An Giang: “Hooligan” phá bĩnh giải đua bò Bảy Núi

Ngày 5-10, giải đua bò Bảy Núi mở rộng (lần thứ 19) diễn ra tại chùa Tà Miệt, xã Lương Phi (Tri Tôn, An Giang) với 78 đôi bò thi đấu. Lễ hội đua bò truyền thống của đồng bào Khmer năm nay có nét mới là rút ngắn chỉ còn hai vòng đua, gồm một “hô”, một “thả” đã rõ ăn thua. Hàng chục năm nay, gần như không ai dám sửa luật đua, gồm ba vòng (hai vòng “hô” và một vòng “thả”). Đây là nét cải tiến từ đơn vị tổ chức là UBND huyện Tri Tôn. Tuy nhiên, cuộc đua bị phá nửa chừng vì những “hooligan” miệt vườn.

Thua cuộc nên phá đám

Tờ mờ sáng vùng Bảy Núi đã đổ mưa và ngày càng nặng hạt. Hơn 2 giờ sau, mưa nhẹ hạt và tạnh hẳn, khách từ các nơi đổ về, chen nhau vào trường đua. Trong đó có dân ở các tỉnh, thành lân cận và cả khách nước ngoài. Theo ban tổ chức, hơn 25.000 vé được bán hết sạch mà vẫn còn khách kéo đến. Chung quanh khuôn viên chùa Tà Miệt rộng cả hecta đã chật kín người và hàng quán. Các cặp bò trong trường đấu tỏ ra sung sức khi mưa làm mát thêm cho chúng. Chúng hứng khởi co giò chạy so kè tranh nhau từng tấc đường để về đích sớm nhất...

Vòng chung kết của giải phong trào và chuyên nghiệp khởi tranh lúc 14 giờ cùng ngày và được Đài Phát thanh-Truyền hình An Giang truyền hình trực tiếp. Không khí lễ hội Dolta cùng cuộc đua bò hấp dẫn đang cuốn hút mọi người thì điều đáng tiếc đã xảy ra. Một số nài và phụ nài cay cú do thua cuộc đã kéo đến ban tổ chức khiếu nại kết quả làm mất cả tiếng đồng hồ. Sau khi khiếu nại không được, họ tỏ ra manh động, dẫn bò ra đứng án ngữ đường đua. Nhiều tay nài còn xua bò chạy ào ào như đang đua nhằm phá bĩnh các cặp đấu tiếp theo.

An Giang: “Hooligan” phá bĩnh giải đua bò Bảy Núi ảnh 1

Khán giả mong đợi pha nước rút đẹp mắt của những tay đua bò có tinh thần thể thao lành mạnh.

An Giang: “Hooligan” phá bĩnh giải đua bò Bảy Núi ảnh 2

Những kẻ thua cuộc phá rối đường đua tại giải đua bò Bảy Núi. Ảnh: VS

Vỡ cuộc đua vì “hooligan”

Ngược với những gì khán giả mong đợi, bất chấp lời khuyên từ ban tổ chức, các nài vẫn gây rối, lực lượng bảo vệ không thể đuổi hết cặp bò này đến cặp bò khác bị xua xuống sân. Thấy vậy, có bảo vệ nóng máu lao tới vật lộn với tay nài khiến cảnh sát phải dùng đến roi điện, súng bắn đạn cao su để can thiệp.

Cuộc đua phải tạm dừng, êkíp truyền hình đành gác máy, cuốn dây ngưng ngang buổi truyền hình trực tiếp. Hơn 1/3 lượng khán giả tỏ ra bất bình lẫn chán nản bỏ về.

Đến hơn 16 giờ, cuộc đua bò mới thi đấu trở lại. Tuy nhiên, từ đó về sau, gần 20.000 người còn lại trong sân chứng kiến hình ảnh ngang ngược và thiếu văn hóa của các nài quá khích.

Trước tình hình phức tạp ngoài dự kiến, ban tổ chức thông báo dừng trận đấu chung kết, tiền thưởng chia đều cho các đội lọt vào cho giải đấu kết thúc và số tiền, quà thưởng sẽ được tính toán chia đều cho các đội lọt vào chung kết. Lễ trao giải sẽ được thông báo sau.

Nhiều khán giả bức xúc nói: “Ban tổ chức nên diễn tập cho lực lượng công an, quân sự và bảo vệ khống chế những “hooligan” như thế ở các giải đua bò lần sau. Khi tay đua nào khiếu nại thiếu căn cứ mà còn quậy phá phải được khống chế, xử lý ngay. Tất cả khán giả cũng phải kiểm soát, cấm mang theo vật sắc nhọn nhằm ngăn chặn việc họ hùa theo nài quá khích gây hại lực lượng bảo vệ...”.

Sau 18 lần tổ chức, lần đầu tiên giải đua bò Bảy Núi đã kết thúc không tốt đẹp bởi một số người phi thể thao.

VĨNH SƠN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm