang chủ của CLB Leicester City đã chính thức xác nhận ông chủ của họ qua đời sau vụ tai nạn máy bay vào tối thứ Bảy: “CLB đau lòng thông báo chủ tịch của chúng tôi - ngài Vichai Srivaddhanaprabha là một trong năm người thiệt mạng khi chiếc trực thăng chở ông cùng bốn người khác rơi bên ngoài sân vận động King Power. Không còn ai sống sót”.

Phi công Eric Swaffer, 53 tuổi và đồng nghiệp Izabela Roza Lechowicz.

Chủ sở hữu CLB Leicester City - tỉ phú người Thái gốc Hoa Vichai Srivaddhanaprabha đã qua đời sau vụ rơi máy bay cùng viên phi công và bạn gái của anh ấy, với một á hậu Hoàn vũ Thái Lan và một trợ lý của ông Vichai.

Viên phi công lái chiếc máy bay trực thăng được xem là anh hùng khi đã cứu sống hàng trăm người bằng cách điều khiển nó tránh xa đám đông người hâm mộ phía dưới và một khách sạn gần đó. Máy bay đã vẽ một đường cong trong cơn hiểm nghèo và rơi xuống một bãi đậu xe không có người.

Nusara là một fan hâm mộ bóng đá và cô từng tham dự các trận đấu tại World Cup 2018 ở Nga.

Một nhân chứng ở gần sân bóng nói: “Phi công là anh hùng! Chiếc trực thăng có thể đã đâm vào sân vận động, vào khu vực báo chí - nơi các nhóm truyền hình đang xếp hàng hoặc vào bãi đậu xe nơi tôi ở. Nó có thể tệ hơn nhiều nếu phi công không làm điều đó”.

Tỉ phú Vichai và bốn người đã chết ngay trên chiếc trực thăng bị rơi và nổ tung bên ngoài sân vận động King Power. Cảnh sát Leicester cho biết các nạn nhân gồm phi công Eric Swaffer, 53 tuổi và đồng nghiệp Izabela Roza Lechowicz, 46 tuổi.

Nạn nhân Kaveporn Punpare.

Cảnh sát cho biết Nusara Suknamai, một người bạn của tỉ phú Vichai và là một á hậu trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2005, đã chết trong vụ tai nạn. Một trợ lý được ví như cánh tay phải của ông Vichai có tên Kaveporn Punpare, biệt danh là Golf, được cho là nạn nhân thứ năm.

Vợ cùng bốn người con của tỉ phú Vichai được cho là đang ở Bangkok và không có mặt trong vụ tai nạn. Chiếc trực thăng chở tỉ phú Vichai gặp sự cố ở phần đuôi, bị nổ, bốc cháy và rơi xuống ngay sau khi cất cánh. Chuyến bay này dự định đến sân bay Luton để ông Vichai bay về Thái Lan.

Người hâm mộ Leicester đau buồn trước sự ra đi của chủ tịch CLB.

Trong một tuyên bố mới nhất, CLB Leicester City đã xác nhận không ai trong số năm người trên máy bay trực thăng còn sống sót. CLB mô tả Vichai Srivaddhanaprabha - người đã mua đội bóng có giá 39 triệu bảng và đoạt danh hiệu vô địch Premier League đầu tiên trong năm 2016 là “một người đàn ông vĩ đại”.

Tỉ phú Thái Lan Vichai Srivaddhanaprabha là người sáng lập của Tập đoàn King Power, chuyên kinh doanh hàng miễn thuế sân bay với trị giá khoảng 2 tỉ bảng Anh. Ông đã mua CLB bóng đá Leicester City vào tháng 8-2010 và đầu tư hàng triệu đô vào đó. 

Chiếc máy bay trực thăng của tỉ phú Vichai trên sân King Power...

... bị nổ, bốc cháy và rơi xuống một bãi đỗ xe. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm