Xe ôm trấn lột, quán cơm chặt chém

PV trong vai một ông già miền Tây đi tìm con bị xe ôm trấn lột cả trăm ngàn đồng mới đón được xe về miền Trung.

Ở TP.HCM có hai khu vực xe “dù” chạy Nam-Bắc là dọc quốc lộ 1A từ Bến xe Ngã Tư Ga đến ga Sóng Thần và từ Bến xe Miền Đông ra ngã tư Bình Phước. Tại hai khu vực này mỗi ngày có hàng trăm lượt xe “dù” chạy các tuyến miền Trung và miền Bắc lượn lờ bắt khách. Khi hành khách lên xe khó tránh khỏi cảnh bị trấn lột tiền vé, sau đó là nạn “cơm tù”.

Xe ôm cò mồi...

Trong vai một lão nông miền Tây đi tìm cô con gái bỏ nhà ra đi, PV đã cùng hai chiến sĩ an ninh của công an một quận tại TP.HCM thực hiện chuyến hành trình ra Bắc ghi nhận thực tế xe ôm và một số xe “dù” chạy tuyến đường Nam-Bắc câu móc nhau trấn lột hành khách về quê đón Tết.

Vừa tập tễnh đến đối diện Bến xe Miền Đông, tôi được một tay xe ôm tên Toán, giọng Quảng Nam đeo bám đến chân cầu Bình Triệu. Tôi đi bộ, Toán rề xe theo giới thiệu mọi điều kiện thuận lợi để ra Trung, đi Bắc. Khi nghe hoàn cảnh của tôi lặn lội thân... già ra Đà Nẵng tìm con, Toán tỏ ra thông cảm và chỉ dẫn khá cặn kẽ. Toán bảo, phải đón xe biển số 43M đi Đà Nẵng, hay đón xe biển số 75H đi Huế, ngang Đà Nẵng thì xuống. Toán bảo: “Giá xe đi Đà Nẵng 380 ngàn đồng, thằng em được nhà xe cho “cò” ba chục. Thấy ông anh khổ, em không lấy “cò”, ông anh trả 350 ngàn đồng là OK!”. Trong khi đó, giá xe TP.HCM đi Đà Nẵng chỉ vào khoảng 200 ngàn đồng.

Và “chặt”...

Mặc dù biết Toán “làm giá” nhưng tôi vẫn ậm ờ bảo Toán tìm xe. “Ông anh yên tâm, đến cây xăng Huệ Thiên 2 là có xe ngay!” - Toán nói. Huệ Thiên 2 và Huệ Thiên 3 là hai “điểm dừng” của giới xe “dù”. Từ chân cầu Bình Triệu đến cây xăng Huệ Thiên 2 chưa đầy ba cây số nhưng Toán ra giá ba người chúng tôi trả mỗi xe 30 ngàn đồng. Chúng tôi đành tỏ ra ngờ nghệch không trả giá. Khi đến, không có xe. Toán gợi ý chúng tôi đến cây xăng Huệ Thiên 3 cách đó chỉ vài cây số. “Chúng em chỉ lấy thêm ba anh giá hỗ trợ, mỗi xe 20 ngàn đồng!”.

Đến Huệ Thiên 3 có hai chiếc xe đang đậu, một xe mang biển số Quảng Ngãi 76H-43..., một biển số Phú Yên 78M-22... Không có xe đi Đà Nẵng. Vậy là ba chúng tôi mất đứt 150 ngàn đồng mà vẫn chưa có xe. Toán gợi ý chúng tôi đi xe ra Quảng Ngãi rồi chuyển xe đi Đà Nẵng. “Mấy huynh lạ nên không biết, với dân miền Trung đã đến Quảng Ngãi là xem như đến Quảng Nam, mà Quảng Nam cũng chính là Quảng Nam-Đà Nẵng” - Toán giải thích. Khi chúng tôi muốn tìm xe đi suốt tuyến, Toán lại gợi ý đưa chúng tôi ra ngã tư Bình Phước. “Ra đó đón xe Ngã Tư Ga lên, em sẽ biếu không ông anh tiền xe ôm” - Toán ngọt ngào nói.

Khi nghe tôi nói ở lại Huệ Thiên 3 đợi xe. Toán đổ quạu văng tục một cách bất ngờ. Toán nói như hét: “Đ.M..., thằng em chỉ cố giúp, ông anh ngu thế?”. Tôi chưa kịp nổi nóng thì chiếc xe đò mang biển số 53M-7046 trờ tới, sau tấm kính trước đầu xe có tấm bảng đề Hải Phòng-Quảng Ninh. Nhanh như chớp, Toán tước túi xách trên tay tôi, trao cho phụ xế chiếc xe vừa mới đến và nói luôn: “Đà Nẵng, 380 ngàn!”. Tôi cãi: “Lúc nãy anh nói là 350 ngàn?”. Toán nói tỉnh rụi: “Xe Đà Nẵng thì ba trăm rưởi, xe Hải Phòng đường dài phải trả ba trăm tám!”.

Nói xong, Toán hô lên với đám xung quanh: “Ê bay, thằng này đi xe định không trả tiền nè!”. Bốn tên bặm trợn xán lại cùng ba gã xe ôm nữa là bảy. Tôi đâm hoảng, vội móc túi lấy tiền. Trước khi đến đây, Toán đã “tư vấn” trước cho tôi: “Đi xe Bắc-Nam, ông anh phải chuẩn bị trước chỉ đủ trả tiền xe, đưa hết cả ra là chúng cướp hết của ông anh đấy!”. Quả thật, khi tôi vừa móc ra 400 ngàn đồng thì Toán cướp tiền ngay trên tay tôi, giữ lại tờ 100 ngàn đồng, đưa 300 ngàn cho tay phụ xế. Sau đó tôi được thối lại 20 ngàn đồng. Kể như mất đứt gần 450 ngàn đồng mà chưa đi đến đâu.

Một trong những “đầu gấu” bắt ép hành khách đi xe “dù” tại cây xăng Huệ Thiên 3. Ảnh: HL

Xe chạy lòng vòng, quán cơm chặt chém

Chiếc xe chúng tôi bị đẩy lên mang biển số 53M- 7046 đậu lại cây xăng Huệ Thiên 3, liên tục nổ máy và “nhóng ra, nhóng vào” chờ đón khách, hơn một giờ sau mới ra quốc lộ 1A. Khi ra đến ngã ba Thủ Đức thì xe lại quay đầu về cây xăng Huệ Thiên 3. Sau hơn bốn giờ đồng hồ vòng đi vòng lại đón khách và nhồi nhét chật ních xe, chiếc xe này mới thật sự khởi hành.

Gần 5 giờ chiều xe mới đến Xuân Lộc (Đồng Nai). Khi hành khách đã đói lả, xe ghé lại quán cơm Kim Thanh (xã Xuân Hòa). Quán cơm nằm biệt lập, đối diện bên kia đường là quán Ngân Lan, xung quanh không có một quán xá nào khác nên chủ quán cũng chẳng cần lập hàng rào cấm đoán hành khách ra ngoài. Dĩa cơm một khứa nhỏ cá kho và mấy cọng đậu đũa xào giá 30.000 đồng...

Theo cơ quan đăng kiểm, chiếc xe mang biển số 53M-7046 đã vòng vo đón khách, “hành” hành khách hơn bốn giờ đồng hồ mới chịu khởi hành nói trên là của DNTN SX TM Tân Tự Lực. Xe đăng kiểm lần đầu vào tháng 10-2003, có địa chỉ tại số 22A Tú Xương, phường Hiệp Phú, quận 9, TP.HCM; địa chỉ mới ở 13-15 Phó Đức Chính, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1.

ĐẶNG HUỲNH LỘC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới