20 năm ngày Escobar bị ám sát sau bàn đá phản lưới nhà

Họ tổ chức kỷ niệm 20 năm ngày tuyển thủ Escobar bị ám sát sau khi trở về từ World Cup USA 1994 với bàn đá phản lưới nhà. Họ đã treo banderola cùng những dòng tưởng nhớ cầu thủ Escobar mà họ rất yêu quý.

Đó là ngày 2-7-1994, khi hậu vệ Escobar trở về từ Mỹ cùng đội Colombia. Ngày đó anh đã được bạn bè, người thân cảnh báo rằng đừng ra đường vì nhiều người quá khích còn phẫn nộ khi đội nhà bị loại bởi bàn vô tình đá phản lưới nhà của đội trưởng Escobar. Bất chấp lời cảnh báo đấy, Escobar vẫn ra đường. Anh đến một quán bar để uống rượu một mình và đã bị giết bằng một loạt đạn.

Đó là ngày đen tối của bóng đá thế giới vì ai cũng biết đằng sau loạt đạn đấy là bàn tay của những kẻ cá cược cộm cán, là những ông trùm ma túy được xem là “mafia ở Colombia”.

Vụ án đã được đưa ra tòa và kẻ có tên là Humberto Castro Munoz bị bắt cùng bản án 43 năm tù nhưng nhiều người đến giờ vẫn tin rằng thủ phạm thật là những tay trùm ma túy ức vì bàn đá phản lưới nhà đấy vẫn sống nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

20 năm vẫn có người tìm đến phần mộ của Escobar để cắm hoa và tưởng nhớ đến người đội trưởng mẫu mực phải nhận cái chết quá cay đắng và tàn nhẫn.

ĐỨC TRƯỜNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm