Vòng 12, V-League: Thua ngược và những cái đầu nóng

Tình huống trọng tài “bẻ còi” diễn ra phút 62, tiền vệ Ngọc Quang có bóng đi rất lâu vào vòng cấm rồi chuyền ngang cận thành cho Văn Thanh ghi bàn. Tuy nhiên, các cầu thủ Thanh Hóa đã phản ứng và sau một phút trao đổi với trợ lý Phạm Phú Hưng, trọng tài Xuân Nguyện đã thổi còi ngược phạt Ngọc Quang lỗi việt vị.

Không có bất cứ tranh cãi nào từ phía chủ sân Pleiku, chỉ có chút giận dữ của khán giả gào thét và trút vật lạ xuống sân. Sự cẩn trọng của tổ trọng tài trong trường hợp này là cần thiết sau quá nhiều sai lầm của “vua sân cỏ”.

Thế nhưng pha “bẻ còi” ấy lại là điềm xui xẻo cho HA Gia Lai khi họ bất ngờ thua ngược 2-3. Trước đó một phút, A Hoàng bị thẻ vàng thứ hai phải rời sân khiến chủ sân Pleiku thua thiệt trong thế 10 đánh 11. Tuy nhiên, mấu chốt của trận thua ngược vẫn là sự non nớt và nôn nóng của các cầu thủ trẻ HA Gia Lai khi gặp tình huống khó đã không giữ cho mình một cái đầu lạnh.

Sau chiếc thẻ đỏ cho A Hoàng, Thanh Hóa lội ngược dòng và nhiều sự cố xảy ra sau bàn thắng ấn định 3-2 của Uche. Ảnh: ZING.VN

Chủ nhà không may bị đối phương rút ngắn 1-2 ở phút 69 với pha lập công của Uche và 10 phút sau đó, Quốc Phương tiếp tục ghi bàn đẹp mắt san bằng cách biệt 2-2 cho đội khách Thanh Hóa.

Từ thời điểm này, chủ sân Pleiku có dấu hiệu mất bình tĩnh khi đối phương gia tăng sức ép tấn công. Họ vẫn giữ cách đá đôi công dù đang lâm vào thế thiếu người. Tiếc là Công Phượng và Văn Toàn hai lần có bóng đối diện thủ môn Thanh Thắng đã không kịp đối phó với tiểu xảo của hậu vệ đối phương để trôi đi thời cơ treo trước mũi giày.

Bi kịch cho HA Gia Lai trong phút cuối trận, Uche nhận bóng trống trải trước cầu môn Vĩnh Lợi và dễ dàng ghi bàn nâng cách biệt 3-2. Sóng gió lại nổi lên ở sân Pleiku khi các cầu thủ chủ nhà cho rằng Uche bị rơi vào thế việt vị. Họ vây trợ lý trọng tài Lê Văn Thành phân bua trong ấm ức. HLV Nguyễn Quốc Tuấn cũng không còn kiềm chế đã tranh cãi dữ dội. Bốn bề khán đài sục sôi và vật lạ lại tuôn ào ào xuống sân.

Trọng tài Xuân Nguyện đã cắt còi nghỉ sớm để ngăn sự bùng phát của những cái đầu nóng dễ làm mồi lửa cho các thành phần quá khích bốc hỏa.

HA Gia Lai đã thua ngược thật đáng tiếc dù không thua về thế trận và nổi bật nhất vẫn là “quái kiệt” Công Phượng. Chân sút này có pha sút phạt từ ngoài 30 m ở sâu biên trái vẽ một đường cong hoàn hảo qua đầu thủ môn Thanh Thắng mở điểm cho đội nhà. Cũng chính đội trưởng của HA Gia Lai chuyền như đặt cho Hồng Duy nhân đôi cách biệt nhưng họ lại không gặp may trong một trận cầu lạ.

Thanh Hóa bỏ túi 3 điểm trên sân Pleiku nhờ sự kinh nghiệm lẫn sự tinh quái của các cựu binh đã làm những đàn em ngây thơ HA Gia Lai sập bẫy.

Trận đấu còn lại, đội Cần Thơ bất lực trên sân Lạch Tray. Hải Phòng sớm có bàn dẫn ở phút 14 do công Stevens và bất ngờ Quang Tình san bằng 1-1 cho Cần Thơ vào giữa hiệp 2. Cứ ngỡ cơn khát điểm của thầy trò HLV Vũ Quang Bảo sẽ được giải tỏa sau chuỗi bốn trận thua, một hòa nhưng chủ sân Lạch Tray không chịu dừng lại. Lần lượt Hoàng Dương và Khánh Lâm sút tung lưới đội khách ấn định 3-1 cho Hải Phòng.

Trận đấu sớm còn lại, chủ nhà SL Nghệ An có bàn dẫn của Thế Cường phút 72 nhưng lại để Đình Luật san bằng 1-1 giúp đội khách TP.HCM có 1 điểm.

Những cái đầu phát hỏa

Suýt nữa thì sự cố sân Thống Nhất ngày 19-2 lại xảy ra trên sân Pleiku. Lần này là các cầu thủ trẻ HA Gia Lai và lãnh đạo đội bóng này. Họ chơi rất hay, dẫn trước hai bàn rồi mất người và thua ngược đầy tiếc nuối. Trong cú sốc thua ngược đấy, cả đội HA Gia Lai lại muốn đổ vấy tất cả cho trọng tài. Những cái đầu nóng trên sân càng nóng thêm khi chính những thành viên tỉnh táo nhất trong khu kỹ thuật từ ông trưởng đoàn đến giám đốc điều hành và cả HLV đều nhảy xổ vào sân để “giải thích” rồi phản ứng trọng tài.

Chính từ những cái đầu nóng của lãnh đạo mà các cầu thủ trẻ HA Gia Lai vốn nổi tiếng điềm đạm và chơi fair play đã suýt nổi đóa và đánh mất mình.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm