Việt Nam - Nepal (2-0): Chờ quyết đấu Nhật Bản

Thầy trò Park Hang-seo đã sớm đạt chỉ tiêu ban đầu là giành một vé vào vòng 1/16 khi đối thủ Olympic Nepal quá yếu. Các tuyển thủ Việt Nam (VN) chơi như một cữ tập dù không phải bằng đội hình mạnh nhất.

Ông Park rất tin tưởng học trò nhưng việc tung ra bốn vị trí mới so với trận ra quân thông thường là một quyết định mạo hiểm. Tuy nhiên, ông thầy người Hàn có chủ ý dưỡng sức một số trụ cột là đội trưởng Văn Quyết, Xuân Trường, Công Phượng, Văn Hậu, đồng thời muốn thử lửa các phương án hai cho cuộc chơi đường dài.

Rõ ràng đội hình của VN thay gần nửa vị trí chính thức không quá nhuần nhuyễn nhưng trước một đối thủ yếu hơn, họ vẫn chơi nhàn nhã như không. Suốt cả hiệp 1, thủ môn Bùi Tiến Dũng chẳng có việc làm vì đối phương không có nổi một cú sút cầu môn ra hồn. Tương tự, hai tiền vệ Hùng Dũng và Đức Huy có thiên hướng phòng ngự cũng không mất nhiều sức để duy trì thế trận một chiều.

Cú đánh đầu sở trường của Anh Đức làm tung lưới Nepal. Ảnh: HUY PHẠM

HLV người Nhật Gyotoku Kozi của tuyển Olympic Nepal có thể rất muốn đá đôi công như lời hứa trước giờ bóng lăn nhưng đẳng cấp của học trò ông khó thực hiện mong muốn ấy trước VN. Họ cũng chẳng có lấy một pha bóng phối hợp tấn công nào đủ sức gây căng thẳng cho hàng thủ đối phương.

Các học trò ông Park thoải mái áp đặt Nepal theo cách chơi của mình và như thường lệ, những chân sút luôn rất khó khăn săn tìm bàn thắng khi để trôi đi nhiều cơ hội ngon ăn.

Lần thứ ba nhảy cao đánh đầu ở phút 31, Anh Đức mới có bàn thắng giải tỏa sức ép tịt ngòi cho các đồng nghiệp trên hàng công. Tiếc là bệnh dứt điểm yếu của những chân sút VN chưa có thuốc chữa. Như Văn Đức hai lần sút cận thành vẫn cẩu thả đưa bóng tìm ra ngoài khung thành. May mà trong một lần không thể dễ hơn, từ một pha chuyền bóng như đặt của Anh Đức mang tính đồng đội cao, Văn Đức mới biết nhân đôi cách biệt.

Chứng kiến học trò quá thong dong trong một thế trận không thể thua, ông Park không ngần ngại tung ra những cầu thủ giỏi tấn công cũng như tạo cảm giác cho Văn Quyết, Công Phượng, Xuân Trường lần lượt thay các đồng nghiệp chuyên đá thủ. Tuy nhiên, khát khao có thêm bàn thắng nữa để chiếm ưu thế trước Nhật Bản ở lượt trận cuối của ông Park đã bất thành.

Olympic VN có cùng 6 điểm với Nhật Bản và nếu hòa trong trận cuối với cùng tất cả chỉ số phụ, hai đội sẽ sút luân lưu 11 m để chọn ra đội nhất bảng.

HLV Moriyasu Hajime thách đấu đồng nghiệp Park Hang-seo

Trận đấu khác ở bảng D, tuyển Olympic Nhật Bản chỉ cần 35 phút đầu trận đủ đè bẹp Olympic Pakistan 4-0. HLV Moriyasu Hajime tỏ vẻ bình thản khi biết ở trận cuối, đồng nghiệp Park Hang-seo đòi thắng các cầu thủ trẻ U-21 của mình. Ông Hajime nghiêm túc: “Tôi không quan tâm đến tuyên bố của VN vì khi ra trận, ai cũng muốn chiến thắng. Dĩ nhiên, việc của tôi là giúp các cầu thủ trẻ Nhật Bản tiếp tục lấy 3 điểm từ VN để đứng đầu bảng D. Sau trận đầu chỉ thắng Nepal 1-0, chúng tôi đã khắc phục những điểm yếu và thắng Pakistan 4-0. Cầu thủ trẻ của tôi vẫn còn một số sai sót nhưng nó không lặp lại ở trận cuối trước VN”. Cuộc đối đầu giữa hai đội Olympic VN và Olympic Nhật Bản nhằm phân định ngôi nhất, nhì bảng D diễn ra vào lúc 16 giờ ngày 19-8.

Sau hai lượt đấu, VN và Nhật Bản có cùng 6 điểm, bằng hiệu số bàn thắng bại 5/0, hai đội xếp sau là Nepal và Pakistan chưa có điểm nào, cũng có hiệu số 0/5.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm