Uống nước thiếu rồi cuỗm sạch tiền của chủ quán

(PLO)- Người đàn ông vào quán, gọi nước và xin uống thiếu một hôm nhưng lại lợi dụng sơ hở trộm tài sản.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 27-4, trao đổi với PV, chị PTY (48 tuổi) - chủ quán nước trên đường Phạm Thị Nghĩ (đường Liên Ấp 5-6 cũ, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP.HCM) cho biết vừa bị khách trộm số tiền 1,7 triệu đồng.

Vụ việc xảy ra vào trưa cùng ngày, diễn biến được camera an ninh ghi lại.

Người đàn ông lẻn tới tủ lục tìm tài sản khi chủ vắng mặt. Ảnh chụp từ clip

Người đàn ông lẻn tới tủ lục tìm tài sản khi chủ vắng mặt. Ảnh chụp từ clip

Theo đó, buổi sáng, người đàn ông ngoài 50 tuổi đến quán nước của chị Y để nằm võng, gọi nước uống.

Đến khoảng 10 giờ, chị Y ra trước quán để trò chuyện với một khách hàng về việc làm ăn chừng vài giây thì người đàn ông lấy xe máy rời đi.

Thấy biểu hiện người này vội vã, đáng nghi, chị Y chạy vào quầy kiểm tra thì phát hiện số tiền bán hàng đã bị cuỗm sạch.

Sau khi lấy được tiền, người đàn ông bỏ vào túi rồi ra xe rời đi. Ảnh chụp từ clip

Sau khi lấy được tiền, người đàn ông bỏ vào túi rồi ra xe rời đi. Ảnh chụp từ clip

Xem lại camera an ninh, chủ quán phát hiện người đàn ông đã mở tủ, lấy trộm tiền. “Người này trước đây đã nhiều lần tới quán nghỉ ngơi, hôm nay gọi một chai nước nhưng xin thiếu tiền. Ai ngờ lại hành động trộm cắp như vậy” – chị Y nói.

Nạn nhân cho biết, số tiền bị mất khoảng 1,7 triệu đồng, dành dụm bán nước trong một tuần mới có được.

Sau vụ việc, chị Y không báo công an mà muốn chia sẻ để người dân cảnh giác.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm