Vua phá lưới V-League không thể giúp B. Bình Dương thắng trận

(PLO)- Trận giao hữu giữa chủ nhà B. Bình Dương tiếp khách Kawasaki Frontale đến từ Nhật Bản có sự tiếp sức của Vua phá lưới V-League 2022 Rimario cùng đồng đội Moses vừa khoác áo Hải Phòng vẫn chịu thua nhẹ 0-2.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Một ngày sau vòng đấu cuối V-League, B.Bình Dương với dàn cầu thủ trẻ tiếp tục ra sân chơi bóng đúng kiểu giao hữu với Kawasaki Frontale trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản. Có đông đảo khán giả chủ nhà và người hâm mộ Nhật Bản đến sân Gò Đậu làm ấm lòng Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản Yamada Takio, Chủ tịch CLB Kawasaki Frontale Yoshida Akihiro cùng các cầu thủ khách.

Tiền đạo Rimario tăng cường cho B. Bình Dương trong trận giao hữu với Kawasaki Frontale chiều 20-11. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Tiền đạo Rimario tăng cường cho B. Bình Dương trong trận giao hữu với Kawasaki Frontale chiều 20-11. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Không có ngôi sao Thái Lan Chanathip và một số trụ cột của Kawasaki Frontale do bận khoác áo tuyển Nhật tham dự World Cup, đội khách vẫn chơi bóng lấn lướt chủ nhà. CLB vừa giành ngôi á quân J-League không khó áp đặt thế trận trước đội hạng 7 V-League với những pha tấn công sắc sảo và ít mất sức.

Sút cầu môn nhiều nhưng chưa có bàn thắng, Takahashi Yuto phút 36 trong một pha độc diễn táo bạo và tung ra cú sút đẹp mắt, buộc thủ môn Sơn Hải phải vào lưới nhặt bóng.

Chủ nhà vắng chân sút số một Tiến Linh và mặc dù tân Vua phá lưới Rimario tăng cường với 17 bàn thắng từ Hải Phòng chơi rất năng nổ nhưng thiếu sự hòa hợp khiến anh lẫn đồng đội Moses chưa phát huy hết hiệu quả. HLV Lư Đình Tuấn cho biết hai cầu thủ này chỉ mới thử việc ở B. Bình Dương sau vài ngày chia tay đội bóng đất Cảng.

Đội khách vừa lên ngôi á quân J-League đẳng cấp hơn đã không khó thắng chủ nhà B. Bình Dương 2-0. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Đội khách vừa lên ngôi á quân J-League đẳng cấp hơn đã không khó thắng chủ nhà B. Bình Dương 2-0. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Trong khi đó, Kawasaki Frontale sau chuyến du đấu Thái Lan cũng chơi bóng hòa nhã vẫn tạo ra nhiều pha bóng nguy hiểm. Đến phút 83, Mayagi Ten tận dụng thời cơ dứt điểm cận thành sau một tình huống phạt góc để nhân đôi cách biệt cũng là bàn ấn định tỉ số 2-1 cho đội khách.

Ngay sau trận đấu này, Kawasaki Frontale ra sân bay về nước trong khi B. Bình Dương giải tán nghỉ ngơi sau một mùa giải V-League căng thẳng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm