Hiệp sĩ Bình Dương tóm kẻ lừa phụ nữ qua mạng

Ngày 24-3, Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) đang tạm giữ Nguyễn Tấn Điền (26 tuổi, ngụ TP.HCM) để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nghi can (giữa) bị các hiệp sĩ bắt giữ đưa về cơ quan công an.

Trước đó, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải (đội PCTP phường Phú Hòa) nhận được điện thoại của chị TNY (20 tuổi, quê Cà Mau, đang tạm trú thị xã Bến Cát) bị lừa mất chiếc xe máy. Theo cô gái, trước đó chị có quen biết với một thanh niên tên Điền qua mạng xã hội. Sau đó người thanh niên này hẹn gặp chị uống nước.

Chiều 22-3, chị Y. đi xe máy đến quán cà phê gần Bến xe Bình Dương (thuộc phường Chánh Nghĩa, TP Thủ Dầu Một) để gặp bạn trai mới quen. Khi vào quán cà phê, lợi dụng lúc cô gái đi vệ sinh, Điền nhanh tay lấy một chiếc điện thoại iPhone 5 và một số giấy tờ cùng xe máy của chị Y. rồi nhanh chóng phóng đi. Khi nạn nhân quay ra hoảng hốt phát hiện tài sản của mình cùng gã bạn trai đã không còn. Sau đó, chị Y. đến cơ quan công an trình báo.

Cùng thời điểm này, Điền liên lạc với chị Y. với điều kiện muốn chuộc xe máy cùng giấy tờ thì phải đưa 20 triệu đồng. Chị Y. vờ đồng ý chuộc xe ở Bến xe An Sương (TP.HCM), đồng thời nhờ các “hiệp sĩ” hỗ trợ.

Chiều 23-3, anh Hải cùng đồng đội lập tức lên đường, anh Hải phân công một số “hiệp sĩ” khác giả làm nhân viên đi phát tờ rơi để bám sát với bị hại trên xe buýt, một số đóng giả xe ôm chờ sẵn ở bến xe. Tuy nhiên trên đường đi, đối tượng gọi điện thoại cho nạn nhân thay đổi điểm hẹn tại Công viên Phần mềm Quang Trung (quận 12).

Khi chị Y. vừa xuống xe buýt thì đối tượng xuất hiện yêu cầu “giao dịch”. Đúng lúc này các hiệp sĩ ập vào bắt giữ giao cơ quan công an để điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm