Ai hại đội Đức?

ý kiến cho rằng tại sao lại để trọng tài người Ý, ông Nicola Rizzoli, điều hành trận Đức - Pháp khi vài ngày trước chính đội Đức đã loại đội Ý. Thực chất thì UEFA khi phân công trọng tài họ dựa vào năng lực nhiều hơn là vào quốc tịch và càng không nghĩ đến chuyện trọng tài Ý sẽ rửa hận cho người Ý bằng cách “giết” đội Đức.

Xét về quá khứ thì trọng tài Nicola Rizzoli là điềm lành cho bóng đá Đức (năm lần cầm còi những trận đấu của Đức, Đức thắng cả năm trong đó có trận chung kết World Cup 2014). Ngược lại thì ông Rizzoli chính là nỗi ám ảnh của đội tuyển Pháp với bốn lần điều khiển có đội Pháp thì đội này chỉ thắng có một trận.

Một lần nữa Đức lại nhận bàn thua từ cái tay vung lên như một VĐV bóng chuyền.  Ảnh: GETTY IMAGES

Nhiều người trách ông Nicola Rizzoli phá vỡ những nỗ lực của đội Đức khi họ đang ép sân, đang tấn công rất hay thì bị quả 11 m mà cả đội được hưởng (Pháp) lẫn đội bị phạt (Đức) đều sững sờ. Đó là một quyết định đúng nhưng rất nghiệt ngã với đội bóng đang chơi hay hơn với nhiều tình huống ghi bàn được tạo ra hơn. Chỉ đến khi những thước phim được quay chậm ở góc quay tốt hơn mọi người mới vỡ lẽ cái tay thật vô duyên của Schweinsteiger vung lên như một VĐV bóng chuyền. Đấy cũng là tình huống mà trong trận tứ kết với Ý, Boateng cũng vung lên trong một tình huống tranh chấp không nguy hiểm.

Bây giờ phải tự hỏi HLV Loew là làm thế nào mà các cầu thủ Đức của ông vốn nổi tiếng kỷ luật trong phòng ngự nhưng lại liên tiếp để những sai lầm thô thiển như thế khi tranh bóng bổng?

Đức không sụp đổ từ bàn thua ở cuối hiệp 1 bởi họ có đến 45 phút để sửa sai và đấy mới là vấn đề then chốt của người Đức trong trận thua Pháp 0-2. Hiệp 2 Đức vẫn ép sân nhưng lại một tập thể gồm những người thợ đi săn không súng. Không có lão tướng Gomez ở tuyến trên, hàng tiền đạo Đức trở nên vô hại dù họ vẫn có á quân vua phá lưới World Cup 2014 Muller ở tuyến đầu.

Vẫn với cái cách đánh bại người Ý nhưng Đức lại thiếu một chút may mắn. Bên cạnh đó họ cũng đánh giá sai về đối thủ đặc biệt ở hàng phòng ngự vốn hay bị chê là không mạnh. Nếu người Ý thiết lập hàng thủ tầng tầng lớp lớp thì Pháp lại chú trọng đến việc ngăn điểm đến của những đường chuyền. Kross vẫn là ông vua chuyền bóng nhưng đích đến chỉ có thể là triển khai bóng ra hai biên hơn là những đường chuyền khe uy lực.

Sau thành công tại World Cup 2014, hàng công của đội Đức bỗng cùn đáng kể đặc biệt trong trận bán kết với Pháp. Muller vẫn có cơ hội nhưng những cú sút lại trở nên vô hại. Anh là trung phong duy nhất rời cuộc chơi sau sáu trận mà không có đến một bàn thắng kể cả khi đá luân lưu. Goetz - gà son được tung ra để ghi bàn duy nhất trong trận chung kết World Cup 2014 suốt thời gian có mặt trên sân gần như không cho thấy sự nguy hiểm đáng kể nào.

Và khi mà người Đức ép sân nhưng đi săn không súng thì người Pháp lại có những cầu thủ chân tiền nguy hiểm như Griezmann. Số 7 của đội tuyển Pháp chơi như số 9,5 và cực kỳ nguy hiểm mỗi khi có bóng hoặc có khoảng trống. Griezmann hơn đàn anh Muller ở bản năng săn bàn của một sát thủ lại còn là một chuyên gia đánh chặn ở ngay chính tuyến trên của đội tuyển Pháp.

Tiếc với thất bại của đội tuyển Đức bởi họ là đội có lối chơi tấn công quyến rũ và cống hiến nhất nhưng lại là đội để xảy ra rất nhiều sai lầm trong một trận bán kết quan trọng. Cái tay của Schweinsteiger, động tác chặn bóng bật ra cả thước của hậu vệ Kimmich rồi tiếp theo là cú đẩy bóng của thủ môn Neuer vào khoảng trống trước mặt Griezmann.

Cái thua của Đức trước Pháp là cái thua của một đội bóng để xảy ra nhiều sai lầm trong một trận đấu không được phép sai lầm. Và chiến thắng của đội Pháp là chiến thắng của một tập thể biết tận dụng tất cả những sai lầm của đối phương.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm