Triệu tập 4 người vụ giang hồ 'bảo kê' máy gặt ở Đồng Tâm

Chiều nay (30-5), trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Đại tá Tào Quang Chiến, Trưởng Công an huyện Quảng Xương, Thanh Hóa, cho hay cơ quan này đã xác định được bốn người liên quan đến vụ xưng danh giang hồ xô xát với chủ máy gặt lúa đòi “bảo kê” vừa xảy ra ở thôn Đồng Tâm, xã Quảng Trường, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa.

Theo Đại tá Chiến, khi xảy ra vụ việc trên Công an huyện Quảng Xương đã cử các trinh sát xuống ngay hiện trường nơi xảy ra vụ việc tập trung khẩn trương điều tra, thu thập các chứng cứ có liên quan đến vụ việc này.

Công an huyện Quảng Xương xác định một nhóm đối tượng có sáu người tham gia vào vụ việc bảo kê thì chỉ có một đối tượng bị người dân bắt giữ là Bùi Sỹ Lương (29 tuổi, ngụ xã Đông Vinh, TP Thanh Hóa), năm đối tượng còn lại đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Lương bị người dân địa phương bắt giữ sau khi cùng nhóm của mình tấn công người nông dân ngay trên chính cánh đồng của họ. (Ảnh cắt ra từ clip)

Ngay sau đó cơ quan điều tra đã tiến hành lần theo các kẻ tình nghi, đồng thời lấy lời khai của Lương để truy ra số còn lại tham gia vào vụ việc. Riêng đối với Lương hiện đã được chuyển ra điều trị tại BV Việt Đức (Hà Nội).

Cũng theo Đại tá Chiến, trong buổi chiều nay (30-5), những người này đã được triệu tập đến Công an huyện Quảng Xương để lấy lời khai, đồng thời làm rõ hành vi của nhóm người có liên quan đến vụ việc xảy ra vào chiều 28-5.

Tình trạng "bảo kê" máy gặt lúa trên địa bàn từ năm 2017 cũng đã xảy ra và được cơ quan công an xử lý nghiêm minh. Để chấm dứt tình trạng này, chúng tôi đang tập trung làm rõ và kiên quyết xử lý thật nghiêm theo quy định của pháp luật.

Ông Vũ Ngọc Tấn, người bị nhóm côn đồ tấn công, nhưng may mắn được người dân thôn Đồng Tâm giải cứu. Tuy nhiên, ông Tấn cho hay vẫn còn choáng váng, đau ngực. Ảnh: Đ.TRUNG

Trước đó, như Pháp Luật TP.HCM đưa tin, sự việc xảy ra vào khoảng 16 giờ 30 ngày 28-5 tại cánh đồng thuộc thôn Đồng Tâm của xã, khi ông Vũ Ngọc Tấn (48 tuổi, ngụ thôn Đồng Tiến, xã Quảng Trường, huyện Quảng Xương) thuê hai chiếc máy gặt chuẩn bị xuống đồng thu hoạch lúa thì bỗng xuất hiện một tốp thanh niên tám người xăm trổ đầy mình, cầm theo hung khí là dao, tuýp sắt tấn công ông Tấn và những người khác.

Ngay sau đó người dân địa phương đã hô hoán đến giải cứu ông Tấn, đồng thời truy đuổi các đối tượng bảo kê. Tuy nhiên, người dân và công an xã chỉ bắt được một đối tượng là Lê Sỹ Lương (30 tuổi, ngụ Văn Khê, Đông Vinh, TP Thanh Hóa). Sau đó Lương được đưa về trụ sở công an xã để làm việc.

Đối tượng Lương bị thương nặng, đang được điều trị tại BV Việt Đức (Hà Nội). Ảnh: HÀ THU

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Tấn đau đớn chia sẻ: "Đây không phải là lần đầu tiên tôi bị đe dọa mà liên tiếp bốn ngày, từ ngày 24 đến ngày 28-5, đều bị nhóm côn đồ này xuống làm khó, buộc phải di chuyển máy gặt đi nơi khác vì bọn chúng cho rằng đó là địa bàn của họ, không được đưa máy gặt xuống đồng nếu chưa được sự đồng ý.

Khi tôi đang chạy máy gặt lúa cho người dân ở thôn Đồng Tâm thì bất ngờ tám đối tượng đi trên bốn xe máy, mang theo nhiều dao, tuýp sắt xuống và yêu cầu tôi không được gặt lúa mà phải mang máy đi nơi khác.

Lúc đó tôi mới hỏi: "Các chú ở đâu?" thì một kẻ xưng: “Tao là đại ca TP Thanh Hóa”. Ngay sau đó đối tượng xăm trổ đầy mình đã hô nhóm đối tượng xăm trổ đầy mình lao vào đánh tôi tới tấp.

Hung khí được các đối tượng sử dụng để tấn công ông Tấn - chủ máy gặt lúa. Ảnh: HÀ THU

Khi tôi không thể chống trả được nhóm người này thì người dân ở thôn Đồng Tâm đã hô hoán nhau vây bắt, giải cứu tôi, đồng thời bắt được một người và hai chiếc xe máy để lại tại hiện trường cùng nhiều hung khí như một con dao 50 phân, bốn tuýp sắt dài.

Lúc đó người dân đòi đốt xe của các đối tượng giang hồ cộm cán này nhưng gia đình tôi phải ngăn cản không cho đốt, đồng thời đưa đối tượng về nhà. Đến hôm nay tôi chỉ còn biết cầu cứu cơ quan pháp luật vào cuộc làm rõ. Còn mùa gặt lúa này tôi đã lỡ hẹn với bà con nông dân rồi” - ông Tấn rớt nước mắt  thông tin.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm