1 trung tá quân đội tử vong sau khi cứu cháu bé đuối nước

(PLO)- Sau khi cứu và đưa cháu bé vào bờ, Trung tá Nhiên có biểu hiện đuối sức, dù được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 27-6, Trung tâm Y tế TP Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) xác nhận vừa xảy ra một vụ đuối nước tại khu vực biển Bãi Trường, thuộc ấp Đường Bào, xã Dương Tơ. Cháu bé đuối nước đã được cứu thoát, tuy nhiên người cứu cháu lại tử vong do đuối sức.

Thư cảm ơn Trung tá Nhiên đầy xúc động do bà Trần Thị Ngân (mẹ ruột cháu L.) viết.

Thư cảm ơn Trung tá Nhiên đầy xúc động do bà Trần Thị Ngân (mẹ ruột cháu L.) viết.

Cụ thể, sáng 26-6, thấy cháu NNPL (13 tuổi, ngụ tỉnh Bắc Ninh) đang tắm biển và bị đuối nước. Ngay lập tức ông Bùi Văn Nhiên (Trung tá chuyên nghiệp của Nhà máy Z-195 thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đang đi du lịch cùng đơn vị) đã nhanh chóng lao xuống cứu cháu L.

Cháu L sau đó được đưa vào bờ an toàn, tuy nhiên ông Nhiên lại có biểu hiện đuối sức, được người thân đưa vào Trung tâm Y tế TP Phú Quốc cấp cứu, nhưng không qua khỏi.

Khi hay tin trung tá Nhiên không qua khỏi, cảm kích trước sự dũng cảm của ông, bà Nguyễn Thị Ngân (mẹ cháu L.) đã có thư cảm ơn đầy xúc động gửi đến gia đình và đơn vị nơi ông công tác.

Toàn văn nội dung thư như sau: “Tôi viết thư này vô cùng cảm ơn và xin chia buồn sâu sắc tới gia đình anh Nhiên và Nhà máy Z-195, nơi đã có một người con và một người cán bộ có tấm lòng và nghĩa cử, hành động dũng cảm cứu người khi gặp nạn, đó là cháu L. con trai tôi vào buổi sáng ngày 26-6 tại bãi biển khu vực khách sạn Sonasea. Hiện tại, cháu L con trai tôi tạm thời đã qua cơn nguy kịch, đã được chuyển vào đất liền để theo dõi và điều trị tiếp.

Qua thông tin, tôi biết được anh Nhiên không qua khỏi sau khi cứu con trai tôi. Thay mặt gia đình tôi và con trai tôi một lần nữa xin được cảm ơn tình cảm và nghĩa cử cao đẹp của anh Nhiên. Một tấm gương Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới đáng được tôn trọng và tôn vinh, biểu dương.

Trong lúc này tâm trạng tôi đang còn rối bời và lo lắng nên không diễn tả được cảm xúc. Rất mong gia đình anh Nhiên và Quý cơ quan thông cảm, lo việc mai táng cho anh Nhiên về nơi an nghỉ cuối cùng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm