Vắng Son, tuyển Nhật ‘xử dễ’ Hàn Quốc

Tiền đạo Son Heung-min của Tottenham không được HLV Mourinho cho về nhà đá giao hữu, Hàn Quốc thiếu sắc nét và thua thảm kỳ phùng địch thủ Nhật Bản 0-3.

Lịch sử chạm trán của hai thế lực kinh tế Đông Á này cạnh tranh nhau cả trong thể thao và nhất là bóng đá. Lịch sử chạm trán cũng nghiêng về Hàn Quốc. Tuy nhiên lần này thì khác.

Chủ nhà Nhật dễ dàng thắng Hàn Quốc 3-0.   Ảnh: AFC

Tại Yokohama, Blue Samurai dễ dàng đánh bại “chiến binh Taeguk” 3-0.

Miki Yamane lần đầu khoác áo tuyển Nhật đã có bàn thắng cho tuyển ngay phút 17.

Mười phút sau Daichi Kamada nhân đôi khách biệt và sau đó Wataru Endo “đóng đinh” sớm trận đấu bằng chiến thắng 3-0.

Đây là lần tuyển Nhật đá trên sân nhà đầu tiên kể từ tháng 11-2019, trận đó họ tiếp Mông Cổ ở vòng loại World Cup...rồi dịch bệnh COVID-19 bùng phát.

Sân vận động Nissan chỉ cho phép 8.200 khán giả vào xem phải đeo khẩu trang và ngồi giãn cách để chứng kiến hai đội tuyển của hai quốc gia từng đồng chủ nhà World Cup 2002 thi đấu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm