Đại hội VFF khóa VII buộc phải tiến hành đúng trình tự, đúng quy định và có những thứ đã “tắc” ở khâu quy định. Hôm qua, rất nhiều người liên lạc với chúng tôi hỏi rằng tại sao ông Lê Hùng Dũng từng là phó chủ tịch VFF nhiều nhiệm kỳ nhưng nay muốn ứng cử vào chức chủ tịch VFF lại phải “làm lại thủ tục” và phải qua từng khâu, từng bộ phận? Lại cũng có người hỏi rằng ông Thứ trưởng Lê Khánh Hải thì lý lịch rất dày và rất chuẩn nhưng vì sao đến giờ này vẫn chưa hoàn thành thủ tục?
Thực tế thì chuyện của hai ứng viên trên tưởng không liên quan gì đến nhau trong công việc nhưng ở trên nhìn xuống thì lại có “quan hệ” với nhau. Và chuyện hồ sơ người thì “tắc” ngay “sân nhà” và người thì chưa xong tưởng là hai phạm trù xa nhau, không liên quan đến nhau nhưng lại có những mối quan hệ rất gần đó là tầm nhìn và thế trận của những bộ phận bên ngoài nhìn vào bộ máy bóng đá.
Bóng đá ta khác với bóng đá Tây ở chỗ đó. Chẳng hạn như hồi các ông Trần Văn Mui, Dương Vũ Lâm hay Trần Quốc Tuấn ứng cử vào các chức danh của LĐBĐ Đông Nam Á, châu Á hay FIFA thì chỉ chịu sự quản lý trong một ngôi nhà chung là đại gia đình bóng đá.
▲▲▲
Bây giờ nhắc đến Đại hội VFF nhiều người sẽ lắc đầu bởi sự chán nản và thất vọng với ám ảnh lại là bổn cũ soạn lại. Chiếc áo chuyên nghiệp đã 13 mùa giải và được xem là “áo gấm đi đêm” với phần phù phiếm hào nhoáng bên ngoài. Phần quan trọng hơn là nền tảng của một nền bóng đá, là cốt lõi thì lại rất mong manh.
Ở cấp tuyển chọn, cả một cơ ngơi từng bài bản như TP.HCM giờ hỏng toàn bộ đầu vào từ Trường Nghiệp vụ TDTT đến các đội trẻ. Các địa phương nổi tiếng trong đào tạo trẻ cũng mất dần tên tuổi. Thay vào đó nhà làm bóng đá kiểu dựa hơi các ông bầu rồi mua đội, bắt quân. Lạ ở chỗ quy định bắt buộc của bóng đá chuyên nghiệp là phải có tuyến trẻ được đào tạo, có sân riêng, có lực lượng cổ động viên, có tiềm lực tài chính… thế mà rất nhiều đội chẳng có cái gì riêng ngoài túi tiền ông bầu lúc cao, lúc thấp.
Và bóng đá chuyên nghiệp đã sống 13 năm như thế, trải qua nhiều tình trạng đội bóng bị xóa sổ vì ông bầu bứt ống thở.
▲▲▲
Đại hội VFF với một nhiệm kỳ năm năm để tìm ra một bộ máy mới nhưng nhiều nhiệm kỳ qua nó vẫn rất cũ. Cũ trong cách làm kiểu “phú quý giật lùi” và cũ cả trong cách tìm một lộ trình mà 13 năm qua đi mãi chưa thành đường.
Người của bóng đá làm bóng đá từng bị trở ngại vì bóng đá mà không có chính sách tốt hoặc cơ chế mới thì cũng chỉ đập, nhả như bật tường trên sân bóng.
Người của Nhà nước làm bóng đá từng được cất nhắc nhưng hòa tan nhanh với kiểu kiếm tiền trong bóng đá thì lại là tính già mà hóa non.
Lại phải nói về chữ TÂM trong bóng đá. Nó cũng giống ở xã hội bây giờ người ta hay nói và hay mong chữ đấy…
NGUYỄN NGUYÊN