Tuyển Việt Nam quyết chiến với Hàn Quốc tranh vé vớt

Hai trận thua liên tiếp trước Nhật Bản (0-4) và Úc (0-8) tại bảng B vòng chung kết Asian Cup nữ Jordan 2018 khiến cơ hội giành vé đi tiếp của tuyển nữ Việt Nam gần như không còn. Đối thủ cuối cùng của thầy trò ông Chung là tuyển nữ Hàn Quốc hiện xếp thứ 16 thế giới và trận này diễn ra lúc 16 giờ 45 (20 giờ 45 giờ Việt Nam) trên sân King Abdullah II tại Jordan.

Sau trận thua Úc 0-8, HLV Mai Đức Chung cho biết: “Chúng tôi thua kém đối thủ về mọi mặt. Tuyển nữ Việt Nam kém về tầm vóc, sức mạnh lẫn kỹ thuật, chiến thuật. Điểm sáng lớn nhất của các cầu  thủ là tự tin hơn, biết cầm bóng phối hợp, chuyền bóng tốt và cũng có thể dứt điểm”.

Các cô gái Việt Nam học hỏi nhiều ở vòng chung kết Asian Cup 2018.

Ông Chung tiết lộ tuyển nữ Việt Nam mới chuẩn bị cho vòng chung kết Asian Cup có hai tháng. Cái khó là ở trong nước, thầy trò ông Chung không có đối tượng cọ xát xứng tầm. Hầu như họ chỉ đá với các CLB, đội nam nghiệp dư. Riêng về hai trận đấu giao hữu ở Đức, thực tế là các đội hạng hai, đội trẻ chứ không gặp những đối tượng nào mạnh như Úc.

Trước trận quyết đấu với Hàn Quốc, ông Mai Đức Chung ở thế không có gì để mất đã có một động tác tâm lý khi dành một buổi chiều cho các cầu thủ đi chơi. Họ tham quan thành phố và mua sắm ở Trung tâm thương mại City Mall. Ông Chung muốn giúp học trò giữ tinh thần thoải mái cho trận đấu play off tranh suất thứ năm tham dự World Cup, nếu thắng Hàn Quốc.

Nhận định về đối thủ Hàn Quốc, ông Chung nói: “Các cầu thủ Hàn Quốc có thể chống chọi với bóng đá trình độ cao hơn như đội Úc và Nhật Bản, chơi giằng co và cầm hòa hai đối thủ này đều với tỉ số 0-0. Lối đá của Hàn Quốc không cầu kỳ, rất đơn giản. Trong đội hình họ có bốn cầu thủ thi đấu nổi bật”.

Sau hai trận thua, thầy trò ông Mai Đức Chung sẽ quyết đấu tranh vé vớt với Hàn Quốc trận cuối vòng bảng.

Ông Chung chia sẻ về cách chơi của đội nhà: “Nếu mình căng ra chơi thì thể lực sẽ không bằng đối phương và sẽ tạo ra nhiều khoảng trống để Hàn Quốc tấn công lại mình. Tốt nhất các cầu thủ Việt Nam cần giữ cự ly gần nhau. Một chuyên gia bóng đá nữ FIFA khi theo dõi trận đấu của chúng tôi với Úc đã nhận xét tuyển Việt Nam thua về tỉ số nhưng đã bắt đầu tự tin cầm bóng phối hợp, có những đường bóng hay. Nếu kết thúc tốt, có thể chúng ta cũng ghi được bàn thắng.

Chúng tôi đã xác định từ trước, tư tưởng các cầu thủ Việt Nam hoàn toàn thoải mái ở giải này. Tôi biết các học trò gặp nhiều khó khăn vì các đối thủ có tầm vóc và sức mạnh rất tốt. Tôi động viên họ cố gắng thi đấu hết mình, có bao nhiêu sức chơi bấy nhiêu. Mặc dù cơ hội không nhiều nhưng chúng tôi đã học cái hay của đội bạn và rút ra nhiều kinh nghiệm. Có những đối tượng thi đấu mạnh mẽ như thế này thì tôi nghĩ các cầu thủ sẽ tiến bộ nhanh hơn".

Một tin vui cho tuyển nữ Việt Nam là trung vệ trụ cột Chương Thị Kiều vừa hồi phục chấn thương hoàn toàn, sau một hiệp đấu với Úc. Tuyển thủ của TP.HCM chia sẻ: “Tôi có thể ra sân trận đấu với Hàn Quốc. Còn một trận vòng bảng nữa, tôi với cả đội cùng nhau quyết tâm đá hết sức để giành một cái gì đó cho giới hâm mộ và người thân ở nhà”.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Declan Rice không tin vào đêm kỳ diệu

Declan Rice không tin vào đêm kỳ diệu

(PLO)- Trận lượt đi tứ kết Champions League giữa Arsenal và Real Madrid tại Emirates đã khép lại với chiến thắng không tưởng 3-0 dành cho đội chủ nhà, trong đó tác giả của hai bàn thắng đẹp Declan Rice không tin vào đêm kỳ diệu.

Đội tuyển U-17 Việt Nam một mất một còn với UAE

Đội tuyển U-17 Việt Nam một mất một còn với UAE

(PLO)- Trận cuối vòng bảng giải U-17 châu Á trên sân cỏ Saudi Arabia, đội tuyển U-17 Việt Nam chuẩn bị bước vào trận đấu “chung kết” tại bảng B với đối thủ lớn UAE, sau khi xuất sắc chia điểm với Úc và Nhật Bản.

Ngôi sao Bellingham thừa nhận Real Madrid may mắn thua 0-3

Ngôi sao Bellingham thừa nhận Real Madrid may mắn thua 0-3

(PLO)- Ngôi sao Bellingham đã có những phát biểu thẳng thắn và đầy thất vọng sau khi Real Madrid hứng chịu thất bại nặng nề 0-3 trước Arsenal tại lượt đi tứ kết Champions League, trong khi Declan Rice không tin vào sự thật.