Như vậy, bến đỗ mới của ngôi sao từng được 2 lần bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới đã được xác định, chấm dứt tất cả những lời đồn đoán về tương lai tiền vệ xứ Samba trong những ngày gần đây.
Khó có cơ hội tìm chỗ đứng tại San Siro, đặc biệt là với sự xuất hiện của tân binh Cassano, Ronaldinho đã quyết định tìm cho mình một hướng đi mới. Và nguyện vọng của Dinho là được hồi hương, trở về mái nhà xưa Gremio, nơi anh khởi nghiệp năm 1998. Tiền vệ người Brazil cũng đã từ chối cơ hội nhận mức lương khủng tại giải Nhà nghề Mỹ đồng thời phớt lờ sự quan tâm đến từ Premier League của Blackburn Rovers và Tottenham.
Cách đây vài ngày, tưởng chừng như mong ước trở lại Gremio của anh đổ bể khi BLĐ AC Milan đã có động thái gây khó dễ cho đại diện đến từ Brazil. Phản ứng lại, Rô vẩu vùng vằng nổi loạn trong chuyến trú đông tại Dubai cùng CLB chủ sân San Siro.
Tuy nhiên, ngày hôm nay, Chủ tịch Paulo Odone đã có thể hân hoan thông báo tin mừng. Chỉ còn phải chờ 48 tiếng nữa thôi, mong ước của Ronaldinho sẽ trở thành hiện thực. Phát biểu trong cuộc họp báo sáng nay, ngài Paulo Odone xác nhận: “Chỉ còn một vài chi tiết nho nhỏ trong bản hợp đồng nữa thôi là Ronaldinho sẽ chính thức trở lại Gremio. Đại diện của chúng tôi và AC Milan đã thống nhất được mọi điều khoản chuyển nhượng Dinho”.
“Các luật sư đang xúc tiến những bước cuối cùng để hoàn tất hợp đồng. Trong vòng 24-48 tiếng nữa, Gremio sẽ có chữ kí của Ronaldinho. Chúng tôi đã làm hết khả năng có thể để đưa cậu ấy về mái nhà xưa. Các CĐV vẫn dành cho Dinho tình yêu rất lớn”.
Buổi họp báo công bố chính thức thông tin trên dự kiến sẽ diễn ra trong tuần này, với sự góp mặt của phó Chủ tịch AC Milan Adriano Galliani, đại diện CLB Gremio, nhân vật chính Ronaldinho và người đại diện của anh, Roberto De Assis.
Theo Nhật Minh (Bongdaso)