Vòng chung kết Futsal Asian Cup 2022:

Abbasi 'đốt đền' cho Nhật lên ngôi, Thái Lan thua đậm

(PLO)- Bàn “đốt đền” của Abbasi vào lưới đội nhà Iran khiến cầu trường Saad Al Abdullah câm lặng, Iran đã hết thời gian sửa sai.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Iran hầu như không có đối thủ ở giải này, nhưng bước vào trận chung kết, họ đã gặp một “Blur Samurai” cực kỳ kiên cường lại có “chất ngoại” Brazil đã trụ được gần như suốt 40 phút của trận đấu.

Cứ tưởng chừng trận đấu sẽ bước vào hai hiệp phụ để tìm nhà vô địch thì bất ngờ ngờ khi chỉ còn 10 giây nữa kết thúc...Abbasi đã “đốt đền” “dâng hiến” ngôi vô địch châu Á cho Nhật Bản.

Iran vẫn chơi thứ bóng đá chủ động tấn công. Ảnh: AFC

Iran vẫn chơi thứ bóng đá chủ động tấn công. Ảnh: AFC

Khi còn 10 giây nữa thời gian thi đấu chính thức khép lại thì thì bất ngờ Abbasi đã “đốt đền” bằng bàn đá phản lưới nhà khiến Iran mất cơ hội lần thứ 13 lên ngôi châu Á, thay vào đó lần thứ tư Nhật Bản, những “chiến binh Blue Samurai” lên ngôi. Một trận chung kết cực hay và cực kỳ kịch tính. Iran vẫn chơi thứ futsal tràn đầy cống hiến là tấn công...và tấn công mãnh liệt.

Nhưng Iran đã gặp một sức phản kháng mãnh liệt và gan lì, bền bỉ từ "Blue Samurai". Ảnh: AFC

Nhưng Iran đã gặp một sức phản kháng mãnh liệt và gan lì, bền bỉ từ "Blue Samurai". Ảnh: AFC

Không có lý do gì để Iran phòng ngự và chực chờ cơ hội cả, Iran không thể chơi...rình mò mà phải áp đặt. Bởi vào đến trước trận chung kết thì họ hủy diệt các đối thủ, trong đó có hai trận thắng các đối thủ Đông Nam Á như Việt Nam 8-1, Thái Lan 5-0.

Shimizu tiếp tục chơi rất hay trong mau áo "Blue Samurai". Ảnh: AFC

Shimizu tiếp tục chơi rất hay trong mau áo "Blue Samurai". Ảnh: AFC

Tuy nhiên bước vào chung kết họ đã gặp một đội rất vất vả như Nhật, thắng khó Việt Nam ở trận cuối cùng vòng bảng, rồi ngược dòng thắng khó Indonesia 3-2 ở tứ kết cũng vất vả đánh bại Uzbekistan 2-1 để góp mặt tại chung kết gặp Iran.

Abbasi 'đốt đền' cho Nhật lên ngôi, Thái Lan thua đậm ảnh 4

Trận tranh hạng ba, Thái Lan vỡ trận và thua đậm 2-8. Ảnh: AFC

Cứ tưởng như “cỗ máy hủy diệt” của Iran tiếp tục...hoạt động mạnh, nhưng rõ ràng họ gặp những “chiến binh Blue Samurai” quá kiên cường, quá gan lì để chống chôi bằng thứ bóng đá phòng ngự - phản công rất hiệu quả để cuối cùng họ đạt được điều họ muốn.

Phải thừa nhận rằng, yếu tố ngoại lực như thủ môn Guilherme Kuromoto nhập tịch Nhật, tiền đạo Arthur Oliveira...tạo nên nhân tố chiến thắng cho đội bóng xứ mặt trời mọc.

Danh hiệu châu Á thứ tư của Nhật có sự góp công cực lớn của thủ môn Guilherme Kuromoto, anh xuất sắc trong mọi trận, nhất là chung kết. Ảnh: AFC

Danh hiệu châu Á thứ tư của Nhật có sự góp công cực lớn của thủ môn Guilherme Kuromoto, anh xuất sắc trong mọi trận, nhất là chung kết. Ảnh: AFC

Nếu như tuyển futsal Nhật Bản chỉ dùng cầu thủ nội như nhiều năm trước thì thật khó để đội bóng này đánh bại Iran lên ngôi vô địch lần thứ tư này.

Ở trận tranh hạng 3, Thái Lan đã vỡ trận khi để thua Uzbekistan đến 2-8. Do bị dẫn bàn, Thái Lan chơi Power play và những lần bị phản đòn nên dẫn đến thua đậm.

Các danh hiệu của giải:

Cầu thủ xuất sắc nhất giải: Moslem Oladghobad (Iran)

Vua phá lưới: Hussein Tayebi (Iran, 10 bàn)

Thủ môn xuất sắc nhất: Guilherme Kuromoto (Nhật).

Moslem Oladghabad của Iran được chọn Cầu thủ xuất sắc nhất giải (MVP). Ảnh: AFC 10 bàn thắng qua sáu trận, Hussein Tayebi đoạt giải Vua phá lưới. Ảnh: AFC Thủ môn Guilherme Kuromoto của Nhật đoạt danh Hiệu thủ môn hay nhất giải. Ảnh: AFC Đội trưởng Arthur Oliveira của Nhật, linh hồn và thủ lĩnh của "Blue Samurai". Ảnh: AFC Nhật Bản lần thứ tư lên ngôi....rất bất ngờ và đầy chất "Blue Samurai". Ảnh: AFC

Moslem Oladghabad của Iran được chọn Cầu thủ xuất sắc nhất giải (MVP). Ảnh: AFC

10 bàn thắng qua sáu trận, Hussein Tayebi đoạt giải Vua phá lưới. Ảnh: AFC Thủ môn Guilherme Kuromoto của Nhật đoạt danh Hiệu thủ môn hay nhất giải. Ảnh: AFC Đội trưởng Arthur Oliveira của Nhật, linh hồn và thủ lĩnh của "Blue Samurai". Ảnh: AFC Nhật Bản lần thứ tư lên ngôi....rất bất ngờ và đầy chất "Blue Samurai". Ảnh: AFC

10 bàn thắng qua sáu trận, Hussein Tayebi đoạt giải Vua phá lưới. Ảnh: AFC

Thủ môn Guilherme Kuromoto của Nhật đoạt danh Hiệu thủ môn hay nhất giải. Ảnh: AFC Đội trưởng Arthur Oliveira của Nhật, linh hồn và thủ lĩnh của "Blue Samurai". Ảnh: AFC Nhật Bản lần thứ tư lên ngôi....rất bất ngờ và đầy chất "Blue Samurai". Ảnh: AFC

Thủ môn Guilherme Kuromoto của Nhật đoạt danh Hiệu thủ môn hay nhất giải. Ảnh: AFC

Đội trưởng Arthur Oliveira của Nhật, linh hồn và thủ lĩnh của "Blue Samurai". Ảnh: AFC Nhật Bản lần thứ tư lên ngôi....rất bất ngờ và đầy chất "Blue Samurai". Ảnh: AFC

Đội trưởng Arthur Oliveira của Nhật, linh hồn và thủ lĩnh của "Blue Samurai". Ảnh: AFC

Nhật Bản lần thứ tư lên ngôi....rất bất ngờ và đầy chất "Blue Samurai". Ảnh: AFC

Nhật Bản lần thứ tư lên ngôi....rất bất ngờ và đầy chất "Blue Samurai". Ảnh: AFC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm