1 học sinh lớp 6 ở TP.HCM mất liên lạc khi chuẩn bị đến trường

(PLO)- Người mẹ dặn con trai đứng đợi trước cửa nhà để vào lấy xe chở con đến trường, lúc quay ra thì không thấy con nữa.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 13-9, Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM cho biết đã tiếp nhận trình báo của bà Trần Thị Trúc Ly (40 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) về việc con trai là Trần Thành Danh, 11 tuổi mất tích đã hai ngày.

Thông báo tìm con mất tích của nhà chị Ly. Ảnh: ĐC

Thông báo tìm con mất tích của nhà chị Ly. Ảnh: ĐC

Danh đang theo học lớp 6 tại trường THCS Điện Biên, quận Bình Thạnh.

Chiều 12-9, bà Ly nói con trai đứng trước cửa nhà trên đường Phan Văn Hân (phường 17) để vào nhà lấy xe chở lên trường lấy sách, vở về viết bài.

Tuy nhiên, không đợi mẹ mà Danh đi bộ ra khỏi con hẻm trước nhà, hướng ra khu vực kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè rồi mất liên lạc từ đó đến nay.

Bà Ly và người thân đã tỏa ra các hướng để tìm con nhưng vẫn không thấy nên đã đến Công an phường 17, quận Bình Thạnh trình báo.

“Tôi đã nhờ các quán cà phê, nhà dân tại khu vực gần nhà trích xuất camera nhưng không phát hiện bé Danh. Tôi đã đến trường và các điểm con học thêm, các quán game để tìm nhưng không thấy” - bà Ly nói.

Theo bà Ly, con trai bà lên lớp 6 nhưng viết bài còn chậm. Bà định chở con lên trường lấy vở về rèn chữ thì xảy ra vụ việc. Khi đi, Danh mặc áo thun màu trắng và quần màu tím.

“Từ hôm qua đến nay, tôi như ngồi trên đồng lửa vì không rõ con trai mình ở đâu. Tôi mong cơ quan chức năng, người dân có thấy cháu bé thì giữ lại giúp và báo về gia đình” - bà Ly nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm