Chưa chịu dừng lại, đầu năm 2009, dù đã bước qua tuổi 60, nữ võ sư này vẫn miệt mài với tâm nguyện: “Tôi đang tìm mạnh thường quân hỗ trợ in quyển sách bằng ba thứ tiếng Việt - Anh - Pháp viết về võ thuật cổ truyền Việt Nam. Tôi sẽ viết sâu về các kinh nghiệm ứng dụng trên sân khấu và điện ảnh cũng để tặng đội ngũ kế thừa và những người quan tâm đến võ học Việt Nam. Nếu được thì quyển sách này tôi không bán mà để tặng mọi người. Tôi lo một ngày nào đó những gì tôi tích lũy được từ võ học sẽ theo căn bệnh ung thư của tôi ra đi. Nếu như thế, những tinh túy về võ học cổ truyền Việt Nam mà cả đời tôi đã giữ gìn và phát huy trong gần 50 năm qua sẽ không còn!”.
PHẠM THỌ