‘Tiểu tướng’ Singapore khiến ‘dị nhân’ Phelps thán phục

Tay bơi trẻ Singapore hôm qua đã làm cả thế giới ngỡ ngàng khi anh đánh bại những tay bơi mạnh nhất thế giới, trong đó có cả “dị nhân” Michael Phelps. Ống kính truyền hình khi ấy đã quay cận cảnh Michael Phelps - người được kỳ vọng sẽ mang thêm một HCV bơi nữa về cho đoàn thể thao Mỹ, anh ngạc nhiên sau khi về đích và nhìn lên bảng điện tử thấy “cậu bé” Joseph Schooling chỉ mất 50 giây 39 trong khi mình phải mất đến 51 giây 14 ở cự ly 100 m bướm.

“Thần đồng” bơi lội Đông Nam Á đã xô đổ kỷ lục Olympic trước ánh mắt nể phục của các tay bơi kỳ cựu như Michael Phelps, Laszlo Cseh (Hungary) và Chad le Clos (Úc)…

Michael Phelps sau khi biết HCV và kỷ lục của mình đã bị xô đổ bởi một cậu bé đến từ Singapore đã tìm đến tay bơi trẻ này và chúc mừng với một cái ôm trìu mến. Và hẳn là Michael Phelps không thể nào quên được hình ảnh cậu bé Joseph Schooling cách đây năm năm khi tập huấn tại Mỹ đã rụt rè, bẽn lẽn tìm đến mình để xin chụp ảnh. Joseph Schooling khi ấy cũng không giấu giếm thần tượng của mình chính là Michael Phelps, tay bơi Mỹ đã đi vào lịch sử bơi lội thế giới.

Joseph Schooling năm 16 tuổi tập huấn tại Mỹ đã rụt rè xin được chụp ảnh cùng thần tượng Michael Phelps.

Cái ôm chúc mừng chiến tích của “tiểu tướng” Singapore của Michael Phelps như sự chuyển giao thế hệ cho tay bơi Đông Nam Á. Ảnh: STRAITS TIMES

Trả lời về chiếc HCV lịch sử cho Singapore, Joseph Schooling chia sẻ ngay tại bể bơi, sau kỷ lục thế giới do mình vừa thiết lập: “Tôi đã rất run khi biết mình sẽ phải tranh tài cùng với thần tượng Michael Phelps và những tay bơi có tên tuổi của làng bơi thế giới trong khi tôi chỉ là cái tên vô danh. Thế nhưng khi lao xuống nước thì tôi chỉ còn một suy nghĩ phải làm thế nào để về đích nhanh nhất. Đến khi thần tượng Michael Phelps vượt qua những đường bơi để đến chúc mừng tôi, tôi vẫn còn không tin vào mắt mình. Tôi còn nhớ và nghe rất rõ từng lời chúc của thần tượng tôi nói vào tai tôi. Bây giờ tôi đang ngất ngây và có một chút điên rồ với những gì đã diễn ra…”.

Không lâu sau khi “tiểu tướng” Joseph Schooling đoạt HCV cự ly 100 m bướm và nêu kỷ lục Olympic, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã có những lời chúc mừng công dân của mình trên Facebook: Đó là chiếc HCV đầu tiên của Singapre tại thế vận hội và cũng là huy chương đầu tiên của đoàn thể thao Singapore tại Olympic Rio 2016. Đây là kết quả của quá trình làm việc chăm chỉ và không bao giờ từ bỏ giấc mơ. Cảm ơn Joseph Schooling…

Cũng cần phải trở lại SEA Games 26 tại Indonesia, nơi mà Joseph Schooling là một trong những VĐV nhỏ tuổi nhất được trình làng ở đường bơi và đã thua khá xa thành tích của HCV Hoàng Quý Phước (Việt Nam). Thời điểm đấy Singapore vẫn tin vào tài năng trẻ của mình cùng kế hoạch tập huấn dài hạn tại Mỹ.

Đến SEA Games 28 - 2015 tại Singapore thì Joseph Schooling và Ánh Viên của Việt Nam là hai ngôi sao sáng tranh nhau vị trí VĐV xuất sắc nhất SEA Games. Cuối cùng thì Joseph Schooling giành được danh hiệu xuất sắc nhất nhưng chính báo chí Singapore lại cho rằng Ánh Viên rất xuất sắc và hoàn toàn có thể vươn tới tầm thế giới.

Một năm sau thì VĐV xuất sắc nhất SEA Games 28 - 2015 đã khiến cả thế giới phải giật mình khi đánh bại cả “dị nhân” Michael Phelps.

Thế giới chắc chắn sẽ còn nhắc nhiều đến Joseph Schooling.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm