Vòng 23 V-League, CLB TP.HCM - ĐTLA (2-0): Khét lẹt!

Sợ cúm A/H1N1, nhiều khán giả mang khẩu trang. Dưới sân cầu thủ khách Đồng Tâm Long An lại bị cúm.

Tiếng còi khai cuộc vang lên, trong mười phút đầu hàng thủ Đồng Tâm Long An (ĐTLA) chơi như mở cửa mời mọc. Nhưng liên tiếp ba pha bóng ngon ăn đều bị các chân sút chủ nhà bỏ lỡ. Đến phút 13 thì bàn thắng đến thật. Từ đường chuyền dài bên cánh phải, chẳng có gì nguy hiểm nhưng hàng thủ khách hớ hênh, để cho Joshua James ghi bàn mở tỷ số.

Hiệp một trôi qua trong sự tức tối của giám đốc kỹ thuật đội khách Jose Luis, không ít lần ông rời băng ghế hét vang nhưng cầu thủ chẳng chịu nghe ông.

Giám đốc kỹ thuật Đồng Tâm Long An – ông Luis nói rằng không phải họ thi đấu bóng đá. Ảnh: XUÂN HUY
Giám đốc kỹ thuật Đồng Tâm Long An – ông Luis nói rằng không phải họ thi đấu bóng đá. Ảnh: XUÂN HUY

Sự tức giận này được ông đem vào phòng họp báo: “45 phút đầu, cầu thủ của tôi không phải thi đấu bóng đá. Họ chơi bóng đơn giản đến không thể hiểu nổi. Nếu so hai trận trước, họ chỉ thi đấu 50% sức!”.

Bàn thắng thứ hai của chủ nhà đến ở phút thứ ba của hiệp hai cũng từ tình huống thật buồn cười. Lần này là lỗi thuộc thủ môn Santos dày dạn kinh nghiệm nhưng chơi bóng như thể thủ môn... cấp phường. Xuất tướng trong tình huống lợi thế nhưng Santos lơ đãng đón bóng hụt, để cho Jackson cướp bóng và sút vào lưới trống. Bàn thua kỳ cục sau đó bị ông Luis phê phán là “Không thể hiểu ở một thủ môn dày dạn kinh nghiệm như Santos!”.

Thua dễ hai bàn ở hai thời điểm đầu hiệp đấu khiến lãnh đội ĐTLA nóng máu. Minh Phương quấn băng trắng ở bàn tay phải cùng Tshamala được đưa vào nhưng không thể làm thay đổi được sự vụng về của các đồng đội mình đã phơi ra trước đó.

Những đợt tấn công dồn dập ở 15 phút cuối của đội khách cũng không thể giúp cho ĐTLA làm mới hình ảnh xấu xí của mình.

ĐTLA chiều qua đã chơi bóng như mê ngủ và chẳng cho thấy hình dáng của một đội vừa hạ kình địch Hoàng Anh Gia Lai đến ba bàn trắng ở vòng trước.

Dù thắng trong tiếng la ó của khán giả nhà về một kịch bản quá lộ nhưng HLV Lư Đình Tuấn cố lý giải: “Bắt chết Antonio là ĐTLA giảm 50% sức mạnh và chúng tôi đã thành công. Wole và Minh Chuyên bị chấn thương không ra sân nhưng nhờ thế mà chúng tôi có cơ hội bố trí đội hình tấn công và đã thắng!” (!?).

Dù đội nhà có thêm ba điểm, giúp mở rộng thêm cửa trụ hạng nhưng với cổ động viên chủ nhà hôm qua thì nhiều người không hài lòng. Có người còn hét to vào sân: “Để ĐTLA gỡ lại một bàn cho kịch bản đỡ sượng hơn!”.

Một trận đấu khét lẹt mùi tiêu cực, buộc ban tổ chức sẽ phải nặng đầu trong thế cờ tàn và chạy điểm.

Các trận đấu chiều nay

Hoàng Anh Gia Lai - Thể Công (VTV3 trực tiếp lúc 16 giờ): Thể Công vẫn chưa trụ hạng an toàn và đang “bệnh” lại phải lên phố núi gặp Hoàng Anh Gia Lai không thể thua. Khách không có lực lượng mạnh nhất khi Ngọc Duy và Xuân Thành bị đau nặng phải nghỉ. Thủ môn Mạnh Hà chưa chắc kịp hồi phục trong khi Bảo Khanh không có phong độ cao do chấn thương. Hoàng Anh Gia Lai vắng mỗi Lee Nguyễn do thẻ phạt nhưng thành phần còn lại vẫn thừa sức lấy điểm để tìm đường thoát thân như đã từng thắng 2-1 ở lượt đi.

Thanh Hóa - Quân khu 4 (VCTV3 trực tiếp lúc 16 giờ 30): Chủ nhà chỉ còn một chút hy vọng đào thoát và ở cái thế còn nước còn tát, rất khó cho khách làm nên chuyện.

Đà Nẵng - Nam Định (16 giờ 30): Thầy trò Lê Huỳnh Đức chỉ cần một điểm để trở thành tân vương V-League trước ba vòng đấu và Nam Định cũng chỉ mong lấy một điểm.

T&T Hà Nội - Bình Dương (VTC3 trực tiếp lúc 16 giờ 30): Hai đội có cùng 34 điểm và đều khao khát giành nhau chức á quân sẽ tái ngộ rất hấp dẫn. Cả hai đều có đội hình mạnh và đồng đều nhưng căng quá rất dễ hòa.

Khánh Hòa - Hải Phòng (15 giờ 30): Chủ nhà không thể thua để cứu mình và vớt vát lại lòng tin đã rơi rớt ở sân khách quá nhiều.

Sông Lam Nghệ An - Đồng Tháp (17 giờ): HLV Nguyễn Văn Thịnh đã dưỡng sức hầu hết át chủ bài ở cúp quốc gia chỉ để chơi lấy thành tích ở V-League. Cửa thua cho khách rộng hơn.

GIA HUY

PHẠM THỌ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm