U-23 Việt Nam xin thêm chi viện tái ngộ Thái Lan ở chung kết

Trận bán kết thứ hai của giải U-23 Đông Nam Á diễn ra tại Campuchia chứng kiến các học trò HLV Đinh Thế Nam chơi bóng rất quả cảm trong thế hao hụt lực lượng vì nhiễm COVID-19. Bốn cầu thủ tăng cường muộn và sáu cầu thủ bỏ sung trước đó, cùng ba cầu thủ cũ xuất sắc vượt qua Đông Timor sau 120 phút nghẹt thở.

Dù bất lợi hơn về quân số lẫn thể lực vì không có buổi tập ráp đội hình nhưng U-23 Việt Nam mới là đội chơi tấn công Đông Timor trên sân vận động quốc gia Morodok Techo. Đội bạn đá dây dưa nhằm kéo dài thời gian và chơi đòn quyết định lấy sức nhàn đánh sức mỏi mà không ngờ thất bại trên chấm luân lưu 11 mét.

U-23 Việt Nam từng về hạng ba U-23 Đông Nam Á năm 2019 tiếp tục kiểm soát trận đấu trong hiệp phụ trong khi Đông Timor không thể tìm ra cách xuyên thủng cầu môn Tuấn Hưng.

Các tuyển thủ U-23 Việt Nam đã dốc hết sức mình trong trận bán kết qua mặt Đông Timor trên chấm luân lưu sau 120 phút căng thẳng. Ảnh: AN.

Và chính thủ thành số ba Tuấn Hưng đã trở thành người hùng trong loạt đá luân lưu khi cản phá cú sút của John Oliveira và Nguyễn Thành Nhân không mắc sai lầm nào để ấn định chiến thắng 5-3 trên chấm luân lưu. 

Trận bán kết một ngày trước đó, U-23 Thái Lan mỗi hiệp ghi một bàn thắng vào lưới Lào để giành quyền chơi chung kết. Chiếc vé vớt ở bảng C giúp các cầu thủ trẻ Thái Lan vào bán kết và ghi bàn sớm do công Teerasak Poeiphimai – cầu thủ đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới của giải đấu với 3 bàn thắng. 

U-23 Lào cố gắng chống trả và dồn ép nhà vô địch U-23 Đông Nam Á năm 2005, nhưng một sai lầm trong phòng ngự trong hiệp hai đã giúp Thái Lan được hưởng quả phạt đền mà Kroekphon Arbram đã thực hiện thành công. Đây là lần thứ ba Thái Lan góp mặt ở trận chung kết.

Như vậy, U-23 Thái Lan và U-23 Việt Nam sẽ tái ngộ nhau ở trận cuối cùng vào ngày 26-2, còn trước đó, Lào và Đông Timor tranh vị trí thứ ba. Trận cuối vòng bảng, thầy trò Đinh Thế Nam từng qua mặt U-23 Thái Lan 1-0 do công của Trung Thành.

Thầy trò Đinh Thế Nam gặp lại Thái Lan trong trận chung kết U-23 Đông Nam Á, sau vòng bảng đã thắng 1-0. Ảnh: AN.

Tuy nhiên, đội tuyển U-23 Việt Nam đang đối diện nguy cơ thiếu người đá trận chung kết khi chỉ còn đúng 13 cầu thủ, trong đó có hai thủ môn, và hiện có hai cầu thủ bị chấn thương. Nhớ trận bán kết, HLV Đinh Thế Nam không còn người thay thế phải đưa thủ môn Liêm Điều lên đá tiền đạo. VFF đã buộc phải gửi công văn đề nghị bổ sung cầu thủ, sau khi đã tăng cường 10 cầu thủ theo quy định.

Trong khi đó, ngay sau trận đấu bán kết U-23 Đông Nam Á 2022, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi lời chúc mừng, khen ngợi, biểu dương toàn đội tuyển U-23 Việt Nam đã vượt qua nhiều khó khăn, nhất là do dịch bệnh, nỗ lực giành chiến thắng để có mặt tại trận chung kết.

Chiến thắng này đã thể hiện tinh thần, nghị lực, ý chí kiên cường, quyết tâm vượt khó và không bao giờ bỏ cuộc trước những khó khăn, nghịch cảnh của người Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc các cầu thủ sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu để đạt nhiều thành tích hơn nữa, trước mắt là mau chóng hồi phục, chuẩn bị mọi mặt tốt nhất cho trận chung kết sắp tới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm