Việt Nam - Nhật Bản 0-1: Sân Mỹ Đình lại mất thiêng!

Đội tuyển Nhật Bản với các ngôi sao lớn chơi bóng ở châu Âu dù mệt mỏi với chuyến bay dài hơn nửa ngày và chỉ có một buổi tập ráp đội hình vẫn thi đấu trên chân và đủ sức qua mặt chủ sân Mỹ Đình lần đầu tại vòng loại cuối được mở cửa đón khán giả.

Các học trò HLV Park Hang-seo thoải mái tâm lý hơn trong thế không có gì để mất với khao khát tìm ra điểm số đầu tiên sau bốn trận toàn thua nhưng rất khó khăn để thỏa mãn tâm nguyện. Rõ ràng đội tuyển Nhật Bản ở một đẳng cấp cao hơn hẳn đã không cho đối phương cơ hội nào.

Đội bóng đến từ xứ mặt trời mọc vào trận đã không có đường lùi sau 360 phút chỉ có hai trận thắng nên đá với đội cuối bảng với tư tưởng phải có 3 điểm và giữ được lực lượng để gặp đội Oman năm ngày sau.

Lo lắng của HLV Moriyasu Hajime về việc học trò bị trái múi giờ, đuối sức và không có nhiều thời gian tập với nhau dần cởi bỏ khi các tuyển thủ đá giải châu Âu chơi nhàn nhã quá. Họ đủng đỉnh với những pha phối hợp nhỏ, kín kẽ rồi bất ngờ tăng tốc kết liễu đối phương.

Pha mở tốc độ của Minamino cho đồng nghiệp Văn Thanh lỡ đà rồi tung ra đường chuyền sát thủ loại bỏ hàng phòng ngự Việt Nam, giúp Ito bứt tốc qua Hồng Duy, băng từ cánh phải vào đệm bóng mở tỉ số ở phút 17 là dẫn chứng hùng hồn. Người Nhật giàu kỹ thuật nhưng không đá màu mè. Họ biết cách nhử con mồi say đòn rồi tung cú đấm quyết định.

Ito - cầu thủ ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Ảnh: HẢI THỊNH

Quan trọng hơn là các cầu thủ Nhật đã không cho chủ nhà có nhiều cơ hội để chơi bóng. Họ áp sát rất nhanh và bóp nghẹt không gian dù những cầu thủ Việt Nam sở hữu kỹ thuật cá nhân giỏi nhưng hiếm hoi có khoảng trống để sút cầu môn.

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam đá khó khăn như khi đụng độ với đối thủ đến từ Đông Á có lối chơi nhỏ, nhuần nhuyễn theo kiểu đá… giống mình. Nhưng rõ ràng trình độ của Nhật Bản là bậc thầy.

Thực sự học trò ông Park sau cả tháng tập luyện rất muốn chơi sòng phẳng với đối thủ nhưng tiếc là sức vóc và năng lực hạn chế hơn nên không thể đá đúng ý mình.

Pha sút cầu môn nguy hiểm nhất của chủ sân Mỹ Đình lại là một cú sút phạt góc của Công Phượng vào thẳng cầu môn. Nhưng cũng chính từ phá bóng này, thủ môn Gonda phá bóng đã tạo thành một pha phản công chớp nhoáng và Ito một lần nữa sút tung lưới Tấn Trường.

Trong lúc ai cũng nghĩ bàn thắng cho tuyển Nhật thì đội ngũ VAR can thiệp giúp trọng tài Hassan người UAE xác định tuyệt phẩm của Ito lại đi qua Minamino dù không chạm bóng nhưng có làm ảnh hưởng đến bàn thắng.

Chủ nhà thoát thua bàn thứ hai nhưng để tìm bàn thắng lại quá vô vọng. Cầu thủ Nhật không cho đội tuyển Việt Nam cầm bóng từ giữa sân và thậm chí không ngại phạm lỗi ngăn các đợt phản công từ xa. Học trò của ông Moriyasu Hajime liên tục có những pha nhồi bóng về cầu môn Tấn Trường nhưng không thể ghi thêm được bàn thắng nào.

Với Nhật, chỉ một bàn là đủ, còn với thầy trò ông Park thì không thua thêm cũng rất đáng để khen ngợi.•

Nhật Bản sống lại cơ hội lội ngược dòng ở bảng B

Với 3 điểm lấy trên sân Mỹ Đình đêm 11-11, thầy trò HLV Moriyasu Hajime có trong tay 9 điểm sau năm trận đấu, cùng lúc tuyển Úc trên sân nhà hòa Saudi Arabia không bàn thắng. Như vậy, đội tuyển Nhật Bản chỉ còn kém đội nhì bảng Úc 1 điểm, thua đội dẫn đầu Saudi Arabia 4 điểm. TT 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm