King’s Cup 49

Tuyển Thái Lan khó cắt đứt chuyện "vàng ta đãi tây"

(PLO)- Rất khó để HLV Polking cắt đứt chuyện "vàng ta đãi tây" của giải truyền thống King's Cup.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Iraq phải chờ đến loạt luân lưu mới thắng được đội không mạnh là Ấn Độ 5-4, còn chủ giải Thái Lan cũng thắng Lebanon 2-1 để giành quyền vào chơi chung kết King's Cup.

Đối thủ của Thái Lan ở trận tranh ngôi vô địch có thứ hạng FIFA cao nhất trong số bốn đội với vị thứ 77 thế giới, trong khi Thái Lan là 113. Tuy nhiên phải thừa nhận rằng, thầy trò ông Polking đã nỗ lực tột độ để có màn trình diễn cật lực trên sân nhà ở Chiang Mai.

Lebanon (đỏ) chơi rất nhạt, còn chủ nhà Thái Lan cũng kém hay. Ảnh: CTP

Lebanon (đỏ) chơi rất nhạt, còn chủ nhà Thái Lan cũng kém hay. Ảnh: CTP

HLV Mano Polking đã tung đội hình mạnh, nhưng lại vắng nhạc trưởng Chanathip (đang dưỡng thương), có Supachok, cầu thủ Thái Lan đang khoác áo Consadole Sapporo đá J-League 1. Những cái tên như Theerathon (đội trưởng), trung phong Dangda đều góp mặt trong đội hình xuất phát của Thái Lan.

Ngoại trừ vắng nhạc trưởng Chanathip trong thế bất khả kháng, HLV Polking tung đội hình mạnh nhất có thể để “chơi” với đội có thứ hạng FIFA là 99-Lebanon.

Hàng tứ vệ Thái Lan ngoài cái tên hậu vệ cánh Theerathon, cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2022, còn có Kaman, Mikaelson. Tuyến giữa Thái Lan có cựu binh Yooyen, tiền vệ tấn công Supachok, Thitiphan. Nhìn chung đó là một đội hình năng động và ăn ý.

Dangda ghi bàn quyết định phút 85 giúp Thái Lan thắng Lebanon 2-1. Ảnh: CTP

Dangda ghi bàn quyết định phút 85 giúp Thái Lan thắng Lebanon 2-1. Ảnh: CTP

Tuy nhiên vào trận Thái Lan gặp khó vì Lebanon quá khỏe, chơi bóng theo kiểu châu Âu, nhanh, chơi bóng dài với những đường chuyền dài vượt tuyến. Lebanon có vẻ như thử nghiệm vận hành đội hình như là tìm chiến thắng.

Cuối hiệp 1 Bodin Phala có pha chuyền bóng vào sát mặt cầu môn của Lebanon, thì hậu vệ của Lebanon lại có pha đốt đền giúp Thái Lan vượt lên dẫn 1-0, đó cũng là tỉ số tạm thời ở hiệp 1.

Sang hiệp 2, cụ thể phút 57 thì Lebanon có bàn quân bình 1-1 do công Bassel Jardi. Phút 85 thì trên sân Kỷ niệm 700 năm ở Chiang Mai như vỡ tung khi Dangda có bàn thắng ấn định tỉ số 2-1 cho chủ nhà. Với chiến thắng này, Thái Lan vào chơi chung kết King’s Cup 2023.

Iraq (trắng) thắng luân lưu Ấn Độ 5-4. Ảnh: CTP

Iraq (trắng) thắng luân lưu Ấn Độ 5-4. Ảnh: CTP

Ở trận đấu trước đó, Iraq phải chờ đến loạt luân lưu mới thắng được Ấn Độ 5-4. Như vậy trận chung kết King’s Cup vào lúc 20 giờ 30 ngày 10-9 diễn ra khi Thái Lan đối đầu với Iraq, còn Ấn Độ và Lebanon tranh hạng ba lúc 17 giờ 30 cùng ngày.

Nhìn chung, bốn đội thể hiện ở trận đầu của giải này chưa ấn tượng. Thái Lan không có gì quá sắc sảo khi thiếu vắng Chanathip, đội hình vận hành cũng không quá mượt mà, thiếu đột biến.

Trong khi đó, đội bóng có thứ hạng cao nhất tại giải là Iraq chưa thể hiện hết khả năng của mình. Iraq là đối thủ thách thức cực lớn cho việc thầy trò HLV Polking mong giữ cúp lại ở nhà sau nhiều năm gần đây, “vàng ta mang đã tây”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm