Sau chức vô địch VFF Cup, ông Calisto không thích nhắc lại dù đấy là một chiến tích ở giải đấu giao hữu lần đầu tiên ông mới có. Ngay cả khi U-23 Việt Nam thắng đậm U-23 Trung Quốc 3-1 thì nhà cầm quân người Bồ vẫn bình thản và chỉ chia sẻ trận này hay hơn trận gặp U-23 Singapore mà thôi.
Calisto tự mình trở về mặt đất cũng là một kiểu khiêm tốn vì biết rất rõ mình đang đứng ở đâu. Đơn giản U-23 Trung Quốc chỉ là lứa cầu thủ trẻ độ tuổi 19 (có hai cầu thủ 20 tuổi) mà nói như chuyên gia Nguyễn Văn Vinh là đối thủ chơi bóng như những chú cừu non. Ông Vinh đánh giá nếu cầu thủ Trung Quốc cùng lứa tuổi và tập hợp đầy đủ lực lượng mạnh nhất thì đẳng cấp của họ phải sánh ngang Hàn Quốc, Nhật Bản chứ không thể thua dưới cơ bóng đá Việt Nam như thế.

Sau chiến thắng tại VFF Cup, thầy trò Calisto lại nghiêng cán cân sang đội tuyển đá trận quyết định với Syria. Ảnh: QUANG THẮNG
Có một so sánh gần đây nhất ở cúp quốc tế TP.HCM, đội tuyển Việt Nam chỉ đá với Sinh viên Hàn Quốc và chơi hơn người trong khoảng 2/3 trận đấu nhưng vẫn thua 0-1.
Trong khi đó, ở trận đấu thật vòng loại Asian Cup trên sân khách, đội tuyển Việt Nam thua đậm đà đội tuyển Trung Quốc đến 1-6 tâm phục khẩu phục.
| Xếp hạng vòng loại Asian Cup sau hai lượt trận: 1. Syria (6 điểm), 2. Trung Quốc (3), 3. Việt Nam (3), 4. Lebanon (0). Lịch đấu ngày 14-11: Việt Nam - Syria, Trung Quốc - Lebanon. |
Cho nên hơn ai hết, ông Calisto hiểu rằng U-23 Việt Nam chiến thắng U-23 Trung Quốc có tác dụng như một cú hích về tinh thần hơn là lớn mạnh về chuyên môn ở một giải đấu giao hữu vui là chính.
Chia tay U-23 để trở lại gánh vác đội tuyển quốc gia, ông Calisto tỉnh táo xác nhận Syria rất khó chơi với kiểu đá biến hóa lạ kỳ, chưa kể thể hình và thể lực vượt trội hẳn.
Theo tính toán của Calisto, ở vòng loại Asian Cup, đội tuyển Trung Quốc từng thua Syria nhưng vẫn mạnh nhất bảng. Vì thế, Syria hiện đang đứng đầu bảng thì họ vẫn phải tranh chấp chiếc vé thứ hai vào vòng chung kết với Việt Nam. Ông Calisto nhấn mạnh, nếu không thắng Syria ở trận lượt đi ngày 14-11 trên sân Mỹ Đình thì đấy là dấu chấm hết cho đội tuyển Việt Nam.
Đội tuyển U-23 Việt Nam hậu VFF Cup với trận thắng U-23 Trung Quốc như cái dấu phẩy ngọt ngào để nuôi mơ ước, ông Calisto đã nhanh chóng quên đi với đội tuyển quốc gia chuẩn bị gặp Syria người thật việc thật khó khăn gấp bội phần.
CÔNG TUẤN