TP.HCM: Dùng thuốc ngủ cướp của người tình

Từ năm 2003, Chi và anh H. (đã có vợ) quan hệ tình cảm với nhau, sau đó Chi đi lấy chồng nhưng hai bên vẫn lén lút qua lại. Tiếc lời anh H. hứa từ mấy năm trước là sẽ cho mình 10 triệu đồng, tháng 12-2008, Chi hẹn anh H. ra quán cà phê. Chi kêu sẵn cà phê rồi nghiền ba viên thuốc ngủ bỏ vào ly đưa anh H. uống. Khi anh H. hôn mê, Chi chạy đôn đáo, xoa dầu và loan tin anh H. bị trúng gió rồi nhờ nhân viên trong quán chở mình và anh H. về một khách sạn gần đó. Tại đây, Chi lục soát lấy của anh H. gần ba triệu đồng và chiếc xe máy Future rồi trốn về Đồng Nai bán xe được hai triệu đồng. Sau khi được đưa đi cấp cứu, anh H. đã trình báo công an bắt giữ Chi. Tại cơ quan điều tra, Chi khai đã từng dùng thủ đoạn trên cướp của một người tình khác tại quận Gò Vấp.

Theo tòa, dù hành vi của Chi rất nguy hiểm nhưng Chi phạm tội khi đang mang thai, hiện phải nuôi con nhỏ. Mặt khác, gia đình Chi đã tự nguyện bồi thường cho phía người bị hại nên áp dụng giảm nhẹ một phần. Ngoài ra, anh H. cũng làm đơn bãi nại và từ chối giám định sức khỏe nên tòa tuyên án như trên.

T.TÙNG

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

5 người nhốt tổ công tác của huyện bị bắt

5 người nhốt tổ công tác của huyện bị bắt

(PLO)- 5 người bị bắt vì khống chế, nhốt tổ công tác của UBND huyện Tam Bình, Vĩnh Long đưa vào chánh điện của một ngôi chùa, không cho ra ngoài và hành hung khi tổ công tác đến xác minh vụ việc.