Vụ thảm sát ở Bình Phước: Hai nghi can khai nhận tội ác ghê rợn

Chiều 11-7, Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, đã chủ trì buổi họp báo về việc bắt hai nghi can gây ra vụ thảm sát sáu người trong gia đình ông Lê Văn Mỹ (xã Minh Hưng, Chơn Thành, Bình Phước) vào rạng sáng 7-7.

“Đây là một vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng. Nhân dân ai cũng căm phẫn, mong muốn công an bắt giữ thủ phạm nhanh chóng. Sau gần bốn ngày tập trung lực lượng, phương tiện tiến hành điều tra, đến ngày 10-7, chuyên án đã kết thúc và chuyển sang giai đoạn tố tụng. Các đối tượng đã khai nhận tội” - Thượng tướng Vương thông tin.

Lên kế hoạch giết người rất kỹ

Thiếu tướng Nguyễn Phi Hùng, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, thông tin cụ thể về kết quả điều tra vụ án. Theo đó, rạng sáng 7-7, Công an huyện Chơn Thành, Bình Phước nhận tin báo của Công an xã Minh Hưng về vụ thảm sát sáu người tại Công ty Quốc Anh (ấp 1, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành). Ngay sau đó bộ trưởng Bộ Công an đã chỉ thị lực lượng Tổng cục Cảnh sát đến ngay hiện trường, phối hợp với Công an tỉnh Bình Phước tập̀ trung tổng lực để điều tra.

Đến 15 giờ ngày 10-7, ban chuyên án quyết định bắt nghi can Nguyễn Hải Dương (trước đó đã bị tạm giữ tại Công an tỉnh Bình Phước). Đến tối cùng ngày, công an bắt tiếp Vũ Văn Tiến đang trọ ở xã Nhị Bình, Hóc Môn, TP.HCM. Công an đã thu nhiều vật chứng là hung khí của vụ án và các vật chứng liên quan khác. Theo Thiếu tướng Nguyễn Phi Hùng, nghi can Dương khai nhận anh ta có quan hệ tình cảm với Ánh Linh nhưng vì gia đình ông Mỹ ngăn cản nên Linh chủ động chia tay. Khoảng tháng 4-2015, Dương nảy sinh ý định cướp tài sản, giết Linh và gia đình ông Mỹ để trả thù.

Để chuẩn bị, Dương mua một súng bắn bi giá 6 triệu đồng, một khẩu súng điện giá 2 triệu đồng, một con dao Thái Lan dài 30 cm, một dao bấm lưỡi dài 7 cm, 10 dây rút kéo, một cuộn băng keo dính để bịt miệng nạn nhân… Trưa 6-7, Dương hẹn Tiến uống cà phê và rủ Tiến tham gia cướp tài sản của một gia đình giàu có ở huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. Tiến đồng ý.

Kế đó, Dương lừa nạn nhân Vỹ, hứa sẽ cho tiền và quà nếu Vỹ xuống mở cổng cho Dương và Tiến vào nhà. Theo đúng kế hoạch, khoảng 2 giờngày 7-7,Dương và Tiến đi xe máy đến cổng nhà ông Mỹ và nhắn tin cho Vỹ. Khi Vỹ ra mở cổng, Dương và Tiến liền khống chế và giết Vỹ ngay gần cổng ra vào.

Kế đó, cả hai đột nhập lên lầu một, dùng băng keo bịt miệng Linh và Như, trói vào cửa sổ rồi xuống tầng trệt bắt trói ông Mỹvà Quốc Anh, khống chế bà Nga yêu cầu chỉ nơi cất giấu tiền và tài sản. Bà Nga đã tự mở két sắt nhưng không có tiền và tài sản quý. Hai hung thủ lục soát trong phòng nhưng chỉ lấy được hơn 4 triệu đồng và một số USD. Tiếp đó, chúng trói bà Nga lại, lôi Quốc Anh ra tra khảo tài sản. Quốc Anh trả lời không biết, bọn chúng liền giết ngay.

Cả hai quay trở lại phòng ông Mỹ giết vợ chồng ông rồi tiếp tục lên lầu một tra khảo Linh, Như về tiền và tài sản. Hai nạn nhân này bảo không biết nên bị chúng giết luôn, đồng thời lấy đi năm điện thoại, một iPad. Khi bắt giữ Dương và Tiến, CQĐT đã thu giữ toàn bộ tang vật của vụ án.

Công an xác định Dương là hung thủ chính, trực tiếp sát hại năm người, còn Tiến là đồng phạm giúp phụ trói và siết cổ các nạn nhân, trực tiếp giết bà Nga. Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, cho biết thêm: Dương giết năm người bằng cách đâm vào ngực, cổ, vết ở cổ là đâm, không phải cắt. Tiến giết bà Nga cũng bằng nhiều vết đâm, không phải cắt.

Dương và Tiến lúc bị bắt giữ. Ảnh: N.ĐỨC

Bé Na thoát chết vì Dương động lòng

Sau khi kết thúc phần thông tin, lãnh đạo Bộ Công an đã trả lời nhiều câu hỏi của báo chí xung quanh vụ án đặc biệt nghiêm trọng này.

. Pháp Luật TP.HCM: Dư luận cho rằng hai nghi can không thể gây án trót lọt như vậy, liệu còn đồng phạm chưa bị bắt? Có hay không việc nạn nhân Vỹ hỗ trợ cho nhóm hung thủ gây án?

+ Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về TTXH (C45): Dương thân với Vỹ, biết nạn nhân này thích chơi game nên đã lừa là sẽ cho tiền để Vỹ chơi game và cho gà để nuôi. Khoảng 20 giờ ngày 6-7, Vỹ và Dương đã trao đổi với nhau là rạng sáng Dương sẽ đến cho tiền. Sau đó, vụ án xảy ra như thông tin đã nêu trên.

Công an kết luận rằng cả gia đình nạn nhân không có ai giúp sức cho hung thủ. Năm nạn nhân bị giết chết do Dương dùng vật nhọn đâm, riêng Vỹ bị Dương dùng dao đâm trong khi Tiến dùng dây siết cổ nạn nhân. Vụ án này chỉ có hai hung thủ!

Vì sao hung thủ không sát hại bé Na? Thiếu tướng Tiến cho biết: Khi gây án xong, Dương xuống phòng ông Mỹ lấy quần áo để thay thì nghe bé Na khóc. Dương đã ẵm bé Na dỗ cho nín khóc, chờ bé ngủ thiếp một lát rồi mới bỏ trốn. “Khai với công an, Dương nói không nỡ sát hại khi nghe bé Na khóc. Đây có lẽ là chút tính người còn sót lại trong hung thủ” - Thiếu tướng Tiến nói.

. Tuổi Trẻ: Liên quan đến chứng cứ vụ án sát hại sáu người, các báo đặt vấn đề: Liệu có xảy ra oan sai?

+ Thượng tướng Lê Quý Vương:Các chứng cứ vật chất (hung khí gây án, laptop, quần áo...) đều đã được thu giữ. Lời khai của các đối tượng chỉ là một trong nhiều nguồn chứng cứ. Cho nên tôi khẳng địnhtrong vụ án này không thể xảy ra oan sai.

Các báo Thanh Niên, Công An TP.HCM, HTV cũng nêu vấn đề liệu có đồng phạm? Thượng tướng Lê Quý Vương thông tin: “Đến thời điểm này, với các chứng cứ, tài liệu điều tra thu thập được, chúng tôi khẳng định chỉ có hai hung thủ này mà chưa có đồng phạm nào khác. Toàn bộ lời khai của đối tượng phù hợp với diễn biến hiện trường vụ án cũng như diễn biến thời gian. Trên hai con dao thu giữ được có vết máu của nạn nhân. Như vậy hung khí gây án đã rõ”.

Thượng tướng Lê Quý Vương cho biết thêm chi tiết cuộc gọi điện thoại lúc bà Nga bị khống chế là có thật. Theo đó,Dương đã yêu cầu bà Nga gọi điện thoại cho người chở hàng kêu không được đến nữa. Bà Nga đã thực hiện theo yêu cầu của Dương.

Về chi tiết camera bị hư và các dấu vân tay trên tường, Thượng tướng Lê Quý Vương khẳng định: “Camera tắt chỉ là sự ngẫu nhiên. Vìgia đình nạn nhân đang xây nhà mới nên hệ thống camera không hoạt động. Các dấu vân tay là của những người leo vào xem vụ án, thợ xây để lại…”.

Chia sẻ thêm với báo Pháp Luật TP.HCM, Thượng tướng Lê Quý Vương nói: “Tôi xin khẳng định lại tất cả vấn đề, diễn biến của vụ án đều căn cứ trên sự thật khách quan là chứng cứ và lời khai liên quan. Cho đến hiện tại ban chuyên án tạm thời khép lại hồ sơ trinh sát và chuyển sang giai đoạn tố tụng. Bộ Công an đã bàn giao cho Công an tỉnh Bình Phước trực tiếp điều tra. Như vậy có đủ căn cứ khởi tố hai đối tượng này với tội danhgiết người, cướp tài sản”.

* * *

Trưa 11-7, lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo tỉnh Bình Phước đã gặp gỡ, khen thưởng nóng lực lượng công an tham gia khám phá vụ án. Ông Nguyễn Văn Trăm, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước, đã thưởng nóng ban chuyên án 50 triệu đồng và thay mặt người dân Bình Phước cảm ơn chiến công xuất sắc của lực lượng công an. Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an, công bố thư khen của Bộ trưởng Trần Đại Quang và quyết định thưởng nóng 14 đơn vị của Bộ Công an và Công an tỉnh Bình Phước tham gia phá án mỗi đơn vị 10 triệu đồng.

Sáng 11-7, gia đình tổ chức đưa tang các nạn nhân. Hàng ngàn người đã tới thương tiếc tiễn đưa sáu nạn nhân về nơi an nghỉ. Thông tin chi tiết xin mời bạn đọc xem thêm trên phapluattp.vn.

Hành trình phá án gian nan

Đích thân bộ trưởng Bộ Công an xuống hiện trường trực tiếp chỉ đạo, nhiều tướng lĩnh giỏi của Bộ Công an, Tổng cục Cảnh sát đã trực tiếp có mặt tại hiện trường suốt năm ngày đêm để chỉ đạo phá án. Trong một cuộc họp căng thẳng kéo dài từ 13 giờ ngày 8-7 đến 2 giờ sáng 9-7, ban chuyên án đã xác định đúng hướng điều tra, đưa Nguyễn Hải Dương vào tầm ngắm số một.

Khi lực lượng trinh sát bí mật đưa Dương từ đám tang về trụ sở công an để đấu tranh, đích thân Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến trực tiếp thẩm vấn. Ban đầu Dương quanh co chối cãi, tỏ ra đau buồn trước cái chết của người yêu cũ và gia đình. Nhưng đến khoảng 15 giờ ngày 10-7, Dương đã nhận tội và khai ra đồng bọn là Tiến...

Ngoài lời khai, chứng cứ quan trọng nhất để chứng minh hành vi giết người của Dương và Tiến chính là các dấu vết do lực lượng kỹ thuật hình sự thu thập tại hiện trường. Thiếu tá Vũ Văn Dân - Đội phó Đội Kỹ thuật hình sự truyền thống, Phân viện Khoa học hình sự, Bộ Công an chia sẻ: Ngày đầu tiên đến hiện trường khám nghiệm, anh đã cùng đồng đội thu thập kỹ lưỡng từng dấu vết trên người nạn nhân và các ngóc ngách, không bỏ sót một gốc cây ngọn cỏ.

Đối tượng chủ mưu Nguyễn Hải Dương khá chuyên nghiệp bởi sau khi gây án đã không để sót lại bất cứ dụng cụ gây án nào tại hiện trường. Tuy nhiên, CQĐT đã thu giữ được rất nhiều dấu vân tay dính máu của hai nghi can tại những vị trí đặc biệt trong hiện trường. Lời khai của hai đối tượng cũng phù hợp với các chứng cứ thu thập được…

Hầu hết các cán bộ của ban chuyên án đều mất ngủ suốt năm ngày đêm qua. “Khi chưa bắt được thủ phạm tôi không dám qua thắp hương cho các nạn nhân vì thấy chưa hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ khi bắt được hung thủ rồi tôi mới sang thắp hương” - một cán bộ điều tra tâm sự về sự quyết tâm của anh cũng như của cả ban chuyên án.

HOÀNG TUYẾT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm