Vòng loại World Cup 2018, Ý 1-1 Tây Ban Nha

Ý thoát thua phút cuối trước Tây Ban Nha

Sau hơn ba tháng chạm trán nhau ở vòng 1/8 Euro 2016, thì cả Ý và Tây Ban Nha (TBN) lại gặp nhau ở vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu. Cả hai đều có sự thay đổi trên băng ghế HLV, tuy nhiên với hầu hết là các gương mặt cũ, Ý vẫn xuất phát với sơ đồ 3-5-2 quen thuộc dưới thời Conte, còn các vị khách cũng chẳng xáo trộn quá nhiều trong đội hình thi đấu.

Được thi đấu trên sân nhà tuy nhiên Ý vẫn nhập cuộc với tư thế của kẻ chiếu dưới khi phòng ngự chặt với số đông, còn đội khách TBN chủ động triển khai tấn công bằng cách đá chuyền ban ngắn, phối hợp nhuyễn theo kiểu tiki-taka ưa thích.

Với lối đá tiki-taka quen thuộc thì cơ hội đầu tiên thuộc về các cầu thủ đội khách ở phút 11 khi Iniesta và Silva liên tục có những pha đập nhả trước vòng cấm địa của Ý trước khi Iniesta có cơ hội thuận lợi để dứt điểm. Tuy nhiên, cú sút bằng chân trái của Iniesta lại đi nhẹ.

Kiểm soát hoàn toàn thế trận nên TBN đẩy rất cao đội hình, họ thoải mái và vô tư uy hiếp khung thành Buffon, cơ hội liên tiếp được tạo ra khi Iniesta tạt bóng từ cánh phải vào cho Pique bật cao đánh đầu đưa bóng đi chệch cột dọc.

Ý thoát thua phút cuối trước Tây Ban Nha ảnh 1
Đã quá hiểu nhau nên hai đội thi đấu có phần chặt chẽ.  

Vài phút sau đó, Ramos bật cao đánh đầu chuyền sang cho Pique nhưng cú dứt điểm bằng đầu tiếp theo lại đưa bóng đi đúng vị trí của Buffon.

Những phút cuối hiệp 1, TBN cố gắng kiểm soát bóng nhưng chưa thể tìm được nhiều khoảng trống trước cầu môn của Buffon, họ  vẫn tấn công liên hồi nhưng không thể thắng được hàng phòng ngự được tổ chức khá kín kẽ của Azzurri

Sau giờ nghỉ giải lao, bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 55 khi Busquets chọc khe cho Vitolo, Buffon băng ra nhưng phá trượt bóng và Vitolo không bỏ lỡ cơ hội đưa bóng vào khung thành bỏ trống, mở tỉ số 1-0 cho “ Bò tót” .

Ý thoát thua phút cuối trước Tây Ban Nha ảnh 2

Vitolo tận dụng sai lầm của Buffon để mở tỉ số trận đấu.

Bị dẫn bàn, Ý tìm cách đẩy đội hình lên cao hòng tìm bàn gỡ thế nhưng những pha uy hiếp của họ chưa đủ độ khó để đánh bại hàng thủ TBN.

Cách biệt suýt được nâng lên cho đoàn quân HLV Lopetegui ở phút 68 khi Vitolo có tình huống đối mặt với Buffon nhưng cú dứt điểm của anh lại chệch cầu môn trong gang tấc.

Trận đấu trôi dần về những phút cuối với những nỗ lực tấn công trong vô vọng của đội quân Thiên Thanh, lần lượt Romangoli rồi Immobile có cơ hội nhưng không thể ghi bàn cho đội chủ nhà.

Tưởng như 3 điểm đã thuộc về các cầu thủ “Bò Tót” thì một diễn biến ngoài dự kiến đã xuất hiện vào phút 81, Ramos phạm lỗi với Eder trong vòng cấm và trên chấm 11 m, De Rossi không bỏ lỡ thời cơ sút tung lưới De Gea, cân bằng tỉ số 1-1.

Ý thoát thua phút cuối trước Tây Ban Nha ảnh 3

D.Rossi thực hiện thành công penalty vớt lại 1 điểm cho đội chủ nhà

Suýt chút nữa TBN đã trả giá dắt khi sau đó mành lưới của họ còn rung lên lần thứ hai sau pha kết thúc của Belotti nhưng trước đó đồng đội của anh đã bị phạt việt vị.

Trận đấu khép lại, hai đội bất phân thắng bại với tỉ số 1-1, với việc có được 1 điểm trong trận đấu này, cả chủ nhà lẫn các vị khách đều sở hữu 4 điểm/hai lượt trận, tạm chia nhau vị trí thứ hai và ba trong bảng G vòng loại World Cup 2018 vì ở trận đấu cùng giờ, Albania có chiến thắng 2-0 trước Liechtenstein để vươn lên đầu bảng với 6 điểm.

Cũng ở loạt trận diễn ra cùng giờ, một số trận đấu đáng chú ý có kết quả như sau: 

Áo 2-2 Xứ Wales.

Marcedonia 1-2 Israel

Iceland 3-2 Phần Lan

Ireland 1-0 Geogria

Kosovo 0-6 Croatia

Liechtenstein 0 -2 Albania

Moldova 0 – 3 Serbia

Thổ Nhĩ Kỳ 2 – 2 Ukraine

Tỉ số 1-1

Ghi bàn:

Italia: De Rossi 82' (pen)

TBN: Vitolo 55'

Đội hình ra sân

Italia: 1 G. Buffon 15 A. Barzagli 19 L. Bonucci 2 M. De Sciglio 3 A. Romagnoli 16 D. De Rossi 18 R. Montolivo 21 M. Parolo 8 A. Florenzi 9 G. Pellè 17 Eder Martins

Tây Ban Nha: 1 De Gea 15 Sergio Ramos 3 Piqué 18 Jordi Alba 2 Daniel Carvajal 6 Iniesta 21 David Silva 5 Busquets 11 Vitolo 8 Koke 19 Diego Costa,

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Những trợ lý đặc biệt của HLV Kim Sang-sik

Những trợ lý đặc biệt của HLV Kim Sang-sik

(PLO)- Đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân cùng lúc với lứa trẻ U-22 vào tháng 3 với thành phần đáng chú ý trong khu vực kỹ thuật là những tên tuổi lớn của bóng đá Hàn Quốc do đích thân HLV Kim Sang-sik thuyết phục trở về.

Có vé World Cup rồi, giờ là thăng hoa

Có vé World Cup rồi, giờ là thăng hoa

(PLO)-Có vé World Cup cho bốn đội đá bán kết rồi, chiều và tối 26-2, hứa hẹn hai trận bán kết nảy lửa của giải trẻ châu Á, VCK U-20 đầy chất lượng.

Nhà đương kim vô địch lên tiếng, Bình Định lâm nguy

Nhà đương kim vô địch lên tiếng, Bình Định lâm nguy

(PLO)-  Cuộc đua vào tốp huy chương và rớt hạng V-League trở nên gay cấn với màn trở lại ấn tượng của hàng loạt ứng viên hàng đầu, với nhà đương kim vô địch Nam Định trở lại ngôi số 1, trong lúc nửa dưới bảng xếp hạng chật chội với 7 đội bóng có nguy cơ rớt hạng.

Nguyễn Xuân Son tái xuất

Nguyễn Xuân Son tái xuất

(PLO)- Sau chấn thương ở chung kết lượt về AFF Cup 2024, tiền đạo Nguyễn Xuân Son cho thấy dấu hiệu phục hồi nhanh và sắp sửa tái xuất trong sự kiện trao giải Quả bóng vàng Việt Nam 2024.

Vòng 14 V-League: Những món nợ dễ đòi

Vòng 14 V-League: Những món nợ dễ đòi

(PLO)- Chỉ trong một thời gian ngắn, các đội bóng đã từng ngã ngựa mất 3 điểm lượt đi rất nhanh chóng có ngay 3 điểm lượt về nhẹ nhàng ở vòng 14 V-League.