Tiễn biệt nhà báo Đỗ Minh Hùng

(PL)- Sáng 1-3, tại tư gia nhà báo Đỗ Minh Hùng (81/7 Nguyễn Văn Giai, phường Đa Kao, quận 1, TP.HCM), báo Pháp Luật TP.HCM cùng gia đình đã tổ chức lễ truy điệu trước khi đưa linh cữu anh Đỗ Minh Hùng về nơi yên nghỉ cuối cùng.

Buổi lễ diễn ra trang trọng và xúc động với sự tham dự của nhiều cơ quan, ban ngành và đồng nghiệp, bạn bè thân hữu. Nhiều người đã không cầm được nước mắt khi nghe điếu văn nói về cuộc đời tận tụy với nghề báo hơn 30 năm gắn bó và đóng góp rất nhiều cho thể thao Việt Nam nói chung và bóng đá Việt Nam nói riêng.

Linh cữu nhà báo Đỗ Minh Hùng đã được đưa về hỏa táng tại Bình Hưng Hòa với sự đồng hành của đội môtô quận 1 đã từng rong ruổi với anh qua các đường đua và những giải thể thao lớn.

 Nguyên Tổng cục Trưởng TC TDTT Lê Bửu thắp nén nhang trước linh cữu anh Đỗ Minh Hùng

----------

ĐIẾU VĂN LỄ AN TÁNG ANH ĐỖ MINH HÙNG

Kính thưa gia đình tang quyến!

Thưa các đồng nghiệp, anh em thân hữu bạn bè…

Anh ĐỖ MINH HÙNG sinh ngày 26-4-1965 từng là Phó Chủ nhiệm CLB Phóng viên Thể thao TP.HCM, Trưởng Ban Thể thao báo Sài Gòn Giải Phóng và là Phó phòng Truyền thong - Quảng cáo báo Pháp Luật TP.HCM.

Suốt quá trình hơn 30 năm làm báo, anh ĐỖ MINH HÙNG đã để lại nhiều dấu ấn trong làng báo thể thao Việt Nam cùng những sự kiện lớn gắn với sự phát triển của thể thao nước nhà.

Nổi bật nhất trong những sự kiện mang đậm dấu ấn của anh ĐỖ MINH HÙNG là giải thưởng Quả bóng vàng của báo Sài Gòn Giải Phóng đến nay đã bước sang tuổi 20, giải thưởng Chiếc giày vàng và gần đây nhất là giải thưởng Fair Play của báo Pháp Luật TP.HCM đã tạo nên những tiếng vang nhất định trong nền thể thao nước nhà nói chung và bóng đá nói riêng.

Từng là một vận động viên bóng nước của TP.HCM, rồi bước vào môi trường Đại học TDTT từ năm 1985, anh ĐỖ MINH HÙNG khi ấy đã vừa ngồi trên ghế nhà trường vừa tham gia làm báo bắt đầu từ việc cộng tác cho báo Sài Gòn Giải Phóng.

Tiễn biệt nhà báo Đỗ Minh Hùng ảnh 2
 Giám đốc Trung tâm TDTT Trần Văn Tuấn thay mặt đội môtô quận 1 thắp nén nhang trước lễ tiền đưa anh Minh Hùng về nơi yên nghĩ cuối

Không chỉ là một nhà báo kỳ cựu, anh ĐỖ MINH HÙNG còn tham gia nhiều lớp giảng dạy kỹ năng cho báo chí và đã đào tạo ra nhiều thế hệ phóng viên thể thao trưởng thành, đang phục vụ cho nhiều tờ báo trên khắp mọi miền đất nước.

Đúng vào giai đoạn chín muồi nhất của nghề báo và đang khao khát có nhiều cống hiến với những đề án lớn cho nghề báo và ngành thể thao Việt Nam thì anh đổ xuống trong một lần đột quỵ đúng vào ngày 13-1-2014. Đấy là lần đột quỵ thứ tư của anh và cũng là lần anh phải vật lộn với cuộc sống một cách mãnh liệt nhất.

Hơn một năm trên giường bệnh, trên xe lăn chống chọi với nhiều cơn bệnh, nhiều nỗi đau nhưng anh vẫn sống vui, vẫn tươi cười trong vòng tay người thân và bè bạn. Anh không nói được nhưng ánh mắt và nụ cười đã lên tiếng thay cho tất cả.

Trên giường bệnh nhưng anh ĐỖ MINH HÙNG vẫn sống lạc quan, vẫn hy vọng sẽ trở lại với anh em bạn bè đồng nghiệp để thực hiện tiếp những đề án còn dang dở và để tiếp tục đồng hành với nghề báo Việt Nam, ngành thể thao Việt Nam…

Không ai ngờ trong lúc thấy sức khỏe anh đang có những tiến triển tốt và nụ cười trở lại nhiều hơn lại là lúc anh bất ngờ đổ xuống.

Lại thêm một lần nữa anh lại chống chọi, vật lộn với cái chết…

Cho đến 13 giờ 40 ngày 26-2-2015 thì anh trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay yêu dấu của thân phụ để lại nhiều dự án, nhiều khát vọng cống hiến còn dở dang…

Tiễn biệt nhà báo Đỗ Minh Hùng ảnh 3

 Cựu tuyển thủ Trương Phát từ Mỹ về thăm anh lần cuối

Anh mất đi để lại nhiều tiếc nuối cho mọi người. Làng thể thao Việt Nam mất đi một ông vua ý tưởng; bóng đá Việt Nam mất đi tác giả của những giải thưởng lớn; làng báo Việt Nam mất đi một cây bút ngay thẳng luôn đi tìm sự thật…

Chỉ còn ít phút nữa linh cữu của anh ĐỖ MINH HÙNG sẽ được di quan về nơi an nghỉ cuối cùng. Trong thời khắc thiêng liêng này, toàn thể chúng ta, những đồng nghiệp, anh em thân hữu bạn bè, gia đình và người thân cầu mong cho tấm gương và nghị lực của anh luôn lan tỏa trong nhiều người để đón nhận cuộc sống một cách vui vẻ kể cả khi yếu đau, bệnh tật.

Phút cuối tiễn biệt anh ĐỖ MINH HÙNG xin đề nghị mọi người hãy giành một phút mặc niệm để tưởng nhớ đến người đồng đội thân yêu của chúng ta

Phút mặc niệm bắt đầu!

……………

Đi thanh thản nhé anh ĐỖ MINH HÙNG.

NGUYỄN NGUYÊN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm