Alcaraz vượt qua cửa hẹp hướng đến bán kết ATP Finals

(PLO)-Tay vợt số 2 thế giới, Carlos Alcaraz vượt qua cửa hẹp sau chiến thắng đầy cảm xúc 2-0 trước Andrey Rublev, tiếp tục nuôi hy vọng lọt vào bán kết ATP Finals.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Alcaraz vượt qua cửa hẹp.jpg
Tay vợt số 2 thế giới, Alcaraz ăn mừng trận thắng đầu tiên tại ATP Finals. Ảnh: GETTY

Sau trận thua trận đầu tiên ở bảng Đỏ trước Alexander Zverev, tay vợt 20 tuổi Alcaraz đứng trước khả năng bị loại sớm khi phong độ lẫn thể lực anh vẫn chưa đạt được trạng thái tốt nhất.

Alcaraz chấm dứt chuỗi ba trận thất bại liên tiếp

Tuy nhiên, chuỗi ba trận thua liên tiếp bất ngờ được tay vợt người Tây Ban Nha Alcaraz xoay chuyển thành chiến thắng đầu tiên 7-5; 6-2, hạ Rublev tại giải đấu cuối cùng của mùa giải.

Sau trận chiến, Alcaraz hồ hởi chia sẻ: “Vài tháng qua tại một số giải đấu, tôi đã phải vật lộn với trình độ của mình. Chơi trận đấu với chất lượng này, ở cấp độ này, nó thực sự rất hữu ích đối với tôi.

Tôi thực sự vui mừng khi thể hiện và nhận ra rằng, đẳng cấp của mình vẫn còn đó, nó cho tôi cơ hội đi tiếp tại giải đấu này… Mọi thứ đã thay đổi trong đầu óc tôi sau trận thắng này”.

Hai trận đấu lượt thứ hai của bảng Đỏ tại ATP Finals. Nguồn: TENNISTV

Tay vợt 20 tuổiAlcaraz vượt qua cửa hẹp khi nhẹ nhàng thắng Rublev, đối thủ người Nga chưa từng ghi dấu ấn trong những trận chiến lớn, để trở thành một trong những “thủ lĩnh” của môn quần vợt.

Từng vô địch Monte Carlo Masters nhưng hạt giống số 5 Rublev đã rơi nước mắt sau trận thua Medvedev và mất kiểm soát khi để mất game giao bóng ở đầu set hai trong trận gặp Alcaraz.

Bị dẫn một set và một break gần như đã vượt quá sức chịu đựng của tay vợt 26 tuổi, khi Rublev liên tục đập vợt khiến đầu gối chảy máu.

Alcaraz thành kẻ gieo sầu cho Rublev

Sau khi mất break ở game thứ bảy của set hai, giúp Alcaraz nắm cơ hội giành chiến thắng với bàn cầm giao bóng, Rublev ngồi trùm khăn và cố kìm nén những dòng nước mắt.

rublev-nem-vot.jpg
Rublev ném vợt giải tỏa căng thẳng.

Tuy phủ nhận những vết thương tự gây ra cho mình là “không có gì” nhưng Rublev thừa nhận anh đang chật vật đối phó với khó khăn vào giai đoạn cuối mùa giải.

“Tiếp nhận thất bại, thật không hề dễ vì bạn luôn muốn một kết cục tốt đẹp hơn. Đôi khi chỉ là cảm giác thất vọng với điều không như ý mà thôi”, Rublev giãi bày.

Dù chưa chính thức bị loại nhưng khả năng đi tiếp vào bán kết của Rublev là rất nhỏ, do anh chưa thắng được set nào sau hai lượt trận. “Hiện tôi không trông mong đợi gì ở trận đấu cuối cùng. Ít nhất tôi sẽ cố gắng làm điều gì đó tốt hơn hai trận trước, thế thôi. Tôi phải nỗ lực để đạt kết quả tốt đẹp nhất”, Rublev cho biết thêm.

Tại lượt đấu cuối bảng Đỏ, Alcaraz sẽ đối đầu với Medvedev trong khi Rublev nuôi hy vọng vào bán kết trong cuộc chạm trán Zverev.

Nếu đánh bại tay vợt số 3 thế giới Medvedev (đã chắc suất đi tiếp) trong hai set liên tiếp, Alcaraz chắc chắn sẽ giành quyền đi tiếp, bất chấp kết quả cuộc chiến giữa hạt giống số 7 Zverev và Rublev.

alcaraz-vuot-qua-cua-hep-1.jpg
medvedev-atp-finals.jpg
Alcaraz và Medvedev "đại chiến" tranh suất vào bán kết.

Ở trận gần nhất thua Medvedev tại bán kết Mỹ mở rộng, Alcaraz lý giải: “Tôi sẽ lấy trận đấu tại Mỹ mở rộng làm ví dụ. Tôi đã mất phương hướng nhưng điều đó không xảy ra với anh ta. Tôi phải tiếp cận trận đấu theo cách khác.

Medvedev là một trong những tay vợt xuất sắc nhất thế giới. Phải có đấu pháp tốt, kiên nhẫn và năng động. Rất khó để đánh bại anh ta nên tôi phải chờ đợi thời cơ và thật bình tĩnh. Chỉ khoảng 5-6 cú đánh mỗi điểm và chờ cơ hội để dứt điểm”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm