Tuyển Philippines giúp Đông Nam Á 'phá dớp' 62 năm trước TQ

Ngày 15-10 vừa qua, đội tuyển Philippines đã xuất sắc cầm hòa tuyển Trung Quốc của HLV huyền loại Marcello Lippi 0-0 trên sân nhà Panaad tại Bocolod tại bảng A vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á.

Trận đấu chủ nhà Philippines hòa Trung Quốc 0-0.

Sự xuất sắc của thủ thành đang chơi cho Cardiff City, Nei Etheridge cùng sự chắc chắn của hậu vệ Alvaro Silva đã giúp Philippines giành được 1 điểm trước Trung Quốc. Còn nhớ vào đầu năm tại VCK Asian Cup 2019, tuyển Philippines đã thua Trung Quốc đến 0-3 ở vòng bảng.

Đội bóng của HLV Scott Cooper đã thua Syria 2-5 trước khi thắng đảo Guam 4-1 sau hai trận đấu đầu tiên ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Hòa không bàn thắng trước Trung Quốc, Philippines giành được 4 điểm sau 3 trận đấu ở bảng A. Họ đang đứng thứ ba trên bảng xếp hạng sau Syria 9 điểm và Trung Quốc 7 điểm.

Các cầu thủ Philippines đã thi đấu rất quả cảm khi vô hiệu hóa hai ngôi sao trên hàng công Trung Quốc là Wu Lei và cầu thủ nhập tịch Elkeson. Đáng nói hơn, sau 62 năm mới có một đội tuyển quốc gia thuộc khu vực Đông Nam Á giành điểm trước tuyển Trung Quốc trong một trận đấu thuộc vòng loại World Cup.

Lần cuối cùng một quốc gia thuộc ASEAN có kết quả tốt trước tuyển Trung Quốc là vào năm 1958, cụ thể là cách đây 62 năm bốn tháng chín ngày.

Đội hình tuyển Philippines.

Tại vòng loại World Cup 1958, Indonesia đã thắng Trung Quốc 2-0 tại sân Ikada (Jakarta) nhờ cú đúp của Ramang. Tuy nhiên, trong trận lượt về, Trung Quốc thắng lại Indonesia 4-3 trên sân Xiannongtan (Bắc Kinh). Thời điểm đó chưa tính bàn thắng sân nhà -  sân khách nên hai đội buộc phải thi đấu một trận thứ ba nhằm xác định đội tuyển đi tiếp.

Trận đấu đó diễn ra trên sân Aung San ở Rangoon, Miến Điện (nay là Yangon, Myanmar) bất phân thắng bại. Do khi đó không tính luật đá penalty nên Indonesia loại Trung Quốc giành quyền đi tiếp vì ghi được nhiều bàn thắng hơn.

Tuy nhiên, ở vòng 2, Indonesia đã bỏ cuộc vì FIFA không đáp ứng yêu cầu của Indonesia là đá trên sân trung lập với Israel.

Thủ môn Nei Etheridge cùng đội trưởng tuyển Philippines tươi cười sau trận đấu.

Sau thất bại đó trước Indonesia, đội tuyển Trung Quốc đã giành 18 chiến thắng liên tiếp trước các đội tuyển thuộc Đông Nam Á chỉ tính riêng trong khuôn khổ vòng loại World Cup. Bây giờ thì có vẻ như bóng đá Đông Nam Á đang trỗi dậy và bắt kịp bóng đá Trung Quốc.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

HLV Xavi đau đầu vì Mbappe

HLV Xavi đau đầu vì Mbappe

(PLO)- Barcelona đang chuẩn bị cho trận tứ kết Champions League với Paris Saint-Germain vào ngày 10-4, và HLV Xavi đang tìm cách kiềm chế ngôi sao Kylian Mbappe trong mùa cuối cùng anh khoác áo cho đội bóng lớn nước Pháp.

Haaland rúng động khi Mbappe đầu quân cho Real Madrid

Haaland rúng động khi Mbappe đầu quân cho Real Madrid

(PLO)- Tiền đạo của Manchester City, Erling Haaland đang bị ảnh hưởng bởi tin đồn Kylian Mbappe chọn bến đỗ mới từ Paris Saint-Germain (PSG) sang Real Madrid trong kỳ chuyển nhượng mùa hè sắp tới.

Neymar tìm đường trở lại Barca, khó cản HLV Xavi

Neymar tìm đường trở lại Barca, khó cản HLV Xavi

(PLO)- Sau khi chuyển đến Al Hilal chơi bóng ở giải chuyên nghiệp Saudi Arabia không như ý muốn, siêu sao Neymar 32 tuổi đang muốn quay trở lại đội bóng cũ Barca trước khi treo giày, trong lúc HLV Xavi không thay đổi quyết định chia tay CLB.

Zidane bị tuyển Pháp từ chối, không muốn về nắm Man United

Zidane bị tuyển Pháp từ chối, không muốn về nắm Man United

(PLO)- Hy vọng của Zinedine Zidane trong việc trở thành HLV đội tuyển quốc gia Pháp vừa bị dập tắt, khi Chủ tịch LĐBĐ Pháp (FFP) Phillipe Diallo tiết lộ Didier Deschamps tiếp tục ngồi ghế nóng cho đến năm 2026, trong lúc huyền thoại người Pháp không thích đến Anh.

Ronaldo nổi cơn thịnh nộ

Ronaldo nổi cơn thịnh nộ

(PLO)- Cristiano Ronaldo nổi cơn thịnh nộ trên đường di chuyển vào đường hầm rời sân sau trận Bồ Đào Nha thua Slovenia 0-2.