BÁN KẾT, U-23 VIỆT NAM - U-23 MALAYSIA: 1-0 (hiệp phụ)

120 phút nghẹt thở rồi vỡ òa

(PLO)- Không thể ghi bàn trong 90 phút thi đấu chính thức, các học trò HLV Park Hang-seo bị đối phương đưa vào hai hiệp phụ và đến phút 111, Tiến Linh đánh đầu đẹp thành bàn giúp chủ nhà vào chung kết SEA Games 31.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Có bao nhiêu quân bài tốt nhất trong tay, HLV Park Hang-seo đã tung ra trọn vẹn trong trận bán kết SEA Games 31 với đối thủ Malaysia yếu hơn trên lý thuyết vì không có ba cầu thủ trên 23 tuổi.

Tiến Linh ghi bàn thắng duy nhất giúp U-23 Việt Nam vào chung kết (ảnh chính) trong đêm vui cuồng nhiệt của khán giả sân Việt Trì. Ảnh: ANH DUY

Tiến Linh ghi bàn thắng duy nhất giúp U-23 Việt Nam vào chung kết (ảnh chính) trong đêm vui cuồng nhiệt của khán giả sân Việt Trì. Ảnh: ANH DUY

Chủ nhà bất lực trước hàng thủ chặt chẽ Malaysia

Cũng không có gì ngạc nhiên khi thầy Hàn cho tiền đạo cao to Nhâm Mạnh Dũng đá cặp với đàn anh Tiến Linh mà không phải Văn Tùng để tận dụng lợi thế không chiến lẫn sự va đập với hàng thủ khách đá quyết liệt.

Phía bên kia, Malaysia phòng ngự rình rập với những pha phản công được chăng hay chớ, miễn sao bóng đi càng xa cầu môn nhà càng an tâm. Có cảm giác học trò ông Brad Maloney không quá mải mê săn tìm bàn thắng mà mỗi lần có bóng đều mong ngóng tuyến phòng ngự Việt Nam phạm sai lầm, hơn là tạo ra đột biến để buộc họ phạm sai lầm. Nhưng chẳng có sai số nào của trung vệ Thanh Bình và đồng đội cả.

Chỉ tiếc là tuyến trên, chủ sân Việt Trì rất hiếm hoi có thời cơ sút cầu môn mà hai lần Tiến Linh để hoang phí đi qua mũi giày. Rất ít tiếng “Ồ” nuối tiếc trên khán đài với đông đảo cổ động viên cuồng nhiệt chờ một lần mành lưới của đối phương rung lên.

HLV Brad Maloney trẻ trung nhưng rất “cáo già” đã cho các học trò phong tỏa những ngòi nổ của U-23 Việt Nam, tập trung chủ yếu vào đội trưởng Hùng Dũng và Tiến Linh. Họ không có nhiều bóng và đất diễn vì không gian thu hẹp lại giữa những cái bóng áo vàng.

Hùng Dũng phải đổi chỗ với Lý Công Hoàng Anh liên tục để tránh bị đeo bám. Hoàng Đức đá thấp hơn cũng khó nhọc tìm khe hở giữa hàng thủ cứng như bê tông của Malaysia. Hai cú sút giải tỏa ức chế của tiền vệ Viettel đều bắn chim.

17.895 khán giả trên sân Việt Trì chờ đợi mãi cũng đón nhận niềm hạnh phúc chung với U-23 Việt Nam khi có bàn thắng ở hiệp phụ thứ hai.

Phút 111 vỡ òa với cú đánh đầu của Tiến Linh

Bốn trận đấu vòng bảng, các học trò ông Park Hang-seo không biết ghi bàn thắng trong hiệp 1, thì trận thứ năm đêm 19-5 cũng thế. Sự chặt chẽ của vành đai phòng ngự Malaysia cộng hưởng với những pha bóng rề rà, cùng các cú dứt điểm quá hiền của Tiến Linh và không chính xác của đồng đội đã tạo ra một hiệp đấu thật tẻ nhạt.

Chút thay đổi trong hiệp 2 của thầy Park khi đổi cánh của Văn Đô và Văn Xuân, thêm tiền đạo Văn Tùng thay thế Nhâm Mạnh Dũng chưa đủ làm Malaysia bất ngờ với lối chơi co cụm.

Ông Meloney trước trận đấu với tuyên bố muốn giải quyết chủ nhà Việt Nam hóa ra chỉ là một đòn hỏa mù bởi các học trò của ông hiếm khi chạy qua vạch giữa sân cho đủ người dàn xếp tìm đường tiếp cận cầu môn Văn Toản. Cầu thủ của ông Park thì hiếm khi có cơ hội sút cầu môn vì bế tắc trước hàng thủ dày của đối phương trong lúc các miếng đánh biên không khó bị bắt bài.

17.895 khán giả trên sân Việt Trì chờ đợi mãi cũng đón nhận niềm hạnh phúc chung với U-23 Việt Nam khi có bàn thắng ở hiệp phụ thứ hai. Tiến Linh bật cao giữa rừng áo vàng đánh đầu ghi bàn thắng quý hơn vàng sau pha đá phạt của Hùng Dũng vào phút 111.

Đây là lần thứ năm, các đội tuyển U-23 Việt Nam vào chơi trận chung kết SEA Games sau các năm 2003, 2005, 2009, 2019.•

U-23 Việt Nam gặp gỡ Thái Lan ở chung kết

Thầy trò HLV Park Hang-seo chơi trận cuối cùng SEA Games 31 đụng độ U-23 Thái Lan ở sân Mỹ Đình vào ngày 22-5. Đây cũng là mong ước của HLV Mano Polking cùng các học trò từ đầu giải và vừa nhọc nhằn vượt qua bán kết trước U-23 Indonesia trên sân Thiên Trường (Nam Định). Cả hai chơi quyết liệt với những màn đôi công hấp dẫn nhưng suốt 90 phút chẳng ghi nổi bàn thắng nào. Trong thời điểm căng thẳng rất cần một khoảnh khắc tỏa sáng của cá nhân, người Thái vẫn cho thấy mình bản lĩnh hơn đội bạn. Weerathep ở phút thứ 5 của hiệp phụ thứ hai có màn giữ bóng rồi xoay compa thật điêu luyện tung cú sút vào góc cao làm cháy lưới Indonesia.

Những phút cuối cùng, cầu thủ hai đội không còn giữ nổi bình tĩnh đã lao vào nhau ẩu đả khiến trọng tài truất quyền thi đấu ba người, hai của Indonesia và một của Thái Lan. Trận tranh HCĐ SEA Games 31 diễn ra giữa U-23 Indonesia và U-23 Malaysia cũng trên sân Mỹ Đình. TT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm