Đã vậy, bốc thăm oái oăm lại xếp Algeria nằm bảng C cùng với hai đối tượng ưu tiên của bọn khủng bố Hồi giáo cực đoan là Mỹ và Anh (cùng Slovenia)! Cho nên ai cũng lo ngại đây là bảng “nóng” nhất với những sự cố bất thường ngoài ý muốn có thể xảy ra.
Dân Algeria đang lên cơn sốt World Cup vì 24 năm rồi họ mới trở lại góp mặt. Trong tình hình cả nước đang rơi vào cảnh suy thoái kinh tế với nạn thất nghiệp, bạo lực đường phố cộng với thế lực Al-Qaeda đe dọa thì thành tích Algeria đoạt vé World Cup lần này được xem như một phép lạ cứu vãn quốc gia. Bởi vậy trong đợt trận cuối vòng loại, cổ động viên Algeria đã không ngần ngại tấn công đội Ai Cập khiến cả hai nước phải đoạn giao một thời gian. Mới đây, chính quyền đã cho phép các trường học được tổ chức thi tốt nghiệp sớm để dành tháng 6 cho cả nước xem đội nhà thi đấu ở Nam Phi.
Đội Algeria đoạt vé sau trận play-off trước Ai Cập. Ảnh: AFP
Đội Algeria không thể tránh khỏi những áp lực đó nên HLV Saadane đã quyết định đợt tập trung cuối cùng trước ngày lên đường sẽ không diễn ra trong nước hay ở Pháp vốn được xem là quê hương thứ hai của phần lớn cầu thủ Algeria. Lý do theo ông nói là vì hai nơi này cổ động viên… nhiều quá! Một lý do thật mâu thuẫn nhưng dễ hiểu bởi toàn là cổ động viên cực đoan.
Thay vào đó, đội Algeria sẽ qua Thụy Sĩ lên núi Alps tập luyện biệt lập tránh xa những tác động tiêu cực có thể gây nên từ các phe nhóm quá khích trong nước mang dấu ấn Al-Qaeda.
HUY KHANH