Bình Phước:

Tử hình kẻ xông vào nhà trọ giết hai người

HĐXX đã tuyên phạt tử hình đối với Chuyên về tội “giết người”, còn Lập chỉ bị 12 tháng tù về tội “che giấu tội phạm”.

Theo cáo trạng, khoảng 19 giờ ngày 10-2, anh Đào Xuân Thọ (xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài, chủ nhà trọ Thọ Gấm) ăn cơm và uống rượu tại nhà với em rể là Phạm Văn Thiệp (trọ tại phòng số 10 nhà trọ Thọ Gấm) và một số người bạn trong xã.

Trong lúc đang ăn cơm, nhìn thấy Chuyên điều khiển xe máy chở Phạm Ngọc Hoàn (xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài) vào khu nhà trọ của anh Thọ, dựng xe trước cửa phòng số 8, nhưng không bật đèn xe nên anh Thiệp nghi ngờ Chuyên và Hoàn là những đối tượng trộm cắp, liền về dẫn xe vào phòng.

Thời điểm này, anh Lê Xuân Thanh (SN 1984) đến nhà trọ chơi. Anh Thiệp hỏi anh Thanh: “Có hai thằng nào vừa chạy xe vào đây không bật đèn?”. Anh Thiệp vừa nói xong, lập tức bị Chuyên đấm một cái vào mặt nên anh nhặt cái xẻng trong sân để tự vệ. Chuyên liền rút dao bấm giấu sẵn trong người ra. Thấy Chuyên có dao, anh Thiệp sợ, bỏ chạy ra ngoài cổng.

Bị cáo Chuyên (cúi mặt) và Lập tại phiên xử.

Nghe tiếng đánh nhau, anh Thọ cùng mọi người chạy về hướng phòng trọ xem. Tại đây, nhóm anh Thọ phát hiện Chuyên và Hoàn đang chạy ra khỏi khu nhà trọ, trên tay cầm dao và xẻng. Thấy anh Thọ, Chuyên cùng Hoàn xuống xe, Hoàn cầm xẻng đe dọa thì bị anh Hùng (hàng xóm của anh Thọ) cầm dao rựa đuổi chém làm Hoàn bị thương ở tay rồi khống chế đối tượng trói vào cổng nhà trọ.

Riêng Chuyên do bị anh Thọ cầm cây gỗ đánh nên đã rút dao đâm liên tiếp trúng ngực và sườn anh Thọ khiến nạn nhân gục ngã. Đâm người xong, Chuyên chạy ngược lại qua cổng nhà trọ, bị anh Thiệp đuổi theo, Chuyên liền đâm 3 nhát trúng vào cằm trái, ngực trái và cẳng tay trái. Anh Thiệp quay lại trước cổng nhà trọ, gục xuống đất. Ngay sau khi xảy ra vụ đâm người, anh Thọ và Thiệp được chở đi cấp cứu nhưng cả hai đã tử vong trên đường đi.

Gây án xong, Chuyên gọi điện cho Lập và Lê Huy Tâm để kể lại việc đánh nhau. Tâm nhờ Lê Tiến Cường chở đến nhà trọ mở trói, rồi chở Hoàn đi cấp cứu. Sau đó, Chuyên mượn Lập 1 triệu đồng và nhờ Lập chở đến thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương để đón xe trốn ra Thái Bình. Đến ngày 12-2-2014, Chuyên đến Công an tỉnh Bình Phước đầu thú.

N.ĐỨC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm