Cận tết, tại Bến xe Miền Đông (BXMĐ) xuất hiện một băng cướp hoạt động rất táo tợn. Chúng xưng là người của nhà xe để phỉnh dụ, lôi kéo khách lên xe, khi xe vừa lăn bánh thì chúng khống chế cướp tiền bạc, tài sản.
Dụ khách lên xe để cướp
Sáng 25-1, Nguyễn Văn Đồng, sinh viên khoa Kinh tế, ĐHQG TP.HCM, vừa về tới TP Huế liền phản ánh việc trấn lột trên xe với chúng tôi qua điện thoại. Bằng giọng run run, Đồng kể: “Sáng 23-1, tôi vào BXMĐ mua vé xe về quê. Vừa tới cổng, một người đàn ông trạc 50 tuổi, to béo, đeo kính đen hỏi cần về đâu. Người này nói là chủ xe khách chạy tuyến Sài Gòn-Hà Nội, xe sắp xuất phát. “Giờ này xe đi Huế hết rồi, chỉ còn xe chạy ngang qua thôi. Xe anh 20 phút nữa xuất bến, xe chất lượng cao, anh chỉ lấy giá 170.000 đồng thôi. Em lên xe ôm kia chở ra ngoài đường, chờ lên xe anh không mất tiền xe đâu”.
Đồng chưa kịp phản ứng gì thì người chạy xe ôm đứng cạnh xông tới xách hành lý, hối thúc lên xe. Gã xe ôm chở Đồng ngược ra đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phía cổng ra của bến xe tới quán cà phê TM rồi bảo Đồng ngồi chờ xe đến.

Hành khách bị lôi kéo, mời đi xe ngoài bến trước cổng Bến xe Miền Đông. Ảnh: VÕ BÁ
Gần nửa giờ sau, một xe khách treo bảng “Sài Gòn-Hà Nội” trờ tới. Đồng bị đẩy lên xe, trên xe luôn có hai người đứng ngáng ngay cửa, dưới đường có ba xe ôm chạy kè theo xe khách. Khi xe qua cầu Bình Triệu, người xưng là chủ xe lúc nãy tới thu tiền, Đồng đưa 170.000 đồng như thỏa thuận. Ngay lập tức, người này trừng mắt: “Mày phải trả 400.000 đồng”.
Đồng thắc mắc rồi xin lại tiền xe để xuống xe, lập tức bị đánh tới tấp. Sau khi bị lấy sạch tiền bạc, hành lý cùng giấy tờ tùy thân, Đồng bị đẩy ngã xuống giữa đường, may mắn là không bị thương tích nặng.
Tương tự, sáng 23-1, trên chuyến xe chạy tuyến Sài Gòn-Hà Nội, anh Nguyễn Văn Hồng (công nhân một công ty ở quận Bình Thạnh) cũng bị bọn cướp gí dao vào cổ cướp điện thoại Nokia cùng chiếc bóp đựng tiền. Anh Hồng nói: “Trên xe lúc đó có hơn 20 người, bọn cướp gí dao vào cổ mình và khống chế năm người khác. Mọi người đều bị cướp tiền và điện thoại. Cướp xong chúng đẩy mỗi người xuống một đoạn đường khác nhau”.
Một thanh niên tên Hải cũng bị mất 250.000 đồng cùng điện thoại di động vào sáng 25-1. Hải cho biết vừa đến BXMĐ thì có hai thanh niên chạy xe gắn máy tới hỏi đi đâu. Họ nói là chủ xe và đưa ra giá vé về Hà Nội chỉ 250.000 đồng. Hải nghe nói xe đang đậu chờ khách ở cầu vượt Bình Phước nên đồng ý đi theo và bị trấn lột ngay tại cầu vượt Bình Phước.
Chờ công an ra tay
Tiếp xúc với phóng viên, các tài xế xe ôm cùng người dân sống tại cổng ra vào BXMĐ bức xúc: “Chúng tôi chứng kiến tụi nó đánh khách trên xe nhưng không ai dám ngăn cản. Băng nhóm này dữ lắm, tụi nó không tha cho chúng tôi đâu nên đành việc ai nấy làm”. Anh NC, tài xế xe ôm đậu gần cầu Bình Triệu, cung cấp thông tin: “Nhóm cướp có khoảng 8-10 người. Cứ đúng 6 giờ sáng là ra cổng ra bến xe tìm “mồi”. Chúng đóng vai nhà xe, xe ôm lôi kéo khách, khi câu nhử được “con mồi” thì chở đến quán cà phê TM cạnh BXMĐ. Tiếp theo, chúng chọn xe nào vắng khách (không loại trừ trường hợp có thể nhà xe thông đồng với nhóm cướp) thì đưa nạn nhân lên xe. Chờ xe chạy một đoạn thì ra tay. Hễ xong “phi vụ”, kẻ cướp nhảy xuống xe cho đồng bọn chở đi nơi khác”.
Một chủ quán nước gần cầu vượt Bình Phước cho biết: “Mới đây, tôi chứng kiến hai vụ trấn lột khách trên xe. Tôi thấy nạn nhân đuổi theo nhưng chúng nhanh chân lên xe đồng bọn tẩu thoát. Ngoài nhóm cướp kia, mỗi hành khách đón xe dọc đường phải đóng “phí” 50.000 đồng cho mấy tay côn đồ đứng bến. Tôi nghe tụi nó xưng danh là đàn em của một “đại ca” tên là Bình “rỗ”. Cứ dịp cận tết là chúng lộng hành vậy đó!”.
Chúng tôi đã cung cấp thông tin, hình ảnh đến Công an quận Bình Thạnh cùng ý kiến người dân mong muốn cơ quan công an sớm ra tay triệt phá.
HÀN GIANG - VÕ BÁ