Vòng 6 V-League 2023:

B. Bình Dương thua đội Công an Hà Nội trong ba phút

(PLO)- Sở hữu "hoả lực" khủng nhưng B. Bình Dương lại thua Công An Hà Nội 1-2 ngay trên sân nhà ở vòng 6 V-League.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cặp trung phong khét tiếng gồm vua phá lưới Rimario và Quả bóng bạc 2022 Nguyễn Tiến Linh chẳng có pha phối hợp nào, còn hàng phòng ngự quá ngớ ngẩn khiến chủ nhà B. Bình Dương thua Công An Hà Nội (CAHN) 1-2 ở vòng 6 V-League.

Chỉ trong vòng ba phút từ 38 đến 40, lần lượt Văn Đô và Văn Trung có hai bàn thắng giúp Công An Hà Nội (CAHN) có trọn 3 điểm ngay trên sân khách.

Văn Đô mở điểm cho CAHN ở phút 38 rất dễ dàng. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Văn Đô mở điểm cho CAHN ở phút 38 rất dễ dàng. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Đội trưởng Nguyễn Tiến Linh và trung phong vua phá lưới Rimario chẳng có tiếng nói chung nào trên hàng công. Chơi sơ đồ hai tiền đạo mà bộ đôi này thiếu kết nối nhau thì quả khó cho Bình Dương. Nếu ai cũng muốn ghi bàn hay nói khác đi là Rimario và Tiến Linh có lối chơi giống nhau, tức muốn hiện diện trước cầu môn để ghi bàn thì ai là người tìm bóng, chuyền bóng, thu hút đối phương để người còn lại ghi bàn.

Tiến Linh là tay săn bàn, hay ghi những bàn thắng “khó” cho đội tuyển, còn Rimario lại là vua phá lưới V-League 2022 nên chẳng ai chịu hy sinh vai trò của mình (?!).

Hôm nay B. Bình Dương nhạt nhòa tuyến đầu, lỏng lẻo ở phòng ngự. Hàng phòng ngự chơi bốn hậu vệ giăng ngang nhưng rất thiếu quan sát và tranh chấp rất kém, thiếu một thủ lĩnh. Kizito chỉ là một trung vệ thuần túy thiếu khả năng chỉ huy, thủ môn Minh Toàn thì trông có vẻ quá hiền.

Bàn thắng đầu của Văn Đô ở phút 38 là sự thiếu quan sát, thiếu phân công bắt người của chủ nhà, để Văn Đô thoát xuống dọc mạn sườn trái như chốn không người rồi hạ gục thủ môn Văn Toàn khi nhận đường chuyền “xẻ nách” của Gustavo Henrique.

Sau đó hai phút thì Văn Trung cầm bóng xâm nhập vùng cấm, các hậu vệ Bình Dương thiếu sự đeo bám và quyết liệt để Trung có không gian và thời gian ra chân rất thuận lợi nâng tỉ số lên 2-0.

CAHN chưa chắc xuất sắc, vấn đề là B. Bình Dương chơi phòng ngự kém, hỏa lực thì nhạt nhòa. Ảnh: ANH PHƯƠNG

CAHN chưa chắc xuất sắc, vấn đề là B. Bình Dương chơi phòng ngự kém, hỏa lực thì nhạt nhòa. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Đội khách CAHN thể hiện không hay dù họ có nỗ lực sau bốn lượt trận không biết mùi chiến thắng, nhưng hôm nay B. Bình Dương đá kém.

Chủ sân Bình Dương có bàn thắng rút ngắn 1-2 ở phút 76 do công Olivier từ tình huống phạt góc, tuy nhiên mọi nỗ lực giật lại một điểm không thành hiện thực.

Sòng phẳng mà nói thì B. Bình Dương vẫn có nhiều cơ hội “đòi lại” một điểm, nhưng bất thành. Thua 1-2 trước CAHN, B. Bình Dương tiếp tục chìm ở nhóm đáy bảng V-League.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm