Ancelotti nói về Lampard trước trận đánh lớn

(PLO)- HLV lão làng Carlo Ancelotti nhận xét đối thủ lớn bên kia chiến tuyến và cũng là cậu học trò cũ của ông - Frank Lampard.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cậu học trò cũ ngày nào ở Chelsea, Frank Lampard nay là nhà cầm quân đối đầu với ông thầy lớn Carlo Ancelotti vào lúc 2 giờ sáng ngày 13-4 trong khuôn khổ lượt đi tứ kết Champions League giữa Real Madrid và Chelsea trên sân Bernabeu.

HLV của Real Madrid, nhà đương kim vô địch Champions League Ancelotti nói: “Tôi hy vọng Lampard sẽ làm được điều tuyệt vời tại Chelsea. Tôi mong cậu ấy giúp Chelsea qua cơn truân chuyên này”.

Lampard cho rằng, không chịu được áp lực thì không phải đội bóng lớn, cầu thủ lớn. Ảnh: AFP

Lampard cho rằng, không chịu được áp lực thì không phải đội bóng lớn, cầu thủ lớn. Ảnh: AFP

Carlo Ancelotti từng dẫn dắt Chelsea mùa bóng 2009-2010 và có cú đúp danh hiệu ngoại hạng Anh và FA Cup, thời đó cậu học trò Frank Lampard là át bài của Carlo Ancelotti. Sáng sớm mai, thầy trò nhiều năm về trước trở thành địch thủ của nhau ở tứ kết lượt đi Champions League.

Chelsea đang vật lộn ở giải ngoại hạng Anh khi đang đứng giữa bảng xếp hạng, cụ thể là vị trí thứ 11 với 39 điểm, trong khi đó đội bóng cùng TP London Arsenal đang dẫn đầu với 73 điểm.

Lampard dẫn học trò hành quân đến Madrid với tư cách HLV tạm quyền. Tháng 1 năm nay, tức vào kỳ chuyển nhượng giữa mùa, Chelsea bỏ ra 300 triệu USD mua sắm lực lượng nhưng đội vẫn cứ... chìm.

Trong khi đó đến sân Bernabeu, nhà cầm quân Chelsea, học trò cũ của Ancelotti chấp nhận thân phận kèo dưới để thách thức gã khổng lồ Real Madrid, nhà đương kim vô địch giải đang nuôi mục tiêu 6 danh hiệu Champions League trong 10 năm.

Trả lời báo chí trong cuộc họp báo tại Madrid, Lampard nói: “Premier League là giải đấu bóng đá thách thức số 1 thế giới...và tôi đang muốn Chelsea phải vượt qua thách thức này. Champions League đôi khi lại là nơi giúp bạn có chút may mắn và tự tin để vượt qua, sau đó trở về giải trong nước bạn sẽ khởi sắc”.

Kiểu cách nói của Lampard đúng vào hoàn cảnh Chelsea hiện nay, trông chờ sự may rủi và đi tìm niềm tin.

Nói về trận đấu lượt đi này Lampard nhận xét: “Áp lực đặt lên cả hai đội vì tầm cỡ của hai CLB. Real Madrid là ứng viên sáng giá cho chiến thắng này? Đúng vậy. Nhưng nếu bạn biết nỗ lực tốt hơn để đánh bại đối thủ tốt hơn thì lúc đó bạn mới thực sự cho thấy nỗ lực của mình. Tôi nghĩ đây là một thách thức tuyệt vời cho chúng tôi, tôi không lo lắng điều này, làm HLV là áp lực, bóng đá là áp lực nếu bạn không chịu được nó thì bạn không phải là CLB lớn, không phải là cầu thủ lớn”.

"Báo động đỏ" cho Chelsea là tiền đạo Benzema đang có phong độ cực cao. Ảnh: AFP

"Báo động đỏ" cho Chelsea là tiền đạo Benzema đang có phong độ cực cao. Ảnh: AFP

Vâng đúng vậy, nhưng Real Madrid lại còn lớn hơn, HLV Ancelotti lại lọc lõi hơn rất nhiều. Mùa này khả năng cao là chiến lược gia Ý nuôi mục tiêu bảo vệ thành công ngôi vô địch Champions League để rồi kết thúc sớm hợp đồng với Real để sang dẫn dắt tuyển Brazil đá vòng loại World Cup 2026.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm