U-23 VIỆT NAM - U-23 MYANMAR: 1-0

U-23 Việt Nam nín thở vượt qua đối thủ khó

(PLO)- HLV Park Hang-seo thở phào sau 76 phút căng thẳng xem các học trò tìm đường vào cầu môn Myanmar. Ông như vỡ òa sau cú đệm lòng nhẹ nhưng hiểm của Hùng Dũng và chỉ một bàn thắng là đủ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thắng nhẹ Myanmar là có thể nghĩ đến suất vào bán kết SEA Games 31 và thậm chí là rất nhiều khả năng nhất bảng A khi lượt cuối chỉ gặp đội lót đường Đông Timor thua ba trận đã bị loại.

Rất dễ thấy chủ nhà U-23 Việt Nam đá trên chân đối thủ Myanmar nhưng cái chính là rất miễn cưỡng ghi bàn thắng. Từ khi Indonesia đá loại Philippines với chiến thắng đậm đà 4-0 trước đó 1 giờ đồng hồ, cả chủ sân Việt Trì lẫn Myanmar đều nghĩ đến con đường thuận lợi nhất cho mình.

Với ông Park, chỉ cần không thua là có thể nghĩ đến suất bán kết, còn đồng nghiệp Popov thì xác định sẩy trận gặp chủ nhà Việt Nam sẽ còn trận tử chiến với Indonesia.

Hiệp 1 khó khăn và bế tắc với một Myanmar không chỉ phòng ngự số đông mà còn phản công sắc nét. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Hiệp 1 khó khăn và bế tắc với một Myanmar không chỉ phòng ngự số đông mà còn phản công sắc nét. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Myanmar không co cụm như Philippines nhưng biết cách làm các học trò ông Park Hang-seo phải vất vả chống đỡ trước những đợt phản công sắc nét. Họ chú trọng phòng ngự nhưng khi cần thì mở những đợt phản công sắc nét và suýt có cơ hội mở tỉ số ngay phút thứ 7 nhờ tận dụng sai lầm của hàng thủ Việt Nam.

Phía bên kia chiến tuyến, U-23 Việt Nam chơi với tư thế nhà vô địch khi dồn người đánh vào hàng thủ dày bằng đủ miếng đánh. Hết từ biên rót vào trung lộ lại đến những miếng đánh trực diện nhưng gặp một hàng thủ khá rắn mặt. Trong khi đó tuyến giữa thì bộ đôi Hùng Dũng, Hoàng Đức luôn bị đeo rất sát và ít có khoảng trống để hoạt động.

Suốt cả hiệp 1, U-23 Việt Nam chỉ có hai cú đánh đầu nhẹ nhàng của Tiến Linh nhưng không thắng được thủ môn Phyo Thu.

Hùng Dũng và Lê Văn Đô, hai cầu thủ tạo điểm nhấn trong chiến thắng nghẹt thở, vui mừng trong ánh đèn từ điện thoại của người hâm mộ làm nên bức tranh tuyệt đẹp.Ảnh: ANH PHƯƠNG

Hùng Dũng và Lê Văn Đô, hai cầu thủ tạo điểm nhấn trong chiến thắng nghẹt thở, vui mừng trong ánh đèn từ điện thoại của người hâm mộ làm nên bức tranh tuyệt đẹp.Ảnh: ANH PHƯƠNG

Hiệp 2 với những điều chỉnh đáng kể, đặc biệt là biên phải với sự trở lại của Lê Văn Đô. Tiền vệ của Phố Hiến không phụ lòng ông thầy, nhất là sau 45 phút ngồi ghế dự bị luôn nóng lòng được vào sân cống hiến.

Gần 20.000 khán giả trên sân Việt Trì cổ vũ rất vô tư và chờ đợi bàn thắng trong thế trận ép sân. Nhưng phải mãi đến phút 76, khi Hoàng Đức xẻ cánh phải giúp Lê Văn Đô thoát xuống trả ngược vào giữa cho đội trưởng Hùng Dũng trong một lần hiếm hoi thoát khỏi cái bóng áo trắng đeo chặt mình như đỉa. Và cú đệm lòng thật kỹ thuật của Hùng Dũng vào góc xa đã ghi bàn thắng quý giá cho U-23 Việt Nam trong tiếng reo hò của gần 20.000 khán giả sân Việt Trì.

Từ đây, thầy trò ông Park lên ngôi nhất bảng A và trận cuối gặp đối thủ lót đường Đông Timor sẽ phải thắng như ba đội khác đã thắng.

Với cách tính 7 điểm + 3 ở trận cuối, có thể nói U-23 Việt Nam sẽ nhất bảng, trong khi Myanmar và Indonesia sẽ phải tử chiến với nhau tìm suất còn lại.

Thầy trò HLV Park Hang-seo có một chiến thắng vừa đủ để có thể tính đến bán kết và xa hơn nữa mà sắp tới có thể sẽ là một đội hình phụ đá với Đông Timor và dưỡng quân cho bán kết.

Đã có thể tính xa cho bán kết SEA Games

Cuộc chơi ở bảng A thu hẹp lại với sự tranh chấp của ba đội gồm thứ nhất U-23 Việt Nam (7 điểm), thứ nhì U-23 Indonesia (6 điểm, hiệu số 8/4), thứ ba Myanmar (6 điểm, hiệu số 6/5), còn hai đội Philippines và Đông Timor bị loại. Vòng đấu cuối, Indonesia chỉ cần hòa Myanmar là chắc suất đi tiếp, còn Myanmar chỉ có mỗi con đường phải thắng. Trong khi đó, thầy trò ông Park sẽ gặp đội hết động lực Đông Timor rất rộng đường toan tính cho các trụ cột nghỉ ngơi. Cùng với ưu thế hơn một ngày nghỉ trước khi vào bán kết, học trò ông Park Hang-seo có nhiều sức khỏe hơn đối thủ, bất kể Thái Lan hay chẳng may Malaysia rơi xuống nhì bảng B. TT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm