Trộm chó cảnh ngàn đô, bị “hiệp sĩ” tóm

Sự việc xảy ra lúc 11 giờ 30, ngày 30-8, tại số nhà 106 Bàu Cát 3, phường 14, quận Tân Bình- TPHCM. Khi bà chủ nhà Nguyễn Lưu Thanh Hằng mở cửa, con chó vừa chạy ra hiên thì bị Nguyễn Minh Dũng (SN 1972, thường trú phường 14, quận 4) và Ngũ Đắc Hợp (SN 1982, quê huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) lao vào ôm rồi lên xe gắn máy bỏ chạy.

Trộm chó cảnh ngàn đô, bị “hiệp sĩ” tóm ảnh 1

Tang vật vụ cướp

Đuổi theo qua nhiều tuyến đường, hẻm lắt léo, đến trước cổng chợ Tân Bình trên đường Lý Thường Kiệt, nhóm của “hiệp sĩ” Minh Tiến mới bắt kịp, khống chế cả hai đưa về công an phường xử lý. Được biết Dũng từng bị bắt vì trộm chó, còn Hợp đã có tiền án về tội đánh người.

Trộm chó cảnh ngàn đô, bị “hiệp sĩ” tóm ảnh 2

Hai đối tượng trộm chó
Về thông tin có 2 “hiệp sĩ” lãnh án vì nhận hối lộ 100 triệu đồng của kẻ cướp, Nguyễn Văn Minh Tiến nói anh hoàn toàn không biết những thanh niên này.
“Sau khi báo đăng tôi nhận được rất nhiều cuộc điện thoại hỏi có phải các đối tượng đó thuộc nhóm “hiệp sĩ” đường phố của tôi không. Tôi khẳng định trong đội của mình không có ai nhận tiền của tội phạm hay bất cứ bị hại nào. Thật sự tôi rất buồn vì những kẻ xấu đó cũng được gọi là “hiệp sĩ”, một danh hiệu mà công luận và người dân TP thường dành tặng nhóm bắt cướp chúng tôi ”- Minh Tiến chia sẻ. 
 
Theo Quý Lâm (NLĐO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm