Tình cảnh lụt Pakistan: "Không ai còn biết nhà mình nằm đâu"

(PLO)- Lũ lụt ở Pakistan đã nhấn chìm 1/3 lãnh thổ và rất nhiều người dân nơi đây không còn nhận ra nhà mình ở đâu giữa biển nước mênh mông.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng tin AFP ngày 10-9 đưa tin rằng lũ lụt ở Pakistan đã khiến một phần ba diện tích đất nước chìm trong nước. Ở phía nam tỉnh Sindh (Pakistan), một trong những tỉnh bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất vì lũ lụt, hàng trăm ngôi làng và đất nông nghiệp đã bị nhấn chìm, người dân nơi đây không còn nhận diện nhà mình ở đâu giữa biển nước mênh mông.

Phía bên kia một bờ kè được dựng vội bảo vệ thành phố Mehar (tỉnh Sindh) một hồ nước rộng hàng chục km đã hình thành do nước lũ.

Anh Ayaz Ali, người dân tại một ngôi làng bị nhấn chìm dưới gần 7 m nước ở Pakistan, chia sẻ với AFP rằng “không ai biết làng của mình ở đâu, người dân nơi đây không còn nhận ra nhà của họ nữa”.

Lũ lụt đã ảnh hưởng đến gần một phần ba diện tích Pakistan. Ảnh: AFP

Lũ lụt đã ảnh hưởng đến gần một phần ba diện tích Pakistan. Ảnh: AFP

Anh Ayaz Ali vốn là tài xế xe buýt, giờ đây anh đóng vai trò như hoa tiêu cho hải quân Pakistan để xác định từng ngôi làng chìm dưới nước. Trí nhớ về vị trí các cột điện và hàng cây giúp anh Ayaz Ali xác định được phương hướng.

Anh Ali cùng các tình nguyện viên hải quân tiếp tế hàng cứu trợ do người dân địa phương quyên góp đến những người cần giúp đỡ bằng xuồng cứu sinh. Đội tình nguyện cũng hỗ trợ đưa những nạn nhân cần được chăm sóc y tế trở về thành phố.

Nhờ sự giúp đỡ của anh Ali, các tình nguyện viên đã tìm thấy những khu đất cao nơi nhiều gia đình vẫn đang trú ẩn để hỗ trợ họ.

Một lính hải quân giấu tên nói với AFP rằng nhiều gia đình từ chối sơ tán vì không muốn bỏ lại tài sản mà họ dành dụm bấy lâu. Anh cũng nói: “Khi gia nhập lực lượng hải quân, tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình làm công việc này”.

Chiếc thuyền của đội tình nguyện di chuyển chậm rãi qua những ngọn cây, lần này họ tìm thấy một ngôi làng với những ngôi nhà đổ nát đang bị nước bao vây.

Đội tình nguyện đưa những người cần được giúp đỡ lên thuyền trong chuyến hành trình trở về thành phố, con thuyền chở gấp đôi sức tải của nó. Trong thuyền có những người đàn ông đang bị sốt, những trẻ nhỏ bị tiêu chảy, một người phụ nữ lớn tuổi và cả một bà mẹ trẻ vừa mất con khi nước dâng cao.

Tuy nhiên cũng có nhiều người không chịu sơ tán. Anh Aseer Ali từ chối di tản vào thành phố mặc dù vợ anh đang mang thai 8 tháng. Anh này nói rằng "Cuộc đời chúng tôi gắn bó làng, làm sao có thể rời đi”.

Chính quyền tỉnh Sindh cho biết hơn 100.000 người đã phải di dời tránh dòng nước lũ mới đây do những trận mưa kỷ lục và sông Indus tràn bờ.

Trên khắp cả nước Pakistan, khoảng 1.400 người đã thiệt mạng, khoảng 33 triệu người đã bị ảnh hưởng vì lũ lụt, gần 2 triệu ngôi nhà và cơ sở kinh doanh bị phá hủy, 7.000 km đường bộ bị cuốn trôi và 256 cây cầu bị đánh sập. Thiệt hại ước tính hơn 30 tỉ USD.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm