U23 Việt Nam thua trắng đội hạng tư của Nhật 0-4

Nguồn: Youtube

Ở trận đấu giao hữu mang tính chất thử nghiệm, HLV Miura bố trí đội hình 4-4-1-1.  Ngôi sao trẻ Công Phượng lui về đá hộ công cho Thanh Bình. Văn Toàn thì thi đấu trong vai trò một tiền vệ biên. Bộ đôi tiền vệ trung tâm là Trọng Đại và Xuân Trường. 

Công Phượng lép vế trước hàng hậu vệ giàu tính kỹ thuật 

Trong trận đấu này, các cầu thủ U23 Việt Nam chơi quá kém và hoàn toàn dưới chân các cầu thủ đến từ đất nước Hoa anh đào. Gần như suốt 90 phút, các học trò của ông Miura không có tình huống tấn công nguy hiểm nào có thể đe dọa được thủ thành của Nhật.

Ngược lại, các cầu thủ Nhật dù đá giao hữu nhưng vẫn thể hiện tinh thần thi đấu tốt, vững vàng và tuân thủ chiến thuật tuyệt đối. Bằng lối đá phối hợp nhỏ, chỉ mất 11 phút, họ đã có bàn thắng làm tung lưới thủ môn Văn Tiến.

Hàng thủ vỡ mặt trước lối đá phối hợp nhỏ của đối thủ

U23 Việt Nam không có sự phục vụ của tiền vệ tài hoa Tuấn Anh vì chấn thương, điều này rõ ràng ảnh hưởng đến sức tấn công của U23 Việt Nam. Các cầu thủ bị chấn thương khác không thể vào sân cũng khiến HLV Miura có rất ít các phương án điều chỉnh. Công Phượng dù cố gắng nhưng cũng không có gì nổi bật để rồi bị thay ra ở phút 56. Văn Toàn trên hàng công cũng quá đơn độc và kết quả thua đậm cũng là bài học bổ ích cho thầy trò Miura.

Bốn bàn thắng của JFL Selection được ghi vào phút 11, 61, 83, 85 do công của Yamada Yuya, Tomita Yuya. Uchino Yuta, Ogihara Kenta. 

Ông thầy người Nhật rất điềm tĩnh sau trận thua đậm. 

Vì sao Tuấn Anh vẫn không có tên trong đội hình U23 Việt Nam?

Tuấn Anh không có tên trong đội hình thi đấu lẫn dự bị vì tiền vệ này không đảm bảo thể lực do phải di chuyển quá nhiều. Ngày 8-12, anh mất 10 giờ bay từ Nhật về để tập trung với đội. Chưa kịp ổn định thể lực thì ngay ngày hôm sau 9-12, Tuấn Anh chào sân với cử dược nhẹ bằng bài tập tâng bóng để rồi trong buổi tập ngày 10-12 anh bị chấn thương trong một bài tập đối kháng. Chưa hết một ngày sau đó, Tuấn  Anh bay hơn 1.000 km để có mặt tại TP.HCM trong một buổi ký kết hợp đồng vay mượn giữa HAGL và CLB Yokohama FC (Nhật).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm