Nghe bác Ba Phi hỏi vậy, Xã Xệ khoe ngay kiến thức đã thu thập được qua nhiều năm nghiền ngẫm phim Tàu: “Đó là bữa tiệc ở Hồng Môn do Hạng Vũ chiêu đãi Lưu Bang sau khi liên quân hai bên đánh bại nhà Tần và cùng rắp tâm tranh nhau ngôi đế. Giữa bữa tiệc, tướng của Hạng Vũ là Hạng Trang giả vờ múa kiếm giúp vui cốt để giết Lưu Bang. Tướng của Lưu Bang là Phàn Khoái thấy vậy bèn rút kiếm bảo vệ chủ, đồng thời mắng Hạng Vũ đã nghe lời kẻ tiểu nhân mưu toan ám hại bạn đồng minh. Hạng Vũ cảm thấy xấu hổ, ngần ngừ không giết Lưu Bang. Nhờ vậy Lưu Bang mới thoát chạy về doanh trại của mình để sau này đánh bại Hạng Vũ, lên ngôi hoàng đế lập ra nhà Hán. Hồng Môn yến được xem là bữa tiệc nổi tiếng trong lịch sử nước Tàu”.
Bác Ba Phi hỏi: “Bữa tiệc này ớn lạnh ở chỗ nào?”. Xã Xệ đáp: “Ớn lạnh ở chỗ Lưu Bang ngồi ăn tiệc mà lòng rúng động vì không biết lúc nào đầu mình rụng rơi trên mâm tiệc”.
Lý Toét tỏ ra không kém: “Theo tôi thì bữa tiệc do Từ Hi thái hậu khoản đãi sứ thần, tướng lĩnh các nước phương Tây dịp tết Canh Tý năm 1874 còn ớn lạnh hơn bởi món “não hầu” trong thực đơn đãi khách. Tương truyền có đến 80 con khỉ còn sống được mang ra giữa bàn tiệc, kẻ hầu tiệc dùng búa nhỏ giáng xuống đầu khỉ, sau đó dùng lụa bạch đậy kín chỉ chừa một lỗ nhỏ trên đỉnh đầu con khỉ vừa đủ để thực khách đưa cái muỗng bạc vào múc óc khỉ ra xơi”.
Bác Ba Phi lắc đầu bảo: “Xơi óc khỉ như vậy đúng là ớn lạnh thiệt nhưng cũng chưa rùng mình ớn lạnh bằng bữa tiệc này: Hội chữ thập đỏ ở một huyện nọ thuộc vùng cực nam Trung Bộ phát động phong trào hiến máu nhân đạo. Theo quy định, mỗi người hiến máu được ngân sách hỗ trợ 130.000 đồng nhưng thực tế họ chỉ nhận được 80.000 đồng, tức bị “ăn chặn” mất 50.000 đồng. Truy ra mới biết số tiền “ăn chặn” đó được các hội chữ thập đỏ ở xã và thị trấn dùng để tổ chức liên hoan nhằm… gây khí thế cho phong trào. Những tiệc liên hoan như vậy mới thiệt sự là ớn lạnh!”.
Cả Xã Xệ lẫn Lý Toét đều không đồng tình: “Bọn tôi chẳng thấy rùng mình ớn lạnh gì hết á!”. Bác Ba Phi giải thích: “Sao lại không! Số tiền dùng tổ chức các bữa tiệc liên hoan đó được “hớt” từ tiền bồi dưỡng của người hiến máu. Suy cho cùng thì các bữa tiệc liên hoan này chính từ máu mà ra. Tiệc máu mà không ớn lạnh hay sao?”.
Xã Xệ, Lý Toét đuối lý lặng thinh chẳng thể phản biện gì được với bác Ba Phi cả.
Bình Nhất Chỉ